PDA

View Full Version : Một thoáng Lời Chúa - Tuần 22 C Thường Niên



gioanha
29-08-2016, 08:20 AM
THỨ HAI CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 4, 16-30
“Không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”


Tôi chỉ nhận Chúa là người thân
Khi mang về cho tôi cơm bánh
Nhưng Ngài đến chỉ mang ơn thánh
Tôi ơ hờ lạc nẻo bước chân

Đã nhiều lần tôi đến với Chúa
Nhưng nào có phải vì Chúa đâu
Nào phải vì nghĩa nặng tình sâu
Nhớ Chúa phải chăng những kêu cầu!

Xin lỗi Chúa đi hồn tôi hỡi!
Vì lòng Ngài rất mực từ nhân
Cứ yêu đi Ngài sẽ tha thứ
Dầu ta lỗi phạm biết bao lần

Ngài tha thứ để ta thứ tha
Anh em xúc phạm tháng ngày qua
Hãy thấy Chúa trong những người ấy
Ôm lấy Ngài chớ để đi xa

Xin ý Ngài thể hiện trong con
Trên mỗi bước đường trong cuộc sống
Thấy rõ ý Ngài không phải mộng
Dâng tràn hạnh phúc con bước chân



THỨ BA CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 4, 31-37
“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa“

Nếu tôi chỉ biết Chúa
Như một tri thức suông
Lẽ nào tôi rập khuông
Cái nhìn của ma quỷ

Thần ô uế cũng nói:
“Tôi biết Ngài là ai
Là Đấng Thánh Thiên Chúa“
Tuyên xưng nào có sai

Nên tôi phải biết Chúa
Với trọn tình mến yêu
Với tất cả tôn thờ
Với thần khí cao siêu

Lời Ngài mãi còn đó
Hằng ngày tôi vẫn nghe
Đừng để như tiếng ve
Chỉ kêu mấy trưa hè

Hãy rao giảng Lời Chúa
Với trọn cuộc sống mình
Tình yêu thay lời nói
Chan hòa cõi nhân sinh

Chắp tay nguyện Thánh Linh
Hãy đổ xuống trên con
Niềm tin trong Thần khí
Lời con không sáo mòn



THỨ TƯ CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 4, 38-44
“Ta còn phải loan Tin Mừng triều đại Nước Chúa cho nhiều thành khác nữa”

Đâu có lúc nào Ngài ngơi nghỉ
Mờ sáng tinh sương đến chiều tàn
Giảng Tin Mừng cứu chữa bệnh nhân
Tình Ngài thương vượt thoát cung đàn

Ngài là Đức Ki-tô như thế
Người Ki-tô hữu tính sao đây
Thôi nhé đừng vơ vẩn gió mây
Hãy lên đường ta mau hành động

Luật tình thương đâu cho ta nghỉ
Cứ cho đi cho tít mù khơi
Đừng nghĩ gì cho đời ta hết
Sẽ tìm gặp hạnh phúc chơi vơi

Ngài bận rộn nhưng Ngài vẫn nhớ
Gặp gỡ Cha phút giây cầu nguyện
Phải chăng đó chính là nguồn sống
Hơi thở tình yêu đang lan quyện

Đừng quên nhé linh hồn tôi hỡi
Cầu nguyện là hơi thở hồn tôi
Là đôi cánh yêu thương bác ái
Đường đời buồn tủi tiếng đưa nôi

Ngài đã khước từ dừng chân bước
Sứ mạng còn đó trải rộng xa
Ngài nhắc ta đừng bao giờ nghỉ
Chiếu dọi Danh Cha hết tuổi già



THỨ NĂM CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 5, 1-11
“Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”

Ôi biển hồ Giê-nê-sa-rét
Với Phê-rô có lạ chi đâu
Không được gì vất vả đêm thâu
Ngày đến – Ngài bảo ông thả lưới

Có phải Ngài đùa không – Lạy Chúa!
Đêm còn không được nữa là ngày!
Đánh cá nghề con – Chúa có hay!
“Vâng lời Thầy – Con xin thả lưới”

Ô hay! Hai thuyền đầy ắp cá!
Chỉ quyền năng Chúa mới như vậy
Phê-rô quỳ gối lòng tin cậy
Xin bỏ mọi sự đi theo Ngài

Cho đến khi nào mới thấy được
Tài năng của ta có là gì
Nếu không gắn chặt cùng ơn Chúa
Vất vả thâu đêm có ích gì

“Các ông bỏ mọi sự theo Ngài “
Bỏ biển bỏ gia đình cuộc sống
Không tiền không chữ không một nghề
Phải chăng theo Ngài là ảo mộng !

Các ông cảm nhận rất sâu xa
Chỉ có Ngài làm nên tất cả
Quyền năng Chúa biển rộng bao la
Cứ theo Ngài đời bao phép lạ...



THỨ SÁU CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 5, 33-39
“Khi Tân lang đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”

Ăn chay có ích gì
Nếu không phải vì yêu
Tình yêu đối với Chúa
Tha nhân mến thương nhiều

Niềm tin trong cuộc sống
Như rượu đựng bầu da
Rượu mới bầu da mới
Niềm tin không vỡ ra

Cuộc sống ngược niềm tin
Phải chăng bọn giả hình
Ao thụng với tua kinh
Ích chi trước mặt Chúa

Môn đệ không ăn chay
Vì đang ở cùng Chúa
Phải hân hoan ca múa
Vì Chúa ở cùng ta

Hãy sống thật lòng mình
Giữ chay không khoe khoang
Nhưng để gần với Chúa
Tránh phút giây đi hoang

Giữ chay là chia sẻ
Tha nhân nhiều nghèo đói
Cần tình thương chiếu dọi
Thông chia sẽ gặp Ngài



THỨ BẢY CN XXII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 1-5
“Sao các ông làm điều cấm trong ngày Sabbat”


Luật lệ chỉ còn là gông cùm
Nếu không nhìn nó với tình yêu
Luật lệ chỉ còn là thứ yếu
Thực hành bác ái mới cao siêu

Lề luật đặt ra là phục vụ
Giúp ích cho người vươn lên cao
Lên cao lên cao cùng Thiên Chúa
Đừng đón nhận chúng với tiếng gào

Nhưng luật nào hơn luật yêu thương
Dẫn dắt cho ai lạc nẻo đường
Lề luật sẽ đi vào cõi chết
Nếu bỏ tha nhân luống đoạn trường

Lề luật không trói từng con chữ
Nhưng là trải rộng biển yêu thương
Đừng giết tình yêu bằng lề luật
Hành vi bác ái tỏa ngát hương

Chúa thương ta trao ban lề luật
Cảm tạ Ngài từng bước lo xa
Lề luật Chúa quý hơn bạc vàng
Hướng dẫn đời ta về với Cha