PDA

View Full Version : Huyết lệ còn rơi (2)



Trần Thế Tiến
26-09-2016, 07:52 PM
Huyết lệ còn rơi (2)

Huyết lệ Mẹ vẫn chảy hoài chảy mãi
Những xót xa cho con cái Mẹ thôi
Vì bao lâu con cái chẳng nghe lời
Cứ vương vào đường dài đầy tội lỗi.

Huyết lệ Mẹ vẫn trào dâng gấp bội
Những xót xa cho con cái Mẹ thôi
Vì ngày sau phải lửa ngục đời đời
Trong cách xa chẳng được hưởng Nhan Chúa.

Huyết lệ Mẹ vẫn chảy hoài chan chứa
Những xót xa, mong con cái quay về
Lời Mẹ khuyên mau thực hành vâng nghe
Nên trọn niềm mở lòng thành sám hối.

Huyết lệ Mẹ vẫn chảy hoài sớm tối
Những xót xa, Mẹ đứng đó yêu thương
Rộng đôi tay với ai đến tựa nương
Mẹ chở che trong vòng nôi nồng ấm.

Huyết lệ Mẹ vẫn chảy nhiều, nhiều lắm
Những xót xa cho nhân thế khôn ngơi
Gọi trong con sống Thánh ý một đời
Vâng lời Mẹ mà xa đàng tội lỗi.

Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)