Ðăng Nhập

View Full Version : MỘT PHÚT SUY TƯ



M.TT.
17-11-2008, 06:33 PM
Ôi Giêsu! Cuộc hẹn giữa con và Ngài thật tuyệt dịu,Chúa đã hẹn gặp con ở giữa một vườn hoa hồng thật ngào ngạt hương thơm quyến rũ của tình yêu. Và Ngài đã tiến lại gần con, cầm lấy tay con, và dìu con đi dạo quanh vườn hoa như người yêu đang cùng với người yêu tiến bước bên nhau. Và ...con đã tựa vào vai Ngài. Ngài mãi là điểm tựa của con , là bóng mát cho con nương ẩn và là tất cả của đời con.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã dìu con từng bước đi và đưa con dấn thân vào tình yêu, một tình yêu không bao giờ tàn phai.
Và con biết dù cho con đã bao lần bội phản, Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Ngài luôn mãi dành cho con một tình yêu son sắt và thủy chung.Tình Ngài luôn là thế đó. Nhưng con đã bao lần oán trách Ngài và không thèm đón nhận Ngài.
Ở giữa cuộc đời này,nhiều lần gặp khó khăn, gặp sóng gió của cuộc đời, chưa gì con đã vội trách Ngài.Nhưng con có nào hiểu được rằng, chính những lúc đó Ngài đang thử thách lòng tin của con. Hic, lòng tin của con còn bé hơn hạt cải nữa.
Xin Chúa thứ tha lỗi lầm của con và xin Ngài ban sức mạnh và thêm lòng tin cho con, để cho dù gặp thử thách con vẫn một lòng trong cậy và phó thác vào Chúa. Amen.

Rocky
17-11-2008, 07:44 PM
Ngó về đâu đó... Chúa ơi...

Nhìn lên thánh giá.. Chúa gục đầu...

lòng con tự hối ăn năn...

Bao lần quên Chúa giữa cuộc đời

Bao lần ngang ngạnh... Tôi là thế...

Chúa thương tha thứ xóa tội khiên

Gục đầu thống hối... lời ăn năn...

Lời kinh cùng với lệ ăn năn....

Chúa ơi, Chúa biết lòng con...

Yêu Chúa và chỉ chọn Chúa mà thôi....

Xin thương nâng đỡ... khi con yếu đuối gục ngã....mau đứng lên...

Tạ ơn Chúa nhé...Con nguyện xin...

M.TT.
19-11-2008, 09:55 AM
Con người thật mỏng dòn và yếu đuối, mỗi khi gặp khó khăn và thử thách chỉ có biết oán trách Chúa luôn mãi, lúc cần thì chạy đến cầu xin, lúc vui thì quên mất Chúa. Sao Chúa hổng bóp 1 cái cho mình chết đi để Chúa đỡ tiếc tai nhỉ........

sue
19-11-2008, 10:04 AM
Con người thật mỏng dòn và yếu đuối, mỗi khi gặp khó khăn và thử thách chỉ có biết oán trách Chúa luôn mãi, lúc cần thì chạy đến cầu xin, lúc vui thì quên mất Chúa. Sao Chúa hổng bóp 1 cái cho mình chết đi để Chúa đỡ tiếc tai nhỉ........
:118:..... Chúa là đấng từ bi và nhân hậu ..... người đại lượng và cha chứa tình thương ..... người không xử với ta như ta đáng tội ..... và không trả cho ta theo lỗi của ta .....:118:
:118:..... Chúa ban ơn cứu độ .....:118:
[Xin Chúa nhắc nhớ chúng con]