PDA

View Full Version : Em cần file thâu âm hoạt cảnh Giáng sinh



nghiem2912
18-11-2008, 09:18 AM
Em cần fie thâu âm hoạt cảnh giảng sinh để tâp cho các em trong Giáo Xứ, ACE nào có xin vui lòng gửi giúp em (nghiem2912@yahoo.com) . Xin chân thành cám ơn !

hongdan
18-11-2008, 01:07 PM
Hongdan cũng đang cần hoạt cảnh Giáng Sinh để tập cho các em , các ACE ơi giúp chúng tôi với nhé!

thichduthu
19-11-2008, 02:22 AM
2 bạn vào đây nè:

http://nhacthanh.net/diendan/tac-pham-cong-giao/9887-canh-thuc-vong-giang-sinh-lich-su-on-cuu-do.html

nghiem2912
22-11-2008, 12:09 AM
Cám ơn bạn "thichduthu", ngoài bản thâu âm này bạn còn biết cái nào nữa không, nếu có vui lòng gửi cho mình với nhé. Xin cảm ơn thichduthu!

sue
22-11-2008, 01:40 AM
ở đây có một file - cô và bạn vào xem thử nhé.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=5525

bartostudy
22-11-2008, 03:15 PM
xin chao,
toi co mot CD hoat canh giang sinh da thau am tai Studio, am thanh rat hay va song dong. neu co CD nay thi chi can tap hoat canh thoi, con loi thoai thi da co roi.
nhung toi khong biet cach lam sao de dua len dien dan duoc, neu cac ban can xin lien he voi toi qua bartostudy@yahoo.com nhe.
xin chao trong Kitô Giêsu.

DonRac
22-11-2008, 03:21 PM
xin chao,
toi co mot CD hoat canh giang sinh da thau am tai Studio, am thanh rat hay va song dong. neu co CD nay thi chi can tap hoat canh thoi, con loi thoai thi da co roi.
nhung toi khong biet cach lam sao de dua len dien dan duoc, neu cac ban can xin lien he voi toi qua bartostudy@yahoo.com nhe.
xin chao trong Kitô Giêsu.

Chào Anh bartostudy,

Anh chịu khó convert ra MP3-128kbps, rồi email đến DonRac@gmail.com.
DonRac sẽ upload lên host rồi post lên topic này để chia sẻ cùng Quý ACE.

Mến chào!

Ps: soft convert dễ sử dụng - không cần crack
https://thanhcavietnam.info/Software/ConvertAudio-Video/JetAudio7Plus.exe

hungdung
22-11-2008, 08:55 PM
CHÚNG TA ĐẾN BÁI LẠY NGƯỜI


Anh chị em thân mến!

Trong thư gởi giới trẻ dịp Đại Hội Thánh Thể 2005. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II trước khi lìa trần để lại bức tâm thư mời gọi : “ Chúng ta đến bái lạy Người” .
Với hình ảnh của các đạo sĩ: “Họ ra đi” can đảm dấn bước theo những lối đi lạ lẫm, thực hiện một cuộc hành trình dài và khó khăn. Radđi không ngần ngại bỏ hết mọi sự để lần theo ngôi sao hướng dẫn từ phương đông.
Noi gương các đạo sĩ, người trẻ chúng ta sẵn sàng thực hiện cuộc “hành trình” đến Bêlem từ mọi miền trên thế giới. Chiêm ngắm Hài Nhi qua những nẻo đường từ thực tại trong xã hội, nơi gia đình. Hành trình xuyên suốt qua mọi nẻo thăng trầm để nhận ra Giêsu cứu Chúa trong niềm hân hoan. Đó là nội dung kịch bản mà chúng ta cùng suy niệm.

1. NAGIARÉT

Lời dẫn:
Thờ phượng Thiên Chúa trong gia đình là lời mời gọi của thượng hội đồng Giám Mục Việt Nam: Biến đổi gia đình thành Đền thờ của Thiên Chúa theo tông thư của Đức Giáo Hòang: “Các con hãy là những người thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, bằng cách dành cho Người chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời các con ! Sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời. Buồn thay, có những người tìm giải đáp cho những vấn nạn của họ trong các thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Có sự thôi thúc mạnh mẽ tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực ; thật nguy hiểm khi chấp nhận các quan niệm phù phiếm về linh thánh, trình bày Thiên Chúa dưới hình thức năng lực vũ trụ, hay những hình thức khác nghịch với giáo huấn Công giáo”. Với thực hành này chúng ta cùng bước theo đời thường của Đức Maria.
Rabie: Chị Maria ơi! Đã bao giờ chị tin vào chuyện bói toán không?
Maria: Tin để làm gì khi mình đã có Thiên Chúa hả em?
Rabia: Thiên Chúa biểu lộ qua những dấu chỉ mà Maria.
Maria: Nhưng dấu chỉ phải dẫn tới chân lý, vì chúng ta đang sống giữa bóng
tối và ánh sáng. Chúng ta phải cầu nguyện để nhận ra dấu chỉ thật
của Thiên Chúa.
Rabia: Em nghe đến khoa thiên văn, nhìn sao trời để đoán số mệnh của con
người?
Maria: Định mệnh duy nhất của con người là được Thiên Chúa yêu thương.
Rabia: Thiên Chúa yêu thương sao còn quá nhiều hận thù hả chị? Như hôm
qua quân lính rôma vào cướp bóc làng ta, sao Chúa không ra tay bảo
vệ dân Người.
Maria: Con người thời nay có quá nhiều ngẫu tượng – vật chất – tiền của –
danh vọng để thờ lạy nên họ trở nên mù quáng trước tình thương mời
gọi của Thiên Chúa là tha thứ và yêu thương.
Rabia: Nhưng người Rôma họ đâu biết Chúa, Chúa của họ là thành công và
quyền lực.
Maria: Thành công và quyền lực đó phải để phục vụ lợi ích của con người.
Rabia: Làm sao để mọi người có cùng ý nghĩ như chị được?
Maria: Chúng ta phải kiên nhẫn thực hành lời Chúa và cầu nguyện để ý định
yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện.
Rabia: Chị dạy cho em cách cầu nguyện nhé!


2. CẦU NGUYỆN

Rabia: Chị Maria ơi! Cầu nguyện như thế nào hả chị?
Maria: Hôm nay mình cùng cầu nguyện theo tâm tình của bà Anna em nhé!
Tâm hồn con hoan hỉ vì Đức Chúa
Nhờ Dức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang.
Con mở miệng nhạo báng quân thù:
Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
Chẳng có Đấng Thánh nào như Đức Chúa,
Chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
Chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.
(Thinh lặng)
Tiếng vó ngựa của kỵ binh Rôma cùng với tiếng la hét của dân chúng.
Rabia: Chị Maria ơi! Hình như quân rôma lại tới kìa chị
Maria: (thinh lặng không nghe thấy)
(Rabia chạy ra ngoài - tiếng loa của quân rôma )
Lính: Loa loa loa loa đây là lệnh hòang đế trong năm thứ 22 triều đại Cêdarê Augusto. Nay ta ban hành sắc chỉ kiểm tra dân số, tất cả mọi người phải trở về quê quán của mình để kê khai hộ khẩu. Mọi xứ mọi thành đều phải nghiêm chỉnh thi hành loa loa loa.
Rabia: Chị Maria, chị có nghe thấy gì không? Lệnh của hòang đế buộc mọi
người phải trở về quê quán để kê khai hộ khẩu nội trong năm nay.
Maria: này em, để chị đọc tiếp cho em nghe lời cầu nguyện của bà Anna:
Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.
Tiếng vó ngựa rút, Rabia để Maria ở lại cầu nguyện một mình.
Lời Dẫn:
Giữa những ồn ào của cuộc sống, có một góc nhỏ nào cho thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa. Người ta vẫn thích những chỗ đông ồn ào, giữa phố chợ bon chen, nơi những tranh chấp quyền lực thị uy, có một chỗ nào giành cho Thiên Chúa, nếu không phải nơi tâm hồn của những con người phận nhỏ, luôn luôn có những góc nhỏ dành cho Thiên Chúa.

3. TRUYỀN TIN

Sứ thần: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng
sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Maria: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!
Sứ thần: Thánh Thần sẽ ngự xuống và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp
bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. ( Maria băn khoăn bôí rối )
Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Maria: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói.
MÚA SION : Lời Xin Vâng là lời đón nhận Thiên Chúá vào cuộc sống, trở nên tâm điểm cho mọi qui chiếu trong hành vi cũng như tư tưởng để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Tránh xa những ảo tưởng, những huyền thoại trái ngược với niềm tin bằng một đời sống Xin Vâng để ý Chúa được thực hiện.

4. QUÁN TRỌ:

Lời dẫn:
Để lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành với một con tim ngay thật, luôn luôn là một đòi hỏi khắt khe và khó khăn. Lời Chúa là thanh gươm hai lưỡi, một phân xẻ tâm hồn, một chinh phục người khác. Cần có một tấm lòng quảng đại và thiết tha yêu mến Lời Chúa mới có thể thực hiện lời của Ngài

Ông chủ : Này bà ơi! Mọi việc xong chưa? Ra đây tôi nói chuyện một chút.
Bà chủ : Ông gọi tôi đấy à.
Ông chủ : Bà rảnh chưa ?
Bà : Tôi còn phải coi chừng đầy tớ nó rửa một đống chén đĩa nữa.
Ông chủ : Thôi! Để đầy tớ nó rửa…đứa nào rửa không sạch bà trừ tiền nó cho tui,
bà ngồi đây. Bà phải biết chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan
trọng chớ.
Bà : Vậy ông biểu tôi làm gì?
Ông chủ : Nè bà đếm coi hôm nay mình thu được bao nhiêu ( Ông đưa tiền cho vợ – đi vào lấy kinh Thánh ra ). Thôi mình tranh thủ nhé. Bà vừa đếm vừa nghe đọc kinh Thánh, để rồi còn đi ngủ sớm. “ Ngươi là dân thuộc về Giavê Thiên Chuá. Giavê đã chọn ngươi làm dân riêng của Người.
Nè, nhìn cái gì đếm tiền đi chứ.
Bà : Tôi đang nghe ông đọc lời Chúa mà.
Ông chủ : Bà nghe bằng tai, còn tay và mắt thì cứ đếm tiền, không thì lộn mất.
Bà : Mà này ông, sao mấy hôm nay khách đông quá vậy?
Ông chủ : Bà chẳng theo thời cuộc gì hết, kiểm tra dân số mà.. Thôi bà đếm tiếp đi.
Bà : Ông đọc lớn một chút cho tôi nghe với.
Ông chủ : Các ngươi chớ ăn một con thú nào đã chết tự nhiên.
Bà : Ay chết! Hôm qua nhà mình có con dê chết.
Ông chủ : Bà khỏi lo đi, hôm nay nhà mình chỉ dùng toàn thịt bò … con dê chết, tôi dùng toàn cho khách hết…Thôi bà kiếm tiền tiếp đi , tôi ra ngoài coi có khách không.
Bà : ừ thì ông ra đi, đếm xong tôi ra phụ ông, kẻo mấy nhà kia lấy hết khách.
Ông chủ : (đi ra - Mời gọi khách)……….ỡ trọ phòng giá cực rẻ đi quý khách ơi!
Xin mời xin mời……
Giuse đi đến ông chủ níu kéo vào. Giuse ngại chết luôn hehehehehehe….
Ông chủ : ông bà có phòng chưa ? vào đây giá rẻ lắm nè?
Giuse : dạ! Là bao nhiêu ạ?
Ông chủ : chỉ có 120 ngàn một đêm thôi hà. Ong ở không?
Giuse : nhưng chúng tôi chỉ còn có 20 ngàn thôi…..ông có phòng nào giá đó
không ạ.
Ông chủ : trời! 20 chục ngàn thì làm gì mà có. Ơ đây phòng giá rẻ chứ đâu có giá
bèooooooo đâu.
Giuse : Nhưng chúng tôi chỉ còn bấy nhiêu thôi, mong ông thông cảm.
Bà : có khách hả ông? Dạ xin mời quý khách vào – mời vào.
Ông chủ : ( Níu bà chủ ) Không có tiền mà quý khách cái gì. A mà nhà mình hết phòng rồi phải không bà ( vừa nói vừa khều bà chủ )
Bà chủ : ừa ừa đúng rồi đó ông. Dạ xin lỗi ông chúng tôi hết phòng rồi.
Giuse : dạ! Xin ông bà thông cảm, vợ tôi đã đến ngày sinh nở, mà chúng tôi chưa có chỗ ở trọ.
Bà chủ : trời ! sắp sinh mà chưa có phòng nữa à! Nhưng xin lỗi ông bà chúng tôi hết phòng rồi.
Giuse : ông bà có chỗ nào cho chúng tôi ở tạm qua đêm nay.
Ông chủ : Ông bà không có tiền thì làm gì có đêm
Bà : ông bà có thể đi xuống cuối làng, ở đó có một cái chuồng dê ở cũng
tạm được đó.
Giuse : Dạ! Cám ơn ông bà. ( ra đi )
Ông chủ : Bà thấy không? Một công hai việc! Vừa tránh được phiền phức, vừa thực hiện lời Chúa. Bà còn nhớ chứ “Ngươi sẽ mở rộng tay ngươi cho kẻ nghèo hèn, kẻ khổ trên đất ngươi”
Bà : Thì tôi vẫn luôn khâm phục ông mà.
5. GIÁNG SINH
Đạo sĩ : Kìa một vì sao lạ xuất hiện ở phương đông “Các ta hãy đến thờ bái Người”
Sứ thần hiện ra với mục đồng
Sứ thần : Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."
MÚA MỤC ĐỒNG
HOA LÁ CỎ CÂY – THÚ
Lời dẫn: Ngày này mách bảo cho đêm kia. Đêm này kể này cho đêm nọ.
Muôn tạo vật ơi! cùng tôi hát khen ngợi.
MÚA THIÊN THẦN
Dẫn kết : Các bạn trẻ thân mến, Giáo Hội cần những chứng nhân đích thực cho việc tân Phúc Âm hoá : Những người đã hoán cải đời sống nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, những người có khả năng thông truyền kinh nghiệm này cho những người khác. Giáo Hội cần những vị thánh. Mọi người đều được mời gọi nên thánh, và chỉ có các vị thánh mới có thể canh tân nhân loại. Nhiều người trước các ta đã đi theo con đường anh hùng của Tin Mừng.


Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

hungdung
22-11-2008, 09:04 PM
Hoat canh - Giang sinh Giao xu Mac Ty Nho video

http://vidslib.com/index.php?view=9292677

hungdung
22-11-2008, 09:10 PM
Hoạt Cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh 2002


http://www.youtube.com/watch?v=xsM0M1yxAVE


http://www.youtube.com/watch?v=cWkOuEaqPB0


http://www.youtube.com/watch?v=T3cb6W27T-M


http://www.youtube.com/watch?v=TqVNrupavLc


http://www.youtube.com/watch?v=YgNRGWJupkQ

DonRac
27-11-2008, 07:38 PM
xin chao,
toi co mot CD hoat canh giang sinh da thau am tai Studio, am thanh rat hay va song dong. neu co CD nay thi chi can tap hoat canh thoi, con loi thoai thi da co roi.
nhung toi khong biet cach lam sao de dua len dien dan duoc, neu cac ban can xin lien he voi toi qua bartostudy@yahoo.com nhe.
xin chao trong Kitô Giêsu.

Anh bartostudy đã upload lên box.net và DonRac đã chuyên lên host TCVN.
Xin post lên đây để chia sẻ cùng Quý ACE, anh bartostudy sẽ bổ sung - giải thích cách sử dụng thêm.

1. Nhạc hoạt cảnh

- Track 1:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/01.Track1.mp3
- Track 2:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/02.Track2.mp3
- Track 3:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/03.Track3.mp3
- Track 4:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/04.Track4.mp3
- Track 5:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/05.Track5.mp3
- Track 6:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/06.Track6.mp3
- Track 7:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/07.Track7.mp3
- Track 8:

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/NhacHCGS/08.Track8.mp3

2. Lời thoại hoạt cảnh

Cảnh 1: Thiên Chúa tạo dựng

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/01.Canh1-ThienChuaTaoDung.mp3

Nhạc cảnh Adam và Eva

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/02.NhacCanh-AdamVaEva.mp3

Cảnh 2: Cain và Aben

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/03.Canh2-CainVaAben.mp3

Cảnh 3: Apbraham sát tế

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/04.Canh3-ApbrahamSatTe.mp3

Cảnh 4: Tại Ai Cập

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/05.Canh4-TaiAiCap.mp3

Cảnh 5: Truyền Tin

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/06.Canh5-TruyenTin.mp3

Nhạc Gloria

https://thanhcavietnam.info/HoatCanhGiangSinh/LoiThoaiHCGS/07.NhacMuaGloria.mp3

Mến chào!

Ps: Quý ACE chú ý, trong Lời thoại Cảnh 5 - Truyền Tin, có 1 câu theo DonRac là không đúng:
...có một Trinh Nữ Maria đã thành hôn với một người tên là Giuse...
đúng ra, phải là:
...có một Trinh Nữ Maria đã đính hôn với một người tên là Giuse...

bartostudy
27-11-2008, 08:00 PM
Chao cac ban.
Cam on anh Donrac da dua cac file nhac len dien dan de moi nguoi cung su dung. Cac track 1 đến track 8 là nhac Playback do em trai minh lam trong phong thu "Chú bé đánh Trống" và "Đi Tìm Chúa Tôi", dùng để cho các em hát khi không có đàn.
các track còn lại là theo thứ tự anh Dọn Rác đưa lên là đúng. Bạn nào có thắc mắc xin mail cho mình theo astolove08@yahoo.com.
Nói thêm: anh DonRac bảo "thành hôn" là không đúng, "đính hôn" là đúng - thì mình cho rằng như vậy không ổn đâu. vì chúng ta không thể theo các diễn đàn để bàn luận chuyện đúng hay sai, đó là chuyện của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ và các tác giả khác bàn luận thêm thôi. Mình đã hỏi các cha trong nhóm các giờ kinh và các chuyên gia kinh thánh, thì thành hôn hay đính hôn cũng như nhau thôi. có là tùy theo văn hóa Việt hay văn hóa do thái, theo lập luận hay theo phong tục thôi
thêm nữa đĩa này đã thâu vào năm 2005 tại Giáo Xứ Mân Côi Gò Vấp, 90 Nguyễn Thái Sơn, P3, Quận Gò Vấp.
vài lời với anh dọn rác như vậy.