PDA

View Full Version : Lạy Chúa! Con đã biết mình phải làm gì....



ailaudu
18-11-2008, 09:34 AM
Lạy Chúa, con đã không bao giờ cô đơn trên cõi đời này, phải không Chúa???

Lạy Chúa, con đã biết mình cần phải làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì, đúng không Người???

Con viết lên bài này là để Tạ Ơn...
(Bài trong mục Cầu Nguyện: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=5280)

Trước tiên là Tạ ơn Chúa đã không bỏ con bơ vơ. Chúa đã đến bên đời con. Chúa đã cho sự sáng suốt, trí khôn để biết Mình phải làm gì... Chúa đã giúp con là một việc mà tưởng chừng như không thể đối với một tâm hồn non nớt, yếu đuối như con...

Con cũng Tạ ơn Mẹ và Thánh Cả Giuse, hai người đã ở bên cạnh, ủi an, và vực dậy con những lúc con yếu lòng. Những lúc tưởng chừng như không có lối giải thoát để cứu lấy Thai Nhi ấy... Người đã dùng tình mẫu tử để giúp cho người mẹ ấy hồi tâm chuyển ý, nhận biết được trong người mình có 1 mầm sống để họ giữ lại đứa con máu mủ của mình... Và Người đã ban cho sự khôn khéo để giúp con nói chuyện, cảm hóa được người mẹ đó đồng thời không làm người bạn gái của bạn con bị dằn vặt...

Con cũng tạ ơn tất cả ACE trong diễn đàn ThanhCaVietNam... Không ngờ điều con trăn trở lại chính là điều ACE con trăn trở. Tất cả, tất cả họ đều là anh chị em con và tất cả mọi người đều là con Chúa... Có phải chăng, họ là những thiên thần được Chúa Cha sai xuống trần này để giúp con lúc con gặp khó khăn, tuyệt vọng chán chường với cuộc sống này??? Họ đã giúp con, giúp con rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần... Cảm ơn, cảm ơn chú Hoàng (pethoang), chị Sue, Maria_Thuy, vante, tranbinh, bethichconlua.... và rất rất nhiều người nữa trong "Làng" mình. Một lần nữa, xin cảm ơn hết tất cả....

Tiếp theo nữa, con xin Cảm ơn hai đứa bạn của con. Hai đứa bạn tuyệt vời mà đời đã ban tặng cho con. 1 là thằng bạn thân tên Trí và 1 người nữa là bạn gái của nó. Thứ nhất là thằng bạn đã bỏ chuyện riêng của chính nó để đến với chuyện chung là cứu sống Thai Nhi. Và bạn gái của nó. Một người con gái đã vượt qua dằn vặt lương tâm vì một lần sai phạm. Đã đến lắng nghe con đấu tranh về việc phá thai và cùng chung tay với con cứu sống một Thai Nhi. Lạy Chúa, họ là người ngoại đạo. Nhưng con xin Người chúc Bình An và chở che cũng như giúp họ vượt qua được mặc cảm tội lỗi mà trước đây họ đã không được ai để tâm sự, sẻ chia cũng như khuyên nhủ. Con tin, sau chuyện này, họ đã biết được Chúa là ai và Chúa là người như thế nào????

Một lần sau cuối, Xin Tạ Ơn Tất Cả Mọi Người Đã Đến Ủng Hộ và Giúp Đỡ Con trong việc Bảo Vệ Sự Sống.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban Bình An cho Mọi Người...

A-men...

sue
18-11-2008, 10:14 AM
Tạ ơn Papa - mọi sự không ngoài sự quan phòng của Papa
Cảm tạ Mama - xin Mama vẫn luôn ở bên - nâng đỡ các bạn - sau này - là thời gian khó khăn - và xin luôn soi sáng chúng con - thêm đức mến :77:

ailaudu
25-11-2008, 06:52 PM
Lạy Chúa...
Còn một người nữa mà con đã quên đi. Con đã quên cảm ơn họ trong việc giữ gìn Thai Nhi ấy...
Đó Chính là Người Mẹ - người đã mang thai đứa bé đó... Cô ấy đã dũng cảm giữ lại đứa trẻ cho đến ngày hôm nay (khoảng ba tháng rồi) và có thể cô ấy biết, nếu cô ta giữ lại sẽ bị thiên hạ dèm pha. Kệ! Cô ấy vẫn giữ cái bào thai đó...
Ôi! Lạy Chúa... Họ cao cả quá... Họ cũng biết, khi không có người đàn ông bên cạnh, cuộc sống sẽ vất vả nhiều. Nhưng Kệ! Cô ấy vẫn giữ cái bào thai đó...
Con xin cảm ơn cô ấy. Cảm ơn những bà mẹ đã đấu tranh giành lấy sự sống cho đứa con của mình. Dù mình có bị nhục nhã ê chề hay thậm chí mất cả tính mạng..Nhưng Kệ! Cô ấy vẫn giữ cái bào thai đó...
Vậy thì những người đó làm sao Chúa bỏ được, phải không Chúa???
Nguyện xin Chúa chúc lành và ban Bình An cho mẹ con họ... Xin Chúa giữ gìn bào thai ấy...
Con nguyện xin Người,,,,

jesus_iloveyou
25-11-2008, 07:30 PM
Thật là hay.. cậu có tâm hồn thật là cao cả, mình ước được như cậu quá,
mình ước được góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ sự sống ấy,, sự sống của một thai nhi mà đáng lẽ ra nó phải được sống, nó không có tội phải không các bạn ,những hình hài đáng thương mà chính những người đã tạo ra nó nay lại muốn vất bỏ.Tôi đã ước mơ được đi tu dòng Chúa Cứu Thế , để được gia nhập vào Ban bảo vẹ sự sống ,nhưng tôi không biết Chúa sẽ dìu dắt tôi đi đâu, và thánh giá nào người dành cho tôi.

phamvanthuy
25-11-2008, 10:02 PM
lạy mẹ con ko biêt câu nguyện con chỉ biết nhin lên người.va con tin rằng chị cần cái nhin của con mẹ đã biết con nhin gi rôi xin me bạn cho con điều trong lòng con hằng mong muốm.