Ann Le
05-12-2016, 11:59 PM
QUÀ GIÁNG SINH
( st )
Noel về...
Chùm đèn lung linh bên khung cửa
Cây thông xanh trước ngõ reo vui
Lúc lắc quả chuông gõ từng hồi .
Ding dong...
Xe tuần lộc chở đầy quà to nhỏ
Ông Noel xúng xính xiêm y đỏ
Nụ cười hiền hoà
Râu trắng rung rinh.
Em xin gì
Xin gì trong đêm Giáng Sinh?
Không phải là búp bê bằng sứ
Là đồ chơi xe lửa đầy nhà
Là món quà ẩn hiện dưới cây thông.
Quà em xin ước nguyện đơn sơ thôi
Như Hài Nhi máng cỏ nằm chiếc nôi
Những em bé vương mảnh đời trôi nổi
Trong mùa đông giá rét
Sẽ có những tâm hồn cao đẹp
Cùng mở ra
Để các em có một mái nhà
Được sưởi ấm trong màn trời gió lạnh.
Những cô bác ngủ bụi bờ hiu quạnh
Có con cháu xung quanh thân thuộc
Trong mái nhà đầy ắp tình thương .
Ước mơ em bay về tận quê hương
Sẽ không còn những bức công áp bức
Thế giới hoà bình trên mọi nước
Thôi chiến tranh hạnh phúc đến mọi nhà
Thôi tiếng súng
Thôi giết nhau
Để con tim... thôi nhói đau
Khi nghe được bản tin buồn trên báo .
Những bà mẹ sẽ ngưng tay tàn bạo
Bỏ con mình trong lúc cưu mang.
Những thiếu niên thôi ngang tàng
Xem chém giết là trò chơi sinh mạng.
Thôi khóc lóc
Thôi điêu tàn
Thôi gông cùm giam hãm
Thôi lọc lừa thế gian.
... Và em ước nguyện
Chúa Hài Đồng ơi!
Có nghe em than vãn
Lời cầu xin cho nhân loại yên vui
Nơi mọi người chỉ có một Chúa thôi
Đem yêu thương gieo rắc khắp đất trời .
( st )
Noel về...
Chùm đèn lung linh bên khung cửa
Cây thông xanh trước ngõ reo vui
Lúc lắc quả chuông gõ từng hồi .
Ding dong...
Xe tuần lộc chở đầy quà to nhỏ
Ông Noel xúng xính xiêm y đỏ
Nụ cười hiền hoà
Râu trắng rung rinh.
Em xin gì
Xin gì trong đêm Giáng Sinh?
Không phải là búp bê bằng sứ
Là đồ chơi xe lửa đầy nhà
Là món quà ẩn hiện dưới cây thông.
Quà em xin ước nguyện đơn sơ thôi
Như Hài Nhi máng cỏ nằm chiếc nôi
Những em bé vương mảnh đời trôi nổi
Trong mùa đông giá rét
Sẽ có những tâm hồn cao đẹp
Cùng mở ra
Để các em có một mái nhà
Được sưởi ấm trong màn trời gió lạnh.
Những cô bác ngủ bụi bờ hiu quạnh
Có con cháu xung quanh thân thuộc
Trong mái nhà đầy ắp tình thương .
Ước mơ em bay về tận quê hương
Sẽ không còn những bức công áp bức
Thế giới hoà bình trên mọi nước
Thôi chiến tranh hạnh phúc đến mọi nhà
Thôi tiếng súng
Thôi giết nhau
Để con tim... thôi nhói đau
Khi nghe được bản tin buồn trên báo .
Những bà mẹ sẽ ngưng tay tàn bạo
Bỏ con mình trong lúc cưu mang.
Những thiếu niên thôi ngang tàng
Xem chém giết là trò chơi sinh mạng.
Thôi khóc lóc
Thôi điêu tàn
Thôi gông cùm giam hãm
Thôi lọc lừa thế gian.
... Và em ước nguyện
Chúa Hài Đồng ơi!
Có nghe em than vãn
Lời cầu xin cho nhân loại yên vui
Nơi mọi người chỉ có một Chúa thôi
Đem yêu thương gieo rắc khắp đất trời .