PDA

View Full Version : TÌM THẤY NIỀM VUI



M.TT.
18-11-2008, 02:37 PM
:love::nhay::love:

Tôi đã làm gì cho Chúa và cho tha nhân?

Quay đi ngoãnh lại, ngó trước nhìn sau, tôi chả thấy mình làm được gì cho Chúa và cho tha nhân cả. Càng nghĩ càng thấy mình sống ích kỹ và vô vị quá.

Thế vậy mà, ở ngay bên cạnh tôi đây, một con người mà tôi mới vừa quen biết không lâu lại sống hết mình vì người khác như vậy. Chú chỉ biết sống và phục vụ cho tha nhân thôi. Chú lấy việc phục vụ bệnh nhân và phục vụ mọi người làm niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Sống hết mình vì họ, lo lắng và chăm sóc họ như chăm sóc chính người thân mình vậy. Chính những hành động yêu thương vì người thân cận đó của chú đã đánh động con tim đang dần trở nên chai đá của tôi. Và tôi đã dần tìm thấy tình yêu của Chúa đang hiện hữu trong chú. Tôi bắt đầu muốn được làm một cái gì đó cho tha nhân.
Chú ơi! Con phục chú lắm, hiii phục sát đất luôn đó...Con cầu mong sao có thật nhiều thật nhiều người sống vì người khác như chú vậy đó. Con cám ơn chú nhiều lắm chú ơi! Nhờ có chú mà con tim sắp đóng băng của con tan chảy ra lại, con tim con đang dần ấm lên rồi.
Khi làm được một việc gì đó cho người thân cận tôi giờ đã hiểu được " người cho có phúc hơn là người nhận".

Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn trãi dài trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Xin Ngài biến đổi con tim chai đá và khô cứng trở nên mềm ấm,biết yêu thương người khốn cùng như chú của tôi vậy.
:laughs:
M.TT