PDA

View Full Version : Mẹ!



Trần Thế Tiến
17-12-2016, 05:55 AM
Mẹ!

Cuộc đời con luôn cần đến ơn Mẹ
Mẹ chuyển ban ơn Chúa xuống khôn ngơi
Mẹ yêu thương ấp ủ con chẳng rời
Trọn một niềm con luôn cậy trông Mẹ.

Hạnh phúc thay khi đời luôn có Mẹ
Mẹ chính là sao sáng đưa thuyền xa
Là Nữ Vương Bình An cho muôn nhà
Cầu xin Mẹ, Mẹ hằng thương đoái nhận.

Ân tình Mẹ những bao la bất tận
Mẹ dẫn con trên muôn bước đường đời
Mẹ dẫn con đến hưởng phúc Quê Trời
Dưới bóng Mẹ, đời con tươi đẹp mãi.

Lời Mẹ khuyên bao mến thương còn đấy
Mẹ dạy con vâng Thánh ý từng ngày
Kinh Mân Côi mau thắp sáng từ đây
Bao nỗi tội hãy ăn năn sám hối.

Con cần Mẹ mọi phút giây sớm tối
Vì đời con ngợp những nỗi phong trần
Mẹ là Đấng giàu lòng khoan nhân
Khấn cầu Mẹ đỡ nâng con mãi nhé!

Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)