PDA

View Full Version : Ngày 23/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh



phale
22-12-2016, 07:59 PM
BÀI ĐỌC I:Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24)
"Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến".
Trích sách Tiên tri Malakhi.
Đây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. Và bỗng chốc, Đấng Chủ tể các ngươi tìm kiếm, Sứ Thần Giao Ước các ngươi mong ước, Người ngự đến trong thánh điện Người. Này đây, Người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được ngày nào Người đến? Ai đứng vững mà trông xem Người? Vì Người như ngọn lửa hoả lò, như lá thuốc của phường thợ giặt. Người sẽ ngồi nung nấu luyện bạc, sẽ tẩy luyện con cái Lêvi, lọc chúng nó như vàng như bạc, để chúng trở thành cho Chúa những người dâng lễ tế trong công chính. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa, như những năm đầu.

Này đây, Ta sai Tiên tri Êlia đến cùng các ngươi, trước ngày trọng đại và kinh khủng của Ta. Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14
Đáp: Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến (Lc 21, 28).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Đáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Đáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Emmanuel, là Vua và là Đấng ban lề luật, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy đến cứu độ chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66
"Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".

Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net

phale
23-12-2016, 03:23 AM
Suy niệm:

Bước vào Tuần Cửu Nhật mừng Chúa Giáng Sinh, các bài đọc Lời Chúa như thôi thúc mọi người hướng đến niềm vui đặc biệt của Màu Nhiệm Giáng Sinh. Trong những ngày vừa qua, các bài đọc trích lại những lời tiên báo trực tiếp về Đấng Cứu Thế và chứng mình cho chúng ta rằng: Đức Giêsu chính là Thiên Chúa thật và là con người thật, Ngài chính là Đấng Cứu Thế mà các tổ phụ các tiên tri đã loan báo. Là con người, Đức Giêsu được gắn liền với một dòng dõi nhân loại, có cha mẹ tổ tiên ông bà; Là Đấng Cứu Thế, vì các tổ phụ đã chỉ cho thấy Ngài là Đấng xuất thân từ dõng dõi vua Đavít và được sinh ra bởi một trinh nữ như đã được tiên báo; Đồng thời Ngài là Con Thiên Chúa vì việc đầu thai của Ngài không phải do con người mà là do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, các bài đọc nhắc đến sự kiện ra đời của vị Tiền Hô của Đấng Cứu thế. Sở dĩ phụng vụ Lời Chúa ưu tiên cho vị ngôn sứ cuối cùng này, vì chính ông cũng đã được các tiên tri nhắc tới về vai trò của ông. Là người dọn đường cho Đấng Cứu thế, nhưng có thể nói cuộc đời của Gioan có liên hệ mật thiết với Đấng Cứu thế, vì ông vừa là người dọn đường vừa là dấu chỉ cho mọi người nhận biết Đấng Cứu Thế.

Gioan tiền hô là dấu chỉ báo trước thời điểm xuất hiện của Đấng Cứu thế, bởi vì chính ông đã được tiên tri Malakhi nhắc đến với một sứ mạng dọn đường: Này ta sẽ sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta. Gioan đã được tiên báo là người đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Tuy nhiên tiên tri Malakhi còn so sánh vị tiền hô này với đại tiên tri Elia. Theo niềm tin trong dân Do Thái, Elia là một trong các vị tiên tri lớn nhất và được tôn trọng nhất, đồng thời ông được coi như đại diện trong tất cả các ngôn sứ nói về Đấng Cứu Thế. Người Do Thái còn tin rằng vì Elia đã từng làm nhiều phép lạ và là bạn với Thiên Chúa, nên ông không phải chết, mà Thiên Chúa đã đón ông về trời trên một chiếc xe cháy lửa. Vì vậy mà người Do Thái tin rằng Ông sẽ trở lại vào ngày Đấng Cứu Thế đến, để dọn đường cho Ngài.

Thánh Luca đã nhìn thấy lời tiên báo của Malakhi được ứng nghiệm nơi Gioan tiền hô. Thánh Luca cũng kể lại nhiều chi tiết lạ lùng xung quang việc ra đời của Gioan, từ khi được hình thành trong lòng bà Elisabét qua việc sứ thần truyền tin, đến việc ông Zacaria bị câm sau khi tiếp xức với sứ thần. Bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay cho thấy Gioan là một đứa trẻ khác thường. Đứa trẻ này không được đặt tên theo truyền thống, mà việc đặt tên cho đứa bé do sự soi sáng của Thiên Chúa và theo sứ vụ của đứa bé sau này. Bà Isave đã đặt tên cho nó là Gioan, dù xóm làng phản đối vì trong dòng họ không có ai mang tên đó. Họ hỏi Zacaria, ông đã xin tấm bảng và viết: Tên nó là Gioan. Điều đó cũng có nghĩa là đứa trẻ sẻ được tách ra khỏi truyền thống thông thường của cha ông để thực thi một sứ mạng mới của Thiên Chúa.

Lúc đó miệng lưỡi của Zacaria được mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Nếu như trước đây trong ngày sứ thần truyền tin, ông đã tỏ ra hồ nghi những điều sứ thần nói và hồ nghi quyền năng của Thiên Chúa, khiến ông không thể nói được, nay ông tin và thực hiện theo lời sứ thần để đặt tên cho đức trẻ là Gioan thì miệng ông lại được mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Sự kiện sinh hạ đứa trẻ trong lúc tuổi già cùng với việc Zacaria đặt tên cho đứa bé, dân chúng đã tin: Bàn tay Thiên Chúa ở với em.

Nếu như cuộc sinh hạ Gioan đã là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa thì ngày nay việc ra đời của mỗi đứa trẻ cũng vẫn là sự kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể làm cho một tâm hồn cằn cỗi son sẻ như bà Elisabet trở thành nơi trổ sinh mầm sống mới, thì ngày nay, Thiên Chúa cũng đang làm cho lòng dạ của các bà mẹ được trổ hoa là những đứa con được sinh ra đời. Mỗi đứa trẻ ra đời là một kỳ công, là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa và có sự thàm gia cộng tác của cha mẹ. Vì thế tất cả các mầm sống đều là quý giá và cần được tôn trọng và cần được yêu thương và đón nhận.

Ông Zacaria và bà Elizabet đã vô cùng hạnh phúc và tôn vinh Thiên Chúa vì món quà sự sống là trẻ Gioan đã được ra đời. Ông bà đã đón nhận đứa trẻ như quà tặng của Thiên Chúa cho mình, đồng thời tôn trọng đứa trẻ như người được trao cho việc giữ gìn, bảo vệ và “nuôi dưỡng giùm Thiên Chúa”. Học ở nơi Zacaria và Elizabet để mỗi gia đình cũng cần có những tâm tình và thái độ như thế. Hãy đón nhận con cái như món quà của Thiên Chúa cho mình , đồng thời hãy chu toàn tốt việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái như những cộng tác viên được Thiên Chúa cậy nhờ.
Đứa trẻ này rồi sẽ nên như thế nào, vì quả thật bàn tay của Thiên Chúa đã ở với nó. Tâm tình của những người láng giềng của Zacaria cũng phải là tâm tình của các bậc làm cha mẹ ngày nay. Chúng ta cần khám phá và nhìn nhận phẩm giá và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mỗi đứa con của mình. Mỗi con người được sinh ra trong trần gian này không phải là chuyện tình cờ, nhưng là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho từng đứa con của chúng ta, dù nó khỏe mạnh hay ốm yếu, thì bàn tay của Thiên Chúa quả thật đang ở với nó. Đừng vì bất cứ một lý do gì mà cha mẹ giật lấy nó khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng và bảo vệ những đứa con mà Chúa đã ban và nuôi dưỡng và giáo dục chúng lớn lên theo ý muốn của Thiên Chúa.

Một khi nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa qua những món quà là con cái Chúa ban, các bậc làm cha mẹ hãy mang lấy tâm tình của Zacaria, là mở miệng để ca tụng Thiên Chúa. Cảm tạ Ngài vì Chúa đã đoán thương cất nhắc khỏi mình nỗi nhục nhằn của sự son sẻ và làm cho cuộc sống gia đình thêm phong phú nhờ những đứa con được Chúa ban tặng. Đồng thời quảng đại đón nhận với lòng biết ơn Thiên Chúa.

Xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ luôn có được tâm tình tạ ơn Chúa như Zacaria và Elizabet vì những đứa con Chúa ban. Xin cho cho các con cái trong các gia đình thực sự trở nên niềm vui và là triều thiên hạnh phúc cho cha mẹ qua sự ngoan ngoãn thảo hiếu. Amen/

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
__________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?54053-ngay-23-12-bat-nhat-chuan-bi-le-giang-sinh.html&p=176839&viewfull=1#post176839)[/URL][URL="https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?54053-ngay-23-12-bat-nhat-chuan-bi-le-giang-sinh.html&p=176839&viewfull=1#post176839"]www.chuacuuthe.com (http://www.chuacuuthe.com/)
Suy niệm của (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?51277-thu-ba-tuan-iv-mua-vong-nam-b.html&p=172230&viewfull=1#post172230)Bảo_†_Lâm (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?51277-thu-ba-tuan-iv-mua-vong-nam-b.html&p=172230&viewfull=1#post172230)
Suy niệm của tgpsaigon.net (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?48654-thu-hai-tuan-iv-mua-vong-nam-a.html&p=166663&viewfull=1#post166663)
Lẽ sống ngày 23/12: Một căn nhà trật tự (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?6370-le-song-moi-ngay.html&p=76754&viewfull=1#post76754)
(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?6370-le-song-moi-ngay.html&p=76754&viewfull=1#post76754)

phale
23-12-2016, 03:26 AM
Suy niệm:

Thường thì cha mẹ đặt tên cho con cái, ngoài ra cha mẹ cũng có thể nhờ một bậc vị vọng nào đó trong gia tộc hoặc xã hội … đặt tên cho con mình. Thực tế, tên thường phản ánh ước vọng của các bậc phụ huynh dành cho con cái: vd. như khi đặt tên con là Đức Trí, Đức Tài cha mẹ muốn cho con mình sau này là một người có cả tài trí và đức độ; hoặc để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban cho mình đứa con, cha mẹ đặt tên con là Thiên Ân, Thiên Phúc, Hồng Ân, … nói chung tên phải đẹp và có ý nghĩa.

"Tên cháu là Gio-an."

Có cha mẹ nào không cảm thấy niềm vui rạo rực và hạnh phúc dâng trào khi tìm đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình – kết tinh đầu tiên của tình yêu? Niềm vui này còn dâng cao hơn nữa trong trường hợp của đôi vợ chồng cao niên Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét đã mang tiếng là son sẻ, mà nay lại sinh được một bé trai. Vì thế, khi “Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.” (c. 58) Trong ngày làm phép cắt bì và đặt tên, người ta muốn lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho con trẻ nhưng bà Ê-li-sa-bét đã nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an” (c. 59)

Gio-an là một tên bình thường của người Do-thái. Tương tự như những tên Thiên Ân, Thiên Phúc của người Việt, tên Gio-an có nghĩa là ‘Thiên Chúa thi ân’ - ‘Gia vê có lòng tốt, từ bi, nhân từ, độ lượng’. Tuy nhiên, sự kiện khác thường trong việc đặt tên cho Gio-an là vì trong dòng tộc của hai ông bà không ai có tên như thế, mà theo tục lệ người ta sẽ lấy tên ông nội đặt cho đứa trẻ, nhưng vì Da-ca-ri-a đã cao niên và người ta cũng kính trọng ông nên người ta muốn lấy tên ông để đặt cho con, và điều gây ngạc nhiên ở đây là cả hai ông bà đều nhất trí “Tên cháu là Gio-an”. Tại sao? Bởi vì Gio-an chính là tên Chúa đặt cho, mà theo truyền thống Kinh Thánh thì Thiên Chúa đặt tên cho ai thì người ấy thuộc về Thiên Chúa – người được Thiên Chúa chọn. Tên Gio-an nói lên con người và sứ mạng của ông; bởi chính bản thân Gio-an đã là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cách chung cho nhân loại và cách riêng cho ‘đôi bạn già’ Za-ca-ria và Ê-i-sa-bét. Quả thật, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót với những kẻ có lòng kính sợ người. Người biểu lộ lòng thương xót với Ê-li-sa-bét, giải thoát bà khỏi nỗi tủi nhục không con, vì theo quan niệm Do-thái, người phụ nữ không con là người vô phúc, không đẹp lòng Thiên Chúa, thì nay lòng dạ son sẻ của bà đã được Chúa chúc phúc để từ đây bà có thể ‘ngẩng mặt’ trước hàng xóm láng giềng. Và cách đặc biệt, Gio-an là người đầu tiên (sau Đức Mẹ) được Chúa thi ân viếng thăm ban ơn cứu độ nên đã “nhảy lên vui sướng trong lòng mẹ” (x. Lc 1,44). Gio-an có sứ mạng loan báo lòng thương xót Chúa thi ân cho gian trần, là đã ban chính con của người làm vị Cứu thế đến để giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng và bóng đêm tội lỗi - Ông là vị tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu tinh và rất xứng đáng với lời ngợi khen của Đức Giê-su:“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lc 7,28).

Gio-an đã sống trọn vẹn và hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa trao cho ông. Ông đóng vai trò của một ‘tiếng kêu’ để giúp nhân loại đón nhận Lời của Thiên Chúa. Ông mời gọi con người tỏ lòng sám hối, từ bỏ nếp sống tội lỗi cũ đầy những gian tham, mưu mô, gồ ghề, lươn lẹo để sống công bình, chính trực, bác ái, yêu thương (x. Lc 3, 4 – 14). Ông giới thiệu Đấng Mê-si-a cho con người và tự mình rút lui vào bóng tối; Ông đáp lại với những người đối chất và thắc mắc xem ông có phải là Đấng Mê-si-a hay không: “Có Đấng đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi, tôi không xứng đáng xách dép cho người” (x. Lc 3, 15 - 16)…. Mỗi người chúng ta đều có sứ mạng để hoàn thành trong cuộc đời. Cái tên đẹp chỉ có ý nghĩa khi người ta sống đẹp. Tên bạn là Bảo Ngọc ư? Bạn hãy sống sao cho tha nhân có thể cảm nghiệm bạn là viên ngọc quí. Bạn là Hương Lan ư? Bạn hãy sống sao để hương thơm đức độ được lan tỏa…. Ngày nay nếu theo dõi tin tức trên báo chí hay mạng truyền thông, chúng ta có thể thấy có những tội phạm hình sự có những tên rất hay, như tên giết người Thanh Bình, tên cướp Đức Độ…. Chắc hẳn khi đặt tên cho con cha mẹ không bao giờ muốn con mình trở nên những con người như thế. Tuy nhiên, mong ước vẫn là mong ước, nhưng nếu cha mẹ không quan tâm giáo dục con cái trở nên những con người tài đức mà chỉ nuông chiều quá độ, không biết dạy con sống theo lương tâm ngay chính hay thậm chí làm gương xấu cho con thì chính cha mẹ đã không hoàn thành sứ mạng của mình, đồng thời cũng không thể cho con mình một tương lai tốt đẹp được.

Trình thuật Tin mừng về ngày sinh của thánh Gio-an tiền hô được đọc ngay trước ngày lễ vọng sinh nhật của Ngôi Hai Con Thiên Chúa, đã nói lên sứ mạng rất quan trọng của thánh nhân – sứ giả đi trước dọn đường cho Đấng cứu thế. Như đã nói, mỗi người chúng ta từ khi là bào thai trong lòng mẹ cũng đã được Chúa gọi tên và trao phó cho một sứ mạng. Dù bạn là ai và có làm gì, thì điều cốt yếu cho sự hiện diện của bạn trong cuộc đời này là để thi hành thánh ý Thiên Chúa và để được hạnh phúc với Người. Vậy, dù bạn là kỹ sư hay bác sĩ, là doanh nhân hay công nhân, là nông dân hay học giả…, bạn đều có một sứ mạng đó là thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa muốn nhờ bạn mà biểu dương tình yêu và lòng thương xót trong cuộc trần này. Có thể bạn chẳng làm được những việc lớn lao, nhưng như ‘hàng xóm láng giềng đã đến chia vui với Ê-li-sa-bét’, hôm nay Chúa cũng mời gọi tôi và bạn hãy biểu lộ sự quan tâm đến một ai đó – những người đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, bị tổn thương, hoặc đau khổ dưới mọi hình thức; những người ấy có thể là một thành viên trong tập thể của bạn hoặc trong gia đình bạn; những người ấy cũng có thể là hàng xóm láng giềng của bạn, là người bạn thân quen… - tất cả những con người ấy đang cần được sự đồng cảm, khích lệ hoặc giúp đỡ, và Thiên Chúa muốn bạn làm gì đó cho họ, ngoài việc tận lực dùng những khả năng Chúa ban để làm cho thế giới này thêm tươi đẹp và hạnh phúc, vì chính Con của Người cũng đã đến làm một trong những người như thế.

Lạy Chúa Giê-su xin hãy đến với nhân loại còn đang chìm trong bóng đêm tội lỗi. Xin Ngài hãy đến trong tim con, giải thoát con khỏi những đam mê bất chính.

Xin giúp con thực thi sứ mạng Chúa trao cho con trong cuộc đời này trong niềm tin rằng Chúa luôn yêu thương và muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, dẫu cuộc đời có nhiều sóng gió, nhiều bóng tối. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh OP