PDA

View Full Version : Đưa chân cho con đạp đã



hungdung
18-11-2008, 11:57 PM
Đưa chân cho con đạp đã

Một buổi chiều đẹp trời, Khoa hỏi bố:
- Bố ơi, hôm qua đi lễ, con nghe cha đọc: "Chúa bảo hễ ai tát má phải thì đưa má trái cho nó tát. Sao Chúa xúi dại mình vậy bố?
Bố Khoa xoa đầu Khoa và trả lời:
-Không phải đâu con ạ, Chúa dạy mình vậy với mục đích là ai làm gì hại đến mình, hay làm mình buồn lòng, hay làm mình đau thì nên tha thứ cho họ!
Nghe bố nói, Khoa hỏi lại:
- Vậy sao chiều hôm qua, con mới dẫm lên chân bố, bố đã tát con một cái rồi. Vậy là bố đâu có làm đúng lời Chúa!
- Thế để đúng lời Chúa, con đưa cho bố tát cái nữa đi!
Khoa suy nghĩ một giây và trả lời:
- Nhưng bố phải đưa chân nữa đây cho con đạp lên trước đã chứ!

(st)