PDA

View Full Version : CHÚC MỪNG 20/11: “NGƯỜI THẦY CHÍ THÁNH” CỦA CON



littlewave
19-11-2008, 09:11 AM
CHÚC MỪNG 20/11: “NGƯỜI THẦY CHÍ THÁNH” CỦA CON

Thầy Giêsu kính mến!

Để thể hiện tấm lòng biết ơn của mình, mấy hôm nay rất nhiều bạn trẻ ở lứa tuổi học đường chúng con, đang hối hả chuẩn bị những món quà thật xinh xắn, thật sang trọng, đi liền với nó là những bó hoa tươi tắn đầy sức lôi cuốn bởi hương hoa và sắc hoa để gửi tặng thầy cô giáo. Cũng có những bạn ở xa không thể về thăm trường được, nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây vượt ngàn dặm để gửi đến thầy cô… Thầy biết đó, hầu như tất cả, ai cũng bận bịu cho ngày lễ 20/11 mang đầy ý nghĩa trong cuộc đời học sinh - sinh viên.

Thưa Thầy Chí Thánh!

Hoà nhịp với các bạn trẻ trong ngày 20/11 này, con cũng muốn mình mua sắm một món quà thiêng liêng quý báu nhất để gửi tặng người Thầy Chí Thánh của con. Con muốn Thầy giữ bí mật về món quà này Thầy nhé, chỉ có Thầy và con biết thôi, đừng để người thứ ba biết đến, kẻo người ta lại bảo con là học trò cưng nhất của Thầy (Con không thích vậy, Thầy biết mà). Nếu giả sử lúc này đây con đang đứng trong ngôi nhà Nguyện nhỏ bé thì con sẽ hét thật lớn lên rằng: “Cám ơn Thầy Giêsu, vì Thầy đã dạy cho con những bài học thiết thực trong cuộc đời…”

Bài học đầu tiên: sự khiêm nhường…

Thuở nhỏ, con hằng ước ao mình được đến trường để học tập cùng các bạn đồng trang lứa và nhờ ước mơ đó mà con mới có được một chút kiến thức cho cuộc sống. Nhưng Thầy biết không, trong buổi học giáo lý tại quê nhà, có lần con được nghe Cha xứ bảo: “Thầy Giêsu là người Thầy vĩ đại nhất… các con ạ”. Từ giây phút đó, con đã quyết tâm đi tìm gặp cho bằng được người Thầy vĩ đại - Thầy Giêsu. Với gói hành trang nhỏ bé của tuổi thơ, con đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, nhưng càng đi, con càng thấy mỗi lúc một mỏi mệt và thất vọng, bởi người con cần tìm đến giờ vẫn chưa gặp. Con đã cố nhìn hai bên đường xem, có cái banderrole quảng cáo nào không, hay một biểu ngữ rêu rao nào về người Thầy Giêsu cũng được, nếu thấy thì chắc chắn con sẽ biết địa chỉ của Thầy. Con cũng đã hỏi các bạn của con: “Có bạn nào biết Thầy Giêsu, người Thầy vĩ đại nhất đang ở đâu không?”, câu trả lời của các bạn chỉ là cái lắc đầu thôi Thầy ạ. Ngồi thẩn thờ bên lề đường, càng nghĩ con càng cảm thấy Thầy quá âm thầm như hạnh phúc và lặng lẽ như tình yêu vậy.

Cho tới ngày, đôi chân con dường như không còn sức để bước tới, thì đều bất ngờ đến với con, đó chính là con đã gặp được “Giêsu người gác cổng”.


Người gác cổng thật thà
Người gác cổng thiết tha
Sẵn sàng đón con vào
Sẵn sàng mở cửa ra…


Người đó không ai khác, mà chính là “Thầy! Người Thầy vĩ đại nhất…” mà bấy lâu nay con đang tìm kiếm. Giờ gặp được Thầy con thật sung sướng biết bao, lúc này đây, còn gì hơn bằng được trông thấy người Thầy Chí Thánh của mình. Vừa hiền hậu vừa khiêm tốn, vừa yêu thương lại vừa trìu mến… Điều mà Cha xứ con nói “Thầy là người vĩ đại nhất” quả không sai. Càng tiếp xúc với Thầy, con càng tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao Thầy không treo banderrle quảng cáo hay biểu ngữ rêu rao? Bởi đó chính là bài học khiêm nhường đầu tiên mà con cần phải có trước khi ghi danh làm học trò của Thầy.

Bài học về tình yêu…

Ngày đầu tiên bước chân vào lớp học của Thầy. Từ đàng xa, con đã thấy Thầy đón con từ cổng trường, con đã thấy Thầy yêu thương con từ khi con mới tới. Nhìn các bạn trong lớp, con cảm nhận được sự yêu thương trìu mến trên những nụ cười của các bạn gửi tặng cho con. Con biết, để làm được điều đó với một người xa lạ như con, các bạn đã phải cố gắng mỗi ngày để tập cho mình nhân đức yêu thương như Thầy Chí Thánh.

Mở đầu bài giảng hôm đó, Thầy chỉ cho chúng con biết “Dấu hiệu của các con là Tình Yêu” mà tình yêu thì thinh lặng - tình yêu thì im vắng. Và Thầy cũng đã chứng minh cho chúng con thấy được tình yêu đó khi chính Thầy là người sẵn sằng chịu đóng đinh trên cây thập tự vì tình yêu dành cho loài người chúng con. Ngước lên cao, con thấy cây Thánh giá của Thầy đang treo trên bước tường trong căn phòng nhỏ bé. Càng chiêm ngắm bao nhiêu, con càng hiểu ra một điều: Cây Thánh giá là biểu tượng của tình yêu, là một chữ “tình” được viết tắt và là bài học để chúng con biết sẵn sằng đón nhận tình yêu đó. Bởi vì:


Tình yêu là môn học
Trên đường vào khổ đau
(Hồng Thuý)


Thầy đã chấp nhận lấy tình gian nan là niềm vui Phục Sinh, lấy tình khổ giá là bình minh núi sọ và nhận tình chịu nạn là sự yêu thương vô vàn. Những bài học đó thật đáng quý biết bao, phải không Thầy? Lúc mới nghe qua, chúng con cảm thấy bài học này lạ lùng quá, nhưng càng lạ lùng bao nhiêu chúng con lại thích tìm hiểu và học bấy nhiêu (tuổi trẻ bây giờ thích như vậy đó Thầy ạ). Bởi chính trong phân khoa Tình Yêu này, chúng con càng học càng thấy thiếu, mà càng thiếu thì lại càng yêu, mà yêu là vô cùng thì học là vĩnh viễn.

Thầy Giêsu ơi! Thầy quả là một người Thầy vĩ đại, cám ơn Thầy đã mang đến cho con những kiến thức làm người, nếu được, con xin:


Một lần con ghi tên
Xin làm học trò hoài
Xin được theo Thầy mãi
Trong suốt cả đời con.




ViệtCL (MLCN)