Trần Thế Tiến
07-02-2017, 08:56 PM
Thiên Chúa Là Tình Yêu
Chúa là nguồn tình yêu đích thực
Vì Người hằng rất mực thương yêu
Khối tình trải đẹp mỹ miều
Đến liều chịu chết một chiều thương đau.
Một tình yêu ai đâu thấu hiểu
Những dệt nên cung điệu tình ca
Mở ra trời đất giao hòa
Đi vào tình sử muôn hoa thắm màu.
Một tình yêu buổi đầu chúc phúc
Cho hai người lãnh phúc bên nhau
Địa Đàng ân hưởng dài lâu
Kết hiệp trong Chúa, yêu nhau trọn đời.
Một tình yêu chính Người thánh hóa
Miền Ca-na còn đó ngân vang
Xe duyên thành sợi tơ vàng
Trăm năm hoa nở, sắc hồng không phai.
Chỉ trong Chúa đường dài tươi sáng
Đời phu thê ngợp nắng mùa xuân
Bên nhau hạnh phúc vô ngần
Tình yêu dâng Chúa Thánh ân đầy tràn.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi
Chúa là nguồn tình yêu đích thực
Vì Người hằng rất mực thương yêu
Khối tình trải đẹp mỹ miều
Đến liều chịu chết một chiều thương đau.
Một tình yêu ai đâu thấu hiểu
Những dệt nên cung điệu tình ca
Mở ra trời đất giao hòa
Đi vào tình sử muôn hoa thắm màu.
Một tình yêu buổi đầu chúc phúc
Cho hai người lãnh phúc bên nhau
Địa Đàng ân hưởng dài lâu
Kết hiệp trong Chúa, yêu nhau trọn đời.
Một tình yêu chính Người thánh hóa
Miền Ca-na còn đó ngân vang
Xe duyên thành sợi tơ vàng
Trăm năm hoa nở, sắc hồng không phai.
Chỉ trong Chúa đường dài tươi sáng
Đời phu thê ngợp nắng mùa xuân
Bên nhau hạnh phúc vô ngần
Tình yêu dâng Chúa Thánh ân đầy tràn.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi