PDA

View Full Version : Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Ngày 7/3 Thánh nữ Pepetua và Thánh Felicita tử đạo



phale
06-03-2017, 05:55 AM
BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11
"Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác".
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Đáp: Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b).

1) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.

2) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

3) Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. - Đáp.

4) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (https://thanhcavietnam.net/forum/#24656206)17
Chúa phán: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".

PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

" 'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".
Đó là lời Chúa

phale
07-03-2017, 04:17 AM
Suy niệm:

Mùa chay - mùa của tĩnh lặng và sám hối, mùa của sự trở về của những đứa con hoang đàng. Sau một thời gian đi hoang xa cách Cha, xa nhà Cha, đứa con đã cảm nghiệm, đã ngộ ra được hạnh phúc mà mình đánh mất ở bên cha, ở trong nhà cha….Bản kinh lạy Cha hôm nay Đức Giê-su dạy mỗi người chúng ta dùng để trò chuyện với Cha trên trời đã cho chúng ta cảm nghiệm hết hạnh phúc được làm con của Cha thật quá sức tưởng tượng, vượt tầm trí khôn, nhưng đồng thời là một hạnh phúc có thật dành cho chúng ta nhờ Đức Giê-su Ki-tô Đấng cứu chuộc chúng ta.

"Lạy cha chúng con Đấng ngự trên trời.” Chúng ta có cha ở trên trời, một người cha toàn năng và Ngài thể hiện sự toàn năng đó trong tình yêu. Sự toàn năng của ngài là sự toàn năng của tình yêu. Có người cha như thế, còn gì bảo đảm hơn cho chúng ta, còn gì hạnh phúc hơn cho chúng ta, có còn gì làm chúng ta sợ hãi… Xin Thiên Chúa là cha ban ơn giúp chúng con cảm nhận và lãnh hội được niềm hạnh phúc này, để chúng con thôi những bước chân đi hoang mà về bên cha, sống trong tình cha. “Lạy cha chúng con Đấng ngự trên trời” cũng có nghĩa chúng con là anh em với nhau, chúng con là hình ảnh của cha và chúng con phải giống cha mình. Bởi thế, Đức Giê-su thật có lý khi ngài nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”

“Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” (c.10)

Khi trở nên giống Cha, sống như một người con đích thực của cha, tức là sống yêu thương không giới hạn, chúng con sẽ làm cho danh thánh cha được tôn vinh, tỏa rạng. Nhờ đó, những người anh em của chúng con sẽ thôi những bước chân hoang đàng mà trở về với cha. Và như thế, nước của cha – triều đại của cha – sẽ ngự trị trong mỗi tâm hồn và ý muốn yêu thương của cha sẽ được thể hiện.

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;” (c.11)

‘Lương thực’ là nhu cầu thiết yếu của đời sống con người. Có thứ lương thực nuôi dưỡng thể xác. Có thứ lương thực nuôi dưỡng tinh thần, nuôi sống linh hồn. Thể xác con người cần cơm bánh, thì tinh thần cần được thăng hoa phát triển nhờ tinh hoa kiến thức của nhân loại, và đặc biệt linh hồn cần được nuôi sống nhờ Lời Chúa, nhờ Thánh Thể, nhờ cầu nguyện. Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày để chúng con được phát triển con người toàn diện xứng đáng là người con của Cha; để chúng con cũng biết quan tâm chia sẻ với những người anh em chúng con đang đói khát thể chất, đói khát tâm linh; để chúng con đạt được cuộc sống viên mãn trong nhà Cha.

“ Xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;” (c.12)

‘Tội chúng con’ là những món nợ ân tình, món nợ yêu thương mà chúng con đã lãnh nhận từ Cha nhưng không biết đáp trả trong cuộc sống. Những điều răn hay giới luật là gì nếu không phải là tôn kính mến yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình? Thế nhưng chúng con đã liên tục vi phạm giao ước tình yêu này – giao ước đã được hoàn tất trong máu Con của Cha - Đức Giê-su Ki-tô. Xin Cha cho chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình và tin tưởng đến với cha để được ơn tha thứ. Đồng thời xin Cha giúp chúng con làm một cuộc hoán cải thực sự để cuộc sống chúng con thôi những đam mê thấp hèn, tham lam ích kỷ, giận hờn ghen ghét; để như cha, chúng con trải rộng lòng mình trong yêu thương, quảng đại, biết sẵn sàng tha thứ cho những người anh em xúc phạm đến chúng con.

“Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,” (c.13a)

Con biết thân phận người mỏng manh yếu đuối, ‘ma quỉ lại sàng chúng con như người ta sàng gạo’ (x.Lc 22,31). Như thế, nếu không có ơn của Cha, không có sức mạnh của Thánh Thần Cha ban cho làm sao chúng con có thể đứng vững. Không có sự hướng dẫn của Thánh Thần, làm sao chúng con biết và tránh được cạm bẫy do chúng giăng ra.

“nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (c.13b)

Thế giới này có biết bao nhiêu là sự dữ: sự dữ của chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, đói nghèo… sự dữ của bất công, của những tệ nạn, của hận thù, ganh ghét… - sự dữ do con người, sự dữ do ma quỉ. Xin Cha cứu giúp và biến chúng con như cánh tay nối dài của Cha đẩy lui bóng tối, đẩy lui sự dữ, để cuộc đời bớt đi những bi kịch đau thương và gia tăng thêm tiếng hát cười của tình người.
Lạy cha! Từng bước chân hoang đàng con trở về và gọi Cha.

Xin ấp ủ con trong vòng tay yêu thương của Cha; xin gìn giữ con không xa rời Cha nữa; bởi Cha là tình yêu, là lẽ sống cuộc đời.
Xin cảm tạ Cha vì hồng ân con được gọi Người là Cha.
Xin cho con hiểu và cảm sâu được hạnh phúc này. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh, OP.
___________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Bảo_†_Lâm (https://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?54375-thu-ba-tuan-i-mua-chay.html&p=177469&viewfull=1#post177469)
Suy niệm của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ (https://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?51723-thu-ba-tuan-i-mua-chay-nam-b.html&p=172994&viewfull=1#post172994)
Suy niệm của tgpsaigon.net (https://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?44741-thu-ba-tuan-i-mua-chay-nam-c.html&p=157028&viewfull=1#post157028)
Lẽ sống ngày 7/3: Dachau (https://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?6370-le-song-moi-ngay.html&p=28685&viewfull=1#post28685)