Trần Thế Tiến
23-03-2017, 03:24 PM
Mừng Kính Thánh Cả Giuse
Thánh Giuse, danh Ngài thật cao cả
Mãi vang lừng trên khắp chốn cao xa
Bạn thanh sạch Trinh Nữ Maria
Nhớ khi xưa, Con Trời, Ngài nuôi dưỡng.
Lòng khiết tịnh, tội đời không nhơ vướng
Đóa huệ thơm, tươi đẹp giữa vườn xuân
Cuộc đời Ngài là khúc hát “xin vâng”
Tuyệt diệu thay sáng ngời muôn nhân đức.
Thánh Giuse, Đấng dư đầy ân phúc
Trên tòa cao, Ngài thông ban ơn lành
Rộng đôi tay hằng che chở, đỡ nâng
Ngọn đuốc thiêng soi dẫn đời tăm tối.
Bến Thiên Đàng là nơi con mong đợi
Từng câu kinh nguyện ước dâng lên Ngài
Xin Ngài thương dìu dắt con từng ngày
Dẫn đưa về hưởng hoan ca trong Chúa.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)
Thánh Giuse, danh Ngài thật cao cả
Mãi vang lừng trên khắp chốn cao xa
Bạn thanh sạch Trinh Nữ Maria
Nhớ khi xưa, Con Trời, Ngài nuôi dưỡng.
Lòng khiết tịnh, tội đời không nhơ vướng
Đóa huệ thơm, tươi đẹp giữa vườn xuân
Cuộc đời Ngài là khúc hát “xin vâng”
Tuyệt diệu thay sáng ngời muôn nhân đức.
Thánh Giuse, Đấng dư đầy ân phúc
Trên tòa cao, Ngài thông ban ơn lành
Rộng đôi tay hằng che chở, đỡ nâng
Ngọn đuốc thiêng soi dẫn đời tăm tối.
Bến Thiên Đàng là nơi con mong đợi
Từng câu kinh nguyện ước dâng lên Ngài
Xin Ngài thương dìu dắt con từng ngày
Dẫn đưa về hưởng hoan ca trong Chúa.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)