PDA

View Full Version : Mẹ yêu



quebien_OSP
08-05-2017, 05:45 PM
Đặt bút xoay vần trên giấy trắng
Nét chữ đầu tiên thật xinh thay
Hai chữ “Mẹ Yêu” sao gần gũi
Viết ra ôi quá đỗi ấm lòng!
Mẹ yêu tình mẹ thật mênh mong​
Tựa dòng sông mát thỏa cơn khát
Cho con sức sống giữa trưa hè
Vượt ngàn gian khó vững niềm tin.
Mẹ yêu tình mẹ mãi trung trinh
Như ánh bình minh vừa ló rạng
Là ánh trăng sáng soi dẫn lối
Cho con sải bước đường tương lai.
Cảm ơn trời vì mỗi sáng mai
Con thức giấc bên bờ vai mẹ
Nhíu đôi mày môi mẹ mấp máy
Nụ cười hiền chào đón con yêu.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ thật nhiều
Suốt một đời tần tảo vì con
Giờ con đang ngày một khôn lớn
Tuổi xế chiều mẹ cũng bắt đầu.
Một điều con ước nguyện từ lâu
Cầu mong mẹ luôn vui hạnh phúc
Để suốt cả cuộc đời con nhỏ
Luôn có mẹ yêu cùng song hành.
Quebien OSP 08/05/2017

quebien_OSP
08-05-2017, 05:48 PM
Mẹ ơi! Con rất yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã, đang và sẽ dành cho con. Mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ mẹ nhé! Tuổi mẹ đã cao, cần nghỉ ngơi nhiều. Con yêu mẹ bằng cả trái tim của con và nếu chỉ cho con một điều ước thì con ước mãi luôn có mẹ mà thôi.