PDA

View Full Version : Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh



phale
16-05-2017, 05:27 PM
BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6
"Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: "Phải cắt bì cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê". Các Tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"(c. 1).
Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Đáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Đáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 28
Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8
"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/)

phale
17-05-2017, 02:04 AM
"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (c. 1 - 2)

Suy niệm:

Hôm nay chiêm ngắm Lời Chúa Giê-su, lời rất thân tình, rất yêu thương gắn bó trong hình ảnh cây và cành nho, nhưng sao tôi giật mình sợ hãi vì “Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh trái thì sẽ bị chặt đi”.

Là Ki-tô hữu, cuộc đời tôi được gắn bó với Đức Ki-tô; là Ki-tô hữu tôi là chi thể của người; tôi là cành của “cây nho thật”. Ai cũng thấy tôi là một Ki-tô hữu: mỗi tuần tôi đi lễ bảy ngày và đọc kinh tối bảy lần; hay chí ít thì tôi cũng đi lễ ngày chủ nhật hằng tuần. Tôi cũng lên đền khấn vái, tham dự các giờ chầu Thánh Thể hoặc đọc kinh trong khu xóm. Tôi cũng có tham gia đoàn thể này đoàn thể nọ, nhưng cuộc đời tôi lại không sinh được những trái trăng tốt lành, bởi cuộc sống tôi đầy những tham lam ích kỷ, mưu mô tính toán. Miệng lưỡi tôi thường buông ra những lời độc ngôn: Có khi là những lời xảo trá thô lỗ tục tằn, có khi là những lời “mật ngọt chết ruồi”. Hay như người ta nói “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Cũng có khi cuộc đời tôi buông theo những đam mê dục vọng, luân lý xuống cấp, đánh mất nhân phẩm. Tôi là một cành nho không sinh hoa trái.

Hậu quả sẽ là gì đây!?

“Chúa Cha sẽ chặt bỏ nó khỏi cây nho thật” (x. c. 2) và rồi “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” (c. 6). Thật đáng sợ khi là Ki-tô hữu mà tôi lại bị loại bỏ khỏi Đức Ki-tô là Đấng cứu độ, là sự sống của tôi. Là Ki-tô hữu, nhưng thực chất cuộc sống tôi như kẻ vô thần, ngọn lửa đức tin đã tắt. Tôi như cành nho bị ruỗng mục bởi sâu đục khoét – một cành nho không còn sức sống. Những sâu độc trong xã hội, thế giới hôm nay thực là nhiều, những trào lưu tư tưởng, văn hóa không lành mạnh, những xu thế cá nhân chủ nghĩa, duy vật chất đề cao sức mạnh của tiền tài, danh vọng, khuynh hướng chạy theo lợi nhuận và phi nhân…

Tất cả những thứ sâu độc làm cho đời tôi khô héo, tâm linh hấp hối, dãy chết! Tôi phải làm sao? Lạy Chúa con cần được bàn tay Chúa chữa trị khỏi những sâu độc thế tục, một cuộc cắt tỉa, giải phẫu bao giờ cũng đớn đau. Nhưng con tin vào bàn tay tinh tế, khéo léo đầy yêu thương của Chúa, sẽ giúp con loại bỏ những thối rữa mục nát trong tâm hồn. Con cần thần dược Lời Chúa và Thánh Thể Chúa để băng bó, chữa lành những thương tích tâm linh.

Lạy Chúa xin cho con can đảm chấp nhận chịu cắt tỉa, xin cho con biết ở lại trong Chúa để sức sống của Chúa luân chuyển trong con để cuộc đời con lại sinh được những trái trăng tốt lành, để khi nhìn những hoa trái đó mọi người tôn vinh Cha là Đấng tốt lành, để mọi người nhận biết Đức Ki-tô là Sự sống thật, và là Đấng Cứu độ thế giới. Amen.

nt. Maria Chinh Anh
____________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=54760&p=178130&viewfull=1#post178130)
Suy niệm của tgpsaigon.net (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=52593&p=174087&viewfull=1#post174087)
Suy niệm của gpcantho.com (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49843&p=169143&viewfull=1#post169143)
Lẽ sống ngày 17/5: Đi một đoạn đường với Chúa (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=5&p=51618&viewfull=1#post51618)