PDA

View Full Version : Bỗng dưng muốn viết



phale
18-05-2017, 10:52 PM
Bỗng dưng muốn viết
Cảm xúc nhân dịp Sinh nhật TCVN lần thứ X

Mừng sinh nhật website tròn mười tuổi
Xin ghi đôi dòng trao gởi tâm tư
Lời tri ân người sáng lập “ngôi nhà”
Để khắp chốn nối nhịp cầu bè bạn

Ngày thành lập bao khó khăn không quản
Hồn tông đồ và nhiệt huyết trong tim
Mang lời yêu thương phục vụ mọi miền
Với tâm nguyện là bài ca Đức Mến (1Cr 13,1-13)

Mười năm qua bao thăng trầm biến chuyển
Chuyện vui buồn sao khỏi bận tâm tư
Kẻ ở người đi kẻ hờn giận so bì
Giữ hòa khí khó thay ! người lãnh đạo

Để chung tay trong công cuộc truyền giáo
Gieo yêu thương, Lời Chúa khắp nơi nơi
Phục vụ nhưng không; trao tặng cho đời
Bằng tình yêu - hành trang người môn đệ

Tôi nguyện làm những điều nhỏ bé
Để góp phần chia sẻ với anh (chị) em
Và cầu mong cuộc sống mãi bình yên
Khắp thế giới sống trong tình huynh đệ

Với tâm tình đơn sơ nhỏ bé
Lòng tôi hằng mong ước một điều
Một ngày mai gặp cả nhà (*) thân yêu
Cùng hội ngộ nơi quê trời vĩnh phúc.

_______________________________
(*) cả nhà: thành viên TCVN

phale
02-10-2017, 01:11 AM
Mới ngày nào ta cùng con ong nhỏ (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=23700)
Chọn nơi này; nơi gặp gỡ yêu thương
Ai đâu hay, nay đôi ngả đôi đường
Ong nhỏ giũ cánh bay về phương trời ấy

Thương với nhớ ta cũng thôi đành vậy
Bởi thân ta nay đã vướng bụi trần
Nợ cuộc đời mang nặng, níu giữ chân
Đâu thanh thoát bay cao như ong nhỏ

Cõi hồng trần là nơi đầy gian khổ
Nhỏ bay về nơi ấy chốn bình yên
Hồn thanh cao trong sáng vẹn tuyền
Chân nhẹ bước vào miền đất hứa

Thật hạnh phúc ai ở trong nhà Chúa
Dẫu khó nghèo, thanh đạm vẫn an vui
Không âu lo; tâm trí thảnh thơi
Cuộc sống ấy là thiên đàng tại thế

Ta biết thế nhưng ta không thể
Bởi khi xưa Chúa gọi chẳng nghe
Ta làm ngơ; giả điếc, bởi đam mê
Mê cuộc sống trần gian nhiều màu sắc

Ta đã bỏ lỡ con đường vào cõi phúc
Bởi hám hư danh ảo vọng giữa giòng đời
Hạnh phúc gian trần như một giấc mộng thôi
Ta đã dại thả mồi bắt bóng

Nhớ nhỏ lắm ! nhiều lúc ta mơ mộng
Ta ước chi ngày xưa ấy quay về
Nhỏ với ta trò chuyện thỏa thuê
Và tối tối cùng dâng kinh cầu nguyện

Nhỏ ra đi lòng ta lưu luyến
Mỗi đêm về thao thức nỗi nhớ mong
Bao ngày qua ta chôn giấu trong lòng
Để khỏi xao xuyến con tim bé nhỏ

Nhỏ đã biết trần gian là bể khổ
Đừng vấn vương, hãy vững dạ an tâm
Luôn tin yêu, phó thác Chúa quan phòng
Hẹn gặp lại nhau một mai ong nhỏ nhé !
13722
Lễ kính Thánh Têrêsa hài đồng
nhớ cái avatar của con ong nhỏ

phale
19-05-2018, 12:34 AM
“Thánh ca Việt Nam” đã tròn mười một tuổi
Cảm ơn người đã sáng lập, dựng xây
Cảm ơn những ai thăm viếng mỗi ngày
Cảm ơn những người âm thầm cộng tác

Nhớ ơn những người góp lời ca tiếng hát
Biết ơn những người sáng tác những bài ca
Nhớ ơn người giúp tài chánh gần xa;
Người sẻ chia những giòng suy niệm

Cám ơn người ngày ngày dâng lời nguyện
Cám ơn người hiệp ý những giờ kinh
Xin Chúa thương tuôn đổ muôn ơn lành
Cho tất cả thành viên cùng khách viếng

Để website tồn tại và phát triển
Cần sự chung tay của tất cả mọi người
Để Tin mừng lan tỏa khắp mọi nơi
Tôn vinh Chúa bằng lời ca tiếng hát

Xin cho mọi người sống yêu thương hiệp nhất
Để khắp gian trần nhận biết Chúa là Cha
Cùng nhận nhau là anh em một nhà
Sống với nhau cho trọn tình huynh đệ

Đường lữ hành buồn vui cùng chia sẻ
Yêu thương nhau san sẻ phúc ân
Một ngày mai khi từ giã cõi trần
Cùng hưởng phúc trong nhà Cha muôn thuở.

daohong2310
19-05-2018, 06:23 AM
Cám ơn người ngày ngày gác cửa
Đăng Lời Chúa nuôi tâm hồn gần xa.
Không quản ngại đêm về khuya thanh vắng
Trong âm thầm tiến bước cùng TCVN

phale
26-01-2020, 09:32 PM
Mùng hai tết "chủ nhà"(1) đi vắng
Chỉ thấy già (2) mỗi sáng vẫn dâng kinh
Nguyện cầu cho nhân loại sống yên bình
Cho Nước Chúa ngày càng thêm rộng mở

Cám ơn già ngày ngày canh cửa
Xin Chúa Trời tuôn đổ những Hồng ân
Cho quê hương cho thế giới xa gần
Cho tất cả cùng niềm tin hiệp nhất

Xin cho Giáo hội vượt qua nhiều thử thách
Giữ vững niềm tin luôn có Chúa đồng hành
Giữa phong ba bão táp vẫn trung kiên
Dâng lên Chúa một niềm tin son sắt

Chúa đã cầu xin cho môn đệ hiệp nhất
“như Con ở trong Cha và Cha ở trong Con”
Xin cho chúng con luôn hiệp nhất yêu thương
Liên kết với nhau như lòng Ngài mong ước.

Tâm tình ngày Mùng 2 tết Canh Tý 2020
_______________________________
(1) "chủ nhà": là admin DonRac, có thể là admin không đi vắng nhưng mà lảng vảng đâu đó trông coi diễn đàn nhưng không để ai nhìn thấy nên xem như là đi vắng, nếu như admin hiện diện nhiều hơn thì thấy diễn đàn đỡ vắng hơn.
(2) già: là onggiachonggay_99

phale
18-05-2020, 11:56 PM
Ngày 18/5/2020 kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II - bổn mạng Website ThanhCaVietNam.Net, và cũng là kỷ niệm ngày thành lập Website ThanhCaVietNam.Net lần thứ XIII.

Tôi tham gia diễn đàn đã hơn 8 năm. Thời gian không dài so với những người đến trước, nhưng cũng đủ thấy được tình cảm mình dành cho diễn dàn như thế nào.

Ngày này năm ngoái, anh hai tôi nằm viện và tôi phải ở đó để trông coi. Tôi không sử dụng smarphone nên không thể truy cập internet, tôi nhớ diễn đàn lắm.

Tôi ước mong diễn đàn tồn tại và phát triển. Tôi muốn diễn đàn luôn đẹp trong mắt mọi người, về hình thức cũng như nội dung. Vì thế, khi thấy điều gì chưa hoàn hảo, có thể sửa đổi để tốt đẹp hơn nhưng ngoài khả năng của tôi, tôi trăn trở và tìm dịp ngỏ lời với người có quyền hạn cao hơn để góp ý. Nhưng tiếc thay! lòng nhiệt thành của tôi được đáp trả bằng lời lẽ … làm tôi rất buồn.

Bỗng dưng muốn ngưng ở đây dù còn nhiều điều muốn nói.

phale
12-06-2022, 11:21 PM
Mỗi năm đến mùa hoa phượng nở
Lòng bâng khuâng lại nhớ kỷ niệm xưa
Những ước mơ, buồn vui tuổi học trò
Chưa lắng lo chuyện miếng cơm manh áo

Thuở ấy từng ước mơ làm cô giáo
Dẫu miệng đời nói: không đủ nuôi thân
Thời cuộc đẩy đưa nên mộng ước không thành
Lòng tự nhủ: đây là ý Chúa.

Vì phải mưu sinh nên đành dang dở
Xếp bút nghiên tôi lặng lẽ vào đời
Áo trắng sân trường còn là kỷ niệm thôi
Và mộng ước phai dần theo năm tháng

Thương nhớ lắm bảng đen phấn trắng
Con đường thân quen ngày hai buổi đi về
Những trưa hè rộn rã tiếng ve
Lòng bâng khuâng mong chờ ngày gặp lại.

Nếu thời gian có quay trở lại
Vẫn mong được làm người đưa khách sang sông
Chẳng ước giàu sang; dẫu cuộc sống thanh bần
Vẫn yêu mãi bảng đen phấn trắng.

Mùa hè 2022