PDA

View Full Version : DẤU LẠ MẸ LẠI LÀM TẠI NHÀTHỜ BÃI GIÁ ( HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG , TỈNH SÓC TRĂNG )



mãi mãi một tình yêu
20-11-2008, 08:17 PM
Nhà Thờ họ đạo Bãi Giá được chia ra làm hai họ đạo nhỏ , một là Bãi Giá và một là nhà thờ Bãi Giá Miên , sở dĩ kêu như thế vì ở ngay họ đạo này , mặt dù dân số không cao lắm nhưng đa số là người đạo và số lượng người dân tộc theo đạo công giáo cũng khá đông , từ những chổ đó mà giáo phận Cần Thơ đã cho phép Họ Đạo Sóc Trăng chia Bãi Giá ra làm hai họ đạo nhỏ , họ đạo Bãi Giá Miên ( hay còn gọi là nhà thờ FATIMA) tọa lạc ấp cãng Trần Đề , xã Liêu Tú , huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng , họ đạo Bãi Giá Việt ( hay còn gọi là nhà thờ Bãi Giá ) tọa lạc tại ấp Trung Bình Xã Liêu Tú , huyện Long Phú , Tỉnh Sóc Trăng cách đường Tỉnh Lộ 8 khoảng 2km về hướng nam .

Theo người dân ở đây cho 3M được biết thì cách đây vào ngày 14,15/11/2008 tại nhà thờ Bãi Giá Việt tượng Đức Mẹ ở trong khuôn viên nhà thờ tự mở mắt và có những giọt nước mắt rơi từ khóe mi mẹ xuống ,tràn hạt trên tay Mẹ phát sáng và có nhiều màu , do nhà thờ ở đây đang trong giai đoạn sửa chửa và xây mới nhà thờ vì nhà thờ cũ cũng đã xuống cấp , trong khi đang xây dựng nhà thờ mới ( cũng gần khánh thành rồi ), thì bên nhà thờ cũ cũng vẩn được giữ nguyên để cầu nguyện và làm thánh lễ, bên trong nhà thờ có tổng cộng 5 tượng có một tượng là tượng KITOVUA đặt trên cung thánh cách mặt đất khoảng 2 met , còn tượng Đức Mẹ Tay Bồng Chúa Cứu Thế được đặt ngay trước cung thánh , vào lúc 15g00 trong nhà thờ cha đang làm lễ thì tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Cứu Thế bổng dưng mở mắt rất to và nước mắt mẹ chãy ra , nhiều người đang dâng lễ trong nhà thờ bỗgn vỗ tay và la rất lớn , họ tràn lên xem dù trong khi đó là cha đang làm lễ , và như một thông điệp mà chúa cha muốn gửi đến cho họ biết là không nên như thế , nên cùng lúc đó tượng KTÔVua trên cung thánh bổng dưng liếc mắt qua lại , đầu thì cuối chào thấy thế họ lại tràn lên dử hơn , họ đứng lên cả bàn thờ vì lúc đó cha vừa ban phép lành cuối lễ xong , có nhiều người ăn mặt không có lịch sự , cũng tràn lên xem .

Dấu lạ thứ hai , theo 3M được biết tại họ đạo đó có một bà lão trên 70 tuổi , bà bị liệt toàn thân do biến chứng tai biến mạch máu não , chỉ nằm được một chổ và đi tham dự thánh lễ bằng xe lăn , hôm Mẹ làm dấu lạ đầu tiên thì bà ta được đưa đến cầu nguyện , Mẹ đã lắng nghe và nhậm lời bằng cách chửa lành cho bà ta , hiện giờ thì bà ta đã chặp chững đi được nhưng chưa mạnh lắm .

Dấu lạ thứ ba được Mẹ và Chúa KITÔ tỏ ra vào ngày 16/11/2008 , hôm đó vào buổi cầu nguyện ban chiều độ khoảng 15g00 cho tới 17g00 trong ngày trong lúc cầu nguyện Mẹ đã tỏa ra một mùi hương thơm rất bát ngát , tràn hạt trên tay Mẹ liên tục đổi màu , mắt Mẹ mở to và Mẹ lại khóc , khi đó mọi người xôn xao cầu nguyện và hát rất lớn , thì bên nhà thờ mới , tượng KTÔ Vua được đặt ngay trước mặt tiền nhà thờ cách đất khoảng 8met cũng tỏ dấu lạ , bàn tay mở ra như ban phép lành , mắt thì liếc nhìn xung quanh và cúi đầu chào , nhiều người đã quỳ gối cầu nguyện và khóc thật lớn khi nhìn thấy thế , đó là tất cả những gì 3M biết được trong chuyến đi đầu tiên xuống Mẹ , có một điều xin anh chị em thông cảm cho 3M , vì những cảnh quay cha sở không cho phép nên 3M không thể nào đưa lên được với lại chính quyền địa phương ở dưới này theo dõi rất chặt chẽ , cha đã cấm quay phim chụp hình trong khuôn viên nhà thờ rồi ( nhưng hôm nào 3M sẽ quay lén ) , mong anh chị em thông cảm cho 3m .

Dấu lạ cuối cùng được mẹ làm vào ngày 17/11/2008 vào buổi sáng sớm , lúc đó có một anh chàng Việt Kiều Mỹ mới về nước sáng anh ta vào nhà thờ và đứng trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện bổng dưng tượng Mẹ mở mắt to ra , thấy thế anh ta liền quỳ gối cầu xin liên tục và khóc không nguôi dù cho các cha đứng kế bên khuyên mãi .

Tổng hợp các dấu lạ mà Mẹ đã làm tại Sóc TRăng , có một dấu lạ rất đặt biệt mà nơi nào Mẹ cũng làm đó là Mẹ Khóc , 3M không hiểu tại sau , nhưng chắc chắn một điều là con người của chúng ta luôn làm cho cha mẹ không được vui , cho nên từ những dấu lạ trên 3M cũng muốn gửi tới anh chị em mình hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện , luôn làm cho cha mẹ vui lòng , thì có thế mỗi khi mẹ đến với chúng ta mẹ sẽ không bao giờ khóc nửa , xin chúa và mẹ maria luôn ở bên chúng con mọi ngày cho đến tận thế , amen .

M.TT.
20-11-2008, 08:26 PM
cám ơn 3m rất nhiều nhé!! Mong là 3m post được hình ..

xoicucnong
20-11-2008, 08:39 PM
Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sắp vào mùa vọng rồi quý vị ơi!!!

jesus_iloveyou
20-11-2008, 09:12 PM
cám ơn cậu nhìu nha, hay lắm , mong sẽ có hình để mọi người cùng chiêm ngưỡng phép lạ...