PDA

View Full Version : Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh



phale
28-05-2017, 06:46 AM
BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8
"Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?"
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: "Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: "Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói". Ngài lại hỏi: "Vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai?" Họ thưa: "Phép rửa của Gioan". Phaolô liền bảo: "Gioan thanh tẩy dân chúng bằng phép rửa sám hối mà rằng: Hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Đức Giêsu". Nghe vậy, họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần đến ngự xuống trên họ, họ liền nói được nhiều thứ tiếng và nói tiên tri. Tất cả đàn ông chừng mười hai người.

Ngài vào hội đường, và trong suốt ba tháng, Ngài mạnh dạn rao giảng, tranh luận và thuyết phục về nước Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab
Đáp: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Như làn khói toả, chúng rã tan, như mẩu sáp ong gần lửa chảy ra, những đứa ác nhân tiêu vong trước nhan Thiên Chúa. - Đáp.

2) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, danh hiệu Người là Chúa, hãy mừng rỡ hân hoan trước nhan Người. - Đáp.

3) Là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. - Đáp

ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 16, 29-33
"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra". Chúa Giêsu đáp lại các ông: "Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/)

phale
29-05-2017, 03:19 AM
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó...” (Ga 16, 33)

Suy niệm:

1. Trước hết, nói về những gian nan khốn khó. Hẳn trong chúng ta, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù trí thức hay thất học, ... ai nấy cũng đã hơn một lần cảm nhận sức nặng, sức tì của những khó khăn, vất vả, những nỗi oan khiên, những thách đố trong cuộc tìm cơm kiếm áo, tìm vươn cao trong kiến thức, nghề nghiệp, .... Những gian nan khốn khó này đã cách này cách khác quật ngã nhiều phận đời, gây ra những xung đột, những đổ vỡ, những cái chết ngoài kế hoạch của Chúa; đã ít nhiều kiềm giữ nhiều cảnh đời, gây ra cảnh đói khổ lầm than, tạo ra những khu ổ chuột, những tệ nạn xã hội, ...

Kế đến, bàn về những chiến thắng. Mỗi người đều ít nhiều cảm nhận vị ngọt của những thành công, những chiến thắng, những gặt hái mỹ mãn sau thời gian nhọc nhằn thực hiện, chiến đấu, gieo trồng, ... Hơn thế nữa, những trái ngọt này có sức thúc đẩy, động viên ta tiếp tục đi tới, đón đầu những gian nan và từng bước vượt qua.

2. Chuyện đời là thế, chuyện đạo cũng mang những sắc màu và cung bậc tương tự. Hành trình Kitô hữu cho ta đi giữa thế gian, sống với thế gian, ở trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian. Đặc tính này khắc họa lối sống Kitô hữu: thang giá trị và đòi hỏi của Tin Mừng buộc ta đương nhiên chấp nhận lội ngược dòng, hiên ngang chấp nhận những bất ổn, bách hại và thử thách như thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằnglựa chọn làm Kitô hữu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một lựa chọn yên ổn. Tuy nhiên, ta không chấp nhận gian nan khốn khó trong sự chịu vậy hoặc thụ động, mà là sự tin tưởng vững chắc, là niềm xác tín rõ ràng rằng: cửa hẹp là cửa dẫn vào nước trời, đường thập giá là đường đưa tới vinh quang,...

Xác tín này giúp ta tránh được những ngộ nhận về thử thách lẫn chiến thắng, về cái mất và cái được, về nước mắt và hạnh phúc. Chiến thắng và vinh quang ắt sẽ có và sẽ đến, nhưng bao giờ đến và đến cách nào thì ta không biết được. Chỉ có Chúa biết vì nó thuộc về kế hoạch nhiệm mầu của Chúa ; Đau khổ và thử thách luôn có đó và không bao giờ có dấu chấm tận, nhưng đau khổ dưới dạng nào và mức độ ra sao, ta cũng không thể dễ dàng nhận diện. Chỉ có Chúa thấu vì nó thuộc về quyền năng Tình Yêu Quan Phòng của Người.

3. Thành ra, đối diện với khổ đau phải chịu, một mặt ta được khuyến khích sống trong lạc quan tin tưởng rằng Chúa thấy và biết tỏ tất cả, Người muốn ta kiên khiêm đón nhận để vượt qua dưới sự đỡ nâng của Người ; mặt khác, ta cần tỉnh táo để đừng sa chước cám dỗ đến phải thất vọng, oán trách Chúa đã không đoái hoài đến cuộc sống cơ cực ta đang trải. Đặc biệt trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, những nỗ lực của ta dù công khai hay âm thầm, dù vĩ đại hay bé nhỏ, dù thành đạt hay thất bại, ... ta được mời gọi vượt qua những vất vả và thua thiệt theo ánh nhìn thế gian để hướng về phần thưởng đời đời trong nước vĩnh hằng. Ngoài ra, ta cũng cần sáng suốt để đừng bị những lời khen, những phần thưởng, vinh dự và những thành qua trông thấy ở đời này làm mờ đi niềm xác tín rằng: vinh quang phải mang dấu ấn của Thập giá, chiến thắng cần có sắc màu của khổ đau.

Nghĩa là, ta cần trông chờ chiến thắng, đón nhận vòng nguyệt quế trong niềm tin của người con thảo hiếu trước tình yêu của Cha ; cần đón đầu khổ đau, chấp nhận đổ máu bằng tất cả tình yêu bé nhỏ mỏng dòn của đứa con dại luôn tin tưởng vào Cha toàn năng. Như thế, vòng nguyệt quế Chúa ban cho ta sẽ có màu đỏ: màu chiến thắng, màu máu, màu khổ đau.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã dùng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh để chiến thắng khổ đau, tội lỗi và sự chết. Tạ ơn Chúa đã cho con được tham dự và lộ trình đến với vòng nguyệt quế màu đỏ của Chúa. Xin ban thêm lòng tin – cậy – mến cho con, để con khiêm tốn đón nhận và mạnh mẽ bước qua từng khổ đau, từng bách hại ; để con gắn bó với Chúa và trung tín trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng – Loan báo Thập Giá Vinh Quang mà Chúa đã dùng để cứu độ con và thế giới. Con yêu Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
__________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng - Dòng Đa Minh Thánh Tâm (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=54842&p=178268&viewfull=1#post178268)
Suy niệm của Bảo_†_Lâm (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=52678&p=174225&viewfull=1#post174225)
Suy niệm của tgpsaigon.net (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=46116&p=160753&viewfull=1#post160753)
Lẽ sống ngày 28/5: Người tín hữu cuối cùng (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=5&p=52525&viewfull=1#post52525)
Lẽ sống ngày 29/5: Đỉnh cao (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=5&p=52526&viewfull=1#post52526)