lanhvananh
20-11-2008, 09:59 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1716492579d97fea5.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=80)
Vâng, thưa thầy chí Thánh! Con hạnh phúc quá đỗi khi được nghe thầy gọi con theo thầy. Con vấc vả cả đêm mà chẳng được con cá nào. Con mệt mỏi cả ngày nay rong ruỗi trên đường đời ngược xuôi để mong kiếm vài... đô về mua gạo nấu cơm cho mấy đứa con nhỏ đang chờ, mà cũng chưa thấy đâu. Lạy thầy! xin ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn! Ăn với con một bữa cơm rồi ngày mai thầy trò mình lên đường sớm!!!
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1716492579d99370c.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=81)
Lạy thầy chí thánh! Con nghĩ rằng khi theo thầy đời con sung sướng. Thầy làm vua thì ít ra con cũng được làm... Tể tướng!? Hóa ra thầy bị bắt như một tên tội đồ. Chết nhục nhã! Con hãi quá!!! Con trở về thằng chài lưới năm xưa... Hôm nay thầy lại đến, làm con ngỡ ngàng, hoang mang quá đỗi! Con không biết là thầy hay là ma!!!???
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/171649257f4ef1945.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=84)
Lạy thầy chí thánh! Xin cho con có tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, nói năng như trẻ nhỏ, hành động như trẻ nhỏ... để con được thầy ôm vào lòng, gần bên thầy đời con còn hạnh phúc nào hơn. Dấu chân thầy đi đâu thì con xin theo đó, dẫu khó nguy ngập tràn. Có thầy con vững bước...
Vâng, thưa thầy chí Thánh! Con hạnh phúc quá đỗi khi được nghe thầy gọi con theo thầy. Con vấc vả cả đêm mà chẳng được con cá nào. Con mệt mỏi cả ngày nay rong ruỗi trên đường đời ngược xuôi để mong kiếm vài... đô về mua gạo nấu cơm cho mấy đứa con nhỏ đang chờ, mà cũng chưa thấy đâu. Lạy thầy! xin ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn! Ăn với con một bữa cơm rồi ngày mai thầy trò mình lên đường sớm!!!
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1716492579d99370c.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=81)
Lạy thầy chí thánh! Con nghĩ rằng khi theo thầy đời con sung sướng. Thầy làm vua thì ít ra con cũng được làm... Tể tướng!? Hóa ra thầy bị bắt như một tên tội đồ. Chết nhục nhã! Con hãi quá!!! Con trở về thằng chài lưới năm xưa... Hôm nay thầy lại đến, làm con ngỡ ngàng, hoang mang quá đỗi! Con không biết là thầy hay là ma!!!???
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/171649257f4ef1945.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=84)
Lạy thầy chí thánh! Xin cho con có tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, nói năng như trẻ nhỏ, hành động như trẻ nhỏ... để con được thầy ôm vào lòng, gần bên thầy đời con còn hạnh phúc nào hơn. Dấu chân thầy đi đâu thì con xin theo đó, dẫu khó nguy ngập tràn. Có thầy con vững bước...