PDA

View Full Version : trả lời thắc mắc bạn trovevoichua : " Tâm Tình không biết tỏ cùng ai?"



Rocky
21-11-2008, 06:46 PM
Trích:
Nguyên văn bởi trovevoichua https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=18895#post18895)
không biết tự bao giờ mình đã đánh mất cái lương tâm của chính bản thân mình , dù cuộc sống cứ ngày càng xô đẩy dòng đời càng làm mình ko còn cái thiện nữa ..
Mình chỉ biết cúi đầu xuống mỗi khi chạy ngang nhà thờ ...vì sao vậy..vì mình là 1 người con tội lỗi ..
Mình chỉ mong sao Chúa luôn bên cạnh và luôn tha thứ cho mình .. con người thật là yêu đuối..mình phải làm sao đây...

Trovevoichua thân mến,

theo bạn... thì bạn đã nhận ra tình trạng của bản thân:


đánh mất lương tâm, bị cuộc sống xô đầy... làm cho không còn nghĩ, hướng về và thực hiện điều thiện nữa...
Cảm thấy có lỗi... bất xứng "cúi đầu" vì nhận ra là mình là người tội lỗi...
Bạn hy vọng Chúa ở bên và tha thứ cho bạn...một con người, con người yếu đuối...

như thế là một điểm sáng cho bạn rồi đó...


Ngày xưa, ông phao lô trước khi là vị tông đồ truyền giáo, vị tông đồ nhiệt thành, ông là một người nhiệt tâm bách hại những kitô hữu tiên khởi... Khi ông ngã ngựa...và Chúa chữa lành mắt ông, thì con mặt đức tin của ông cũng sáng lên, với nhiệt tâm..."Sau khi ngã ngựa" ông thấy mình sai đường, và quay lại... sống đức tin... Ông đã thưa với Chúa..." giờ tôi phải làm gì?"... và nghe theo hướng dẫn của Chúa.... thánh phao lô trở thành vị tông đồ để Lời Chúa hướng dẫn ông. Nên khi nhận thấy mình như thế, đó là Ánh Sáng Chúa soi sáng cho bạn quay đầu lại.
khi nhận ra tình trạng và thân phận người : yếu đuối, tội lỗi...giúp mình khiêm tốn... hối lỗi... bạn hãy nhìn gương 2 người cầu nguyện trong đền thờ, một người biệt phái và một người tội lỗi... một bên ngẩng đầu lên kể congvới Chúa, và xét đoán anh chị em " Con thế này... còn tên kia..." ; một bên là : người tội lỗi : đứng ở đuôi nhà thờ... và cúi đầu, đấm ngực thưa : "lạy Chúa con là kẻ có tội... xin thương con...." và khi ra về, Chúa nói, người tội lỗi được Chúa nhận lời và tha thứ tội lỗi, còn người biệt phái, đã không được Chúa nhận lời... và không tha thứ, rồi ông mắc thêm tội kiêu ngạo và xét đoán người khác....
điều thứ 3, hy vọng của bạn có căn cứ rất chắc chắn... : "Chúa là cha nhân hậu, tha thứ cho đứa con hoang đàng trở về, dù lý do trở về của nó... là để được ăn..., Nhưng Cha vẫn tha cho... nó và đón nhận nó vì nó là con... đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại..."...


Vậy bạn nhé... haytrovevoichua...

Hãy trở về... trở về.... như chính việc bạn chọn nick, đã nói lên quyết tâm của bạn...

Chúa luôn chờ đón bạn... tha thứ, yêu thương và gia ân cho bạn sống thiện tâm...

Vui mừng với bạn.. và cùng bạn chúng ta cùng cất bước về Nhà Cha...

:111::111::111::111::111:

M.TT.
21-11-2008, 08:08 PM
Trích:
Nguyên văn bởi trovevoichua https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=18895#post18895)
không biết tự bao giờ mình đã đánh mất cái lương tâm của chính bản thân mình , dù cuộc sống cứ ngày càng xô đẩy dòng đời càng làm mình ko còn cái thiện nữa ..
Mình chỉ biết cúi đầu xuống mỗi khi chạy ngang nhà thờ ...vì sao vậy..vì mình là 1 người con tội lỗi ..
Mình chỉ mong sao Chúa luôn bên cạnh và luôn tha thứ cho mình .. con người thật là yêu đuối..mình phải làm sao đây...

Trovevoichua thân mến,

theo bạn... thì bạn đã nhận ra tình trạng của bản thân:


đánh mất lương tâm, bị cuộc sống xô đầy... làm cho không còn nghĩ, hướng về và thực hiện điều thiện nữa...
Cảm thấy có lỗi... bất xứng "cúi đầu" vì nhận ra là mình là người tội lỗi...
Bạn hy vọng Chúa ở bên và tha thứ cho bạn...một con người, con người yếu đuối...
như thế là một điểm sáng cho bạn rồi đó...


Ngày xưa, ông phao lô trước khi là vị tông đồ truyền giáo, vị tông đồ nhiệt thành, ông là một người nhiệt tâm bách hại những kitô hữu tiên khởi... Khi ông ngã ngựa...và Chúa chữa lành mắt ông, thì con mặt đức tin của ông cũng sáng lên, với nhiệt tâm..."Sau khi ngã ngựa" ông thấy mình sai đường, và quay lại... sống đức tin... Ông đã thưa với Chúa..." giờ tôi phải làm gì?"... và nghe theo hướng dẫn của Chúa.... thánh phao lô trở thành vị tông đồ để Lời Chúa hướng dẫn ông. Nên khi nhận thấy mình như thế, đó là Ánh Sáng Chúa soi sáng cho bạn quay đầu lại.
khi nhận ra tình trạng và thân phận người : yếu đuối, tội lỗi...giúp mình khiêm tốn... hối lỗi... bạn hãy nhìn gương 2 người cầu nguyện trong đền thờ, một người biệt phái và một người tội lỗi... một bên ngẩng đầu lên kể congvới Chúa, và xét đoán anh chị em " Con thế này... còn tên kia..." ; một bên là : người tội lỗi : đứng ở đuôi nhà thờ... và cúi đầu, đấm ngực thưa : "lạy Chúa con là kẻ có tội... xin thương con...." và khi ra về, Chúa nói, người tội lỗi được Chúa nhận lời và tha thứ tội lỗi, còn người biệt phái, đã không được Chúa nhận lời... và không tha thứ, rồi ông mắc thêm tội kiêu ngạo và xét đoán người khác....
điều thứ 3, hy vọng của bạn có căn cứ rất chắc chắn... : "Chúa là cha nhân hậu, tha thứ cho đứa con hoang đàng trở về, dù lý do trở về của nó... là để được ăn..., Nhưng Cha vẫn tha cho... nó và đón nhận nó vì nó là con... đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại..."...

Vậy bạn nhé... haytrovevoichua...

Hãy trở về... trở về.... như chính việc bạn chọn nick, đã nói lên quyết tâm của bạn...

Chúa luôn chờ đón bạn... tha thứ, yêu thương và gia ân cho bạn sống thiện tâm...

Vui mừng với bạn.. và cùng bạn chúng ta cùng cất bước về Nhà Cha...

:111::111::111::111::111:
"... Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang.
Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang.
Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối,
Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ...................."

Chúa là tình yêu và Ngài luôn tha thứ và chờ đợi người con của Ngài quay về với Ngài từng giây từng phút. Đối với Ngài sự trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn cả. Ngài đang dang rộng đôi tay chờ đợi chúng ta, chờ đợi bạn và mình.

trovevoichua
22-11-2008, 11:49 PM
mình đã hiểu rồi , cám ơn các bạn

Masafot
29-11-2008, 10:58 AM
Trích:
Nguyên văn bởi trovevoichua https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=18895#post18895)
không biết tự bao giờ mình đã đánh mất cái lương tâm của chính bản thân mình , dù cuộc sống cứ ngày càng xô đẩy dòng đời càng làm mình ko còn cái thiện nữa ..
Mình chỉ biết cúi đầu xuống mỗi khi chạy ngang nhà thờ ...vì sao vậy..vì mình là 1 người con tội lỗi ..
Mình chỉ mong sao Chúa luôn bên cạnh và luôn tha thứ cho mình .. con người thật là yêu đuối..mình phải làm sao đây...

Trovevoichua thân mến,

theo bạn... thì bạn đã nhận ra tình trạng của bản thân:


đánh mất lương tâm, bị cuộc sống xô đầy... làm cho không còn nghĩ, hướng về và thực hiện điều thiện nữa...
Cảm thấy có lỗi... bất xứng "cúi đầu" vì nhận ra là mình là người tội lỗi...
Bạn hy vọng Chúa ở bên và tha thứ cho bạn...một con người, con người yếu đuối...

như thế là một điểm sáng cho bạn rồi đó...


Ngày xưa, ông phao lô trước khi là vị tông đồ truyền giáo, vị tông đồ nhiệt thành, ông là một người nhiệt tâm bách hại những kitô hữu tiên khởi... Khi ông ngã ngựa...và Chúa chữa lành mắt ông, thì con mặt đức tin của ông cũng sáng lên, với nhiệt tâm..."Sau khi ngã ngựa" ông thấy mình sai đường, và quay lại... sống đức tin... Ông đã thưa với Chúa..." giờ tôi phải làm gì?"... và nghe theo hướng dẫn của Chúa.... thánh phao lô trở thành vị tông đồ để Lời Chúa hướng dẫn ông. Nên khi nhận thấy mình như thế, đó là Ánh Sáng Chúa soi sáng cho bạn quay đầu lại.
khi nhận ra tình trạng và thân phận người : yếu đuối, tội lỗi...giúp mình khiêm tốn... hối lỗi... bạn hãy nhìn gương 2 người cầu nguyện trong đền thờ, một người biệt phái và một người tội lỗi... một bên ngẩng đầu lên kể congvới Chúa, và xét đoán anh chị em " Con thế này... còn tên kia..." ; một bên là : người tội lỗi : đứng ở đuôi nhà thờ... và cúi đầu, đấm ngực thưa : "lạy Chúa con là kẻ có tội... xin thương con...." và khi ra về, Chúa nói, người tội lỗi được Chúa nhận lời và tha thứ tội lỗi, còn người biệt phái, đã không được Chúa nhận lời... và không tha thứ, rồi ông mắc thêm tội kiêu ngạo và xét đoán người khác....
điều thứ 3, hy vọng của bạn có căn cứ rất chắc chắn... : "Chúa là cha nhân hậu, tha thứ cho đứa con hoang đàng trở về, dù lý do trở về của nó... là để được ăn..., Nhưng Cha vẫn tha cho... nó và đón nhận nó vì nó là con... đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại..."...


Vậy bạn nhé... haytrovevoichua...

Hãy trở về... trở về.... như chính việc bạn chọn nick, đã nói lên quyết tâm của bạn...

Chúa luôn chờ đón bạn... tha thứ, yêu thương và gia ân cho bạn sống thiện tâm...

Vui mừng với bạn.. và cùng bạn chúng ta cùng cất bước về Nhà Cha...

:111::111::111::111::111:
Chúa chờ ta, từ bao năm ta vẫn ngủ mê, từ bao năm ta quên lối đường về, Chúa chờ ta...
Giờ đây bạn hãy can đảm nhé!
Tạ ơn Chúa đã ban cho bạn tâm tình đó, bạn biết rằng đó là một ơn lớn lao với bạn không? - ơn nhận ra mình là người có tội để trở về-. Xin bạn hiệp thông với mình để cùng cầu nguyện cho một người bà con của mình được ơn hoán cải và trở về với Chúa. Hẹn gặp bạn trong Trái Tim Giêsu!

Maria_Thuy
29-11-2008, 01:01 PM
Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn Masafot...trovevoichua à, mình nhận thấy bạn đang được 1 hồng ân lơn lao từ Trời đấy, ko phải TỰ NHIÊN bạn nhận được một "tâm tình sám hối" như thê đâu, mình rất hiểu và thông cảm với nỗi lòng của bạn, và xin được chia sẻ( vì mình đã từng trải qua "tâm tình" giống như bạn, thậm chí còn hơn nữa, nhưng bây giờ nhìn lại, mình cám ơn Chúa nhiều lắm, vì chính nhờ nhửng giây phút bị " đánh mất lương tâm của mình" mà hôm nay mình nghiệm được một CHÂN LÝ ( chắc chắn thế gian ko có được)chân lý đó là THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, NGÀI LUÔN YÊU THƯƠNG MÌNH NGAY CẢ NHỮNG GIÂY PHÚT MÌNH PHẢN BỘI VÀ LÀM CHO NGÀI ĐAU KHỔ NHẤT... tạ ơn Chúa, vì Người luôn yêu thương bạn, cho dù bạn như thế nào, chối bỏ, hay phản bội Ngài........... Amen

vante
29-11-2008, 02:54 PM
Trích:
Nguyên văn bởi trovevoichua https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=18895#post18895)
không biết tự bao giờ mình đã đánh mất cái lương tâm của chính bản thân mình , dù cuộc sống cứ ngày càng xô đẩy dòng đời càng làm mình ko còn cái thiện nữa ..
Mình chỉ biết cúi đầu xuống mỗi khi chạy ngang nhà thờ ...vì sao vậy..vì mình là 1 người con tội lỗi ..
Mình chỉ mong sao Chúa luôn bên cạnh và luôn tha thứ cho mình .. con người thật là yêu đuối..mình phải làm sao đây...

Trovevoichua thân mến,

theo bạn... thì bạn đã nhận ra tình trạng của bản thân:


đánh mất lương tâm, bị cuộc sống xô đầy... làm cho không còn nghĩ, hướng về và thực hiện điều thiện nữa...
Cảm thấy có lỗi... bất xứng "cúi đầu" vì nhận ra là mình là người tội lỗi...
Bạn hy vọng Chúa ở bên và tha thứ cho bạn...một con người, con người yếu đuối...

như thế là một điểm sáng cho bạn rồi đó...


Ngày xưa, ông phao lô trước khi là vị tông đồ truyền giáo, vị tông đồ nhiệt thành, ông là một người nhiệt tâm bách hại những kitô hữu tiên khởi... Khi ông ngã ngựa...và Chúa chữa lành mắt ông, thì con mặt đức tin của ông cũng sáng lên, với nhiệt tâm..."Sau khi ngã ngựa" ông thấy mình sai đường, và quay lại... sống đức tin... Ông đã thưa với Chúa..." giờ tôi phải làm gì?"... và nghe theo hướng dẫn của Chúa.... thánh phao lô trở thành vị tông đồ để Lời Chúa hướng dẫn ông. Nên khi nhận thấy mình như thế, đó là Ánh Sáng Chúa soi sáng cho bạn quay đầu lại.
khi nhận ra tình trạng và thân phận người : yếu đuối, tội lỗi...giúp mình khiêm tốn... hối lỗi... bạn hãy nhìn gương 2 người cầu nguyện trong đền thờ, một người biệt phái và một người tội lỗi... một bên ngẩng đầu lên kể congvới Chúa, và xét đoán anh chị em " Con thế này... còn tên kia..." ; một bên là : người tội lỗi : đứng ở đuôi nhà thờ... và cúi đầu, đấm ngực thưa : "lạy Chúa con là kẻ có tội... xin thương con...." và khi ra về, Chúa nói, người tội lỗi được Chúa nhận lời và tha thứ tội lỗi, còn người biệt phái, đã không được Chúa nhận lời... và không tha thứ, rồi ông mắc thêm tội kiêu ngạo và xét đoán người khác....
điều thứ 3, hy vọng của bạn có căn cứ rất chắc chắn... : "Chúa là cha nhân hậu, tha thứ cho đứa con hoang đàng trở về, dù lý do trở về của nó... là để được ăn..., Nhưng Cha vẫn tha cho... nó và đón nhận nó vì nó là con... đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại..."...


Vậy bạn nhé... haytrovevoichua...

Hãy trở về... trở về.... như chính việc bạn chọn nick, đã nói lên quyết tâm của bạn...

Chúa luôn chờ đón bạn... tha thứ, yêu thương và gia ân cho bạn sống thiện tâm...

Vui mừng với bạn.. và cùng bạn chúng ta cùng cất bước về Nhà Cha...

:111::111::111::111::111:


Bạn thân mến Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ những tâm tình chân thật và có ý muốn giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta hãy sám hối và ăn năn quay trở về với chúa, Với Nguồn Mạch sự Sống và đầy Tình Th][ng Yêu của Chúa.

Những tâm tình này có những người đã trải qua, có những người chưa nhận ra nhưng dẫu sao khi ai đọc bài này thì hãy suy nghĩ về những tâm tình này nhé các bạn.

Các bạn ơi Chúa luôn sẵn chờ những ai muốn quay trở về bên Nguồn mạch sự sống thẳm sâu của Thiên Chúa. Chúa luôn mong chờ những tâm hồn Biết Thống Hối Ăn năn. hãy tin tưởng và tín thác nơi Ngài, Xin Mẹ Maria cầu cho chúng con.

:105::105::105:

Rocky
29-11-2008, 03:29 PM
ý nghĩa tuyệt vời... hi hi

Hãy trở về....

Và tâm tình mùa Vọng là... hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng, đồi cao bạt xuống bất hoà, và cái tôi ích kỷ, tự cao hãy bạt xuống cho phẳng; hố sâu của sự kỳ thị, của ghen tương, chia rẽ... hãy lấp cho đầy...

Đón mừng "Hài Nhi Giêsu ngự đến ở cùng...chúng ta"

dungs
29-11-2008, 04:23 PM
hừ ,topic nầy rất hay nhưg mà đọc hơi bị khó vì cái moniter của mình nó cổ quá,kéo qua ,kéo về mỏi cả mắt ,ước chi có cái màn hình '"Wide"thì đỡ biết mấy!!!