PDA

View Full Version : CHUYÊN ĐỀ - THẢO LUẬN



sue
22-11-2008, 09:07 AM
Hì, Chào cả làng :4:
Sue mở topic này - mời cả làng vào đây đưa ra những đề tài nóng hổi (cẩn thận coi chừng phỏng) - để các bác sĩ thảo luận - tư vấn và sẵn tiện nghiên cứu tìm ra các phương thuốc hiệu quả nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bệnh nhân.
Mở hàng nè : nói về tình yêu cho ..... hấp dẫn :24:
"Theo quan điểm của người á đông - khi yêu nhau - chia tay - con trai thường "không mất gì" - mọi thiệt thòi đều ở người con gái - xin bác sĩ cho biết quan niệm đó có đúng không (hình như không) - và cũng xin bác sĩ cho vài lời về tâm lí con trai để ..... chia sẻ tâm trạng với các bạn gái - nhằm giảm thiểu tình trạng oán trách người iu :4:"
[ý riêng của Sue là oán trách chỉ vì ..... ganh tị thui] hơ hơ - tui có phải con gái hem dzị ta?

Xin mời bác sĩ GiuSeHien - bộp bộp bộp <== pháo tay
:laughs::laughs::laughs::laughs:

Ben
22-11-2008, 11:28 AM
Chủ đề thật nóng bỏng...........các bác sĩ ơi..........nhanh nhanh............

Ben
22-11-2008, 11:48 AM
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn đã có bao lần nước mắt đã chảy dài trên gò má: "Có giọt nước mắt của đau khổ, tủi nhục nhưng cũng có giọt nước mắt của vui sướng hạnh phúc. Có giọt nước mắt của mất mát chia lìa và cũng có giọt nước mắt của vui mừng xum họp. Và còn có những giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt ấy sẽ đổ ra vì được yêu hoặc thiếu tình yêu...Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu quan trọng và gắn bó với đời sống con người như thế nào? Đó là một trong muôn vàn câu hỏi về tình yêu mà con người đã đặt ra từ ngàn xưa cho đến ngàn sau...

dhgiang
22-11-2008, 11:48 AM
mình nghĩ con trai khi chia tay cũng đau khổ lắm chứ bộ. còn "chuyện không mất gì" là chuyện gì ????

dhgiang
22-11-2008, 11:55 AM
tình yêu là sự hòa quyện của hạnh phúc và đau khổ. Giữa cái chắc chắn và không chắc chắn. khi yêu ai cung mong người yêu mình được hạnh phúc, nhưng lại đau khổ khi người yêu hạnh phúc bên người khác. trong cuộc đời mọi người chỉ có một tình yêu duy nhất. và mọi người phải tự định nghĩa tinh yêu của mình.

sue
22-11-2008, 11:57 AM
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn đã có bao lần nước mắt đã chảy dài trên gò má: "Có giọt nước mắt của đau khổ, tủi nhục nhưng cũng có giọt nước mắt của vui sướng hạnh phúc. Có giọt nước mắt của mất mát chia lìa và cũng có giọt nước mắt của vui mừng xum họp. Và còn có những giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt ấy sẽ đổ ra vì được yêu hoặc thiếu tình yêu...Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu quan trọng và gắn bó với đời sống con người như thế nào? Đó là một trong muôn vàn câu hỏi về tình yêu mà con người đã đặt ra từ ngàn xưa cho đến ngàn sau...


mình nghĩ con trai khi chia tay cũng đau khổ lắm chứ bộ. còn "chuyện không mất gì" là chuyện gì ????
Chờ bác sĩ vô giải quyết hen - Sue hem cóa ý kiến - mất công ..... :71:

BMK
22-11-2008, 12:14 PM
Hì, Chào cả làng :4:
....
Mở hàng nè : nói về tình yêu cho ..... hấp dẫn :24:
"Theo quan điểm của người á đông - khi yêu nhau - chia tay - con trai thường "không mất gì" - mọi thiệt thòi đều ở người con gái - xin bác sĩ cho biết quan niệm đó có đúng không (hình như không) - và cũng xin bác sĩ cho vài lời về tâm lí con trai để ..... chia sẻ tâm trạng với các bạn gái - nhằm giảm thiểu tình trạng oán trách người iu :4:"
.....



Những tổn thương về tinh thần đối với cả 2 mới là điều quan trọng, ví dụ như mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, tổn thương về tinh thần, hoặc tệ hơn nữa là dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, về người mình yêu, sự suy sụp về tinh thần. Những điều đó mình nghĩ cả 2 đều có thể xem là mất mát lớn. Khi chia tay mà nghĩ rằng người con trai lời , hoặc gọi là không mất gì thì như thế là không đúng. Mình nghĩ cả 2 đều bình đẳng, còn chuyện "Không mất gì" hat "mất gì" thì tùy mỗi người thôi. Vì mục đích của tình yêu không phải là để "có gì" hoặc là "mất gì". :106:

Vài lời với Sue, thân !

giusehien
22-11-2008, 01:11 PM
Hì, Chào cả làng :4:
Sue mở topic này - mời cả làng vào đây đưa ra những đề tài nóng hổi (cẩn thận coi chừng phỏng) - để các bác sĩ thảo luận - tư vấn và sẵn tiện nghiên cứu tìm ra các phương thuốc hiệu quả nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bệnh nhân.
Mở hàng nè : nói về tình yêu cho ..... hấp dẫn :24:
"Theo quan điểm của người á đông - khi yêu nhau - chia tay - con trai thường "không mất gì" - mọi thiệt thòi đều ở người con gái - xin bác sĩ cho biết quan niệm đó có đúng không (hình như không) - và cũng xin bác sĩ cho vài lời về tâm lí con trai để ..... chia sẻ tâm trạng với các bạn gái - nhằm giảm thiểu tình trạng oán trách người iu :4:"
[ý riêng của Sue là oán trách chỉ vì ..... ganh tị thui] hơ hơ - tui có phải con gái hem dzị ta?

Xin mời bác sĩ GiuSeHien - bộp bộp bộp <== pháo tay
:laughs::laughs::laughs::laughs:

cám ơn Sue nhiều lắm, ai nói con trai sau khi chua tay không mất gì chứ? cũng có mất những đôi giọt nước mắt cô đơn, buồn bã, và thất vọng chứ làm sao không mất được. Con trai cũng khóc như con gái thôi nhưng khóc về vấn đề gì và tại sao thì nhiều nàng vẫn luôn thắc mắc. Tâm trạng khi chia tay của 2 người là có thể cảm thấy một loạt xúc cảm xáo trộn, tự hỏi làm thế nào mình có thể tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Hãy cùng nhìn nhận một số chướng ngại vật thường thấy khi tình tan vỡ để biết cách vượt qua nó tích cực. Cách giải quyết hay nhất là chấp nhận với chính mình vì nhìn lại mình, mình có thể học hỏi thêm những khuyết điểm và sớm tìm được tình yêu mới. Nghe nhạc đi dạo bộ để tâm hồn thoải mái hơn. Hơn nữa, nam và nữ cũng đừng nghĩ rằng việc chia tay là mình mất hết tất cả. Hãy cố gắng và biết rằng bạn vẫn còn là bạn đấy chứ. Chẳng có gì là không thể nếu bạn biết chấp nhận và vượt qua nó.

sue
22-11-2008, 11:48 PM
Hì, Chào cả làng :4:
...
Mở hàng nè : nói về tình yêu cho ..... hấp dẫn :24:
"Theo quan điểm của người á đông - khi yêu nhau - chia tay - con trai thường "không mất gì" - mọi thiệt thòi đều ở người con gái - xin bác sĩ cho biết quan niệm đó có đúng không (hình như không) - và cũng xin bác sĩ cho vài lời về tâm lí con trai để ..... chia sẻ tâm trạng với các bạn gái - nhằm giảm thiểu tình trạng oán trách người iu :4:"


Cái này là chơi trò cắt xén nè - đọc lại dùm Sue với :102:


Những tổn thương về tinh thần đối với cả 2 mới là điều quan trọng, ví dụ như mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, tổn thương về tinh thần, hoặc tệ hơn nữa là dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, về người mình yêu, sự suy sụp về tinh thần. Những điều đó mình nghĩ cả 2 đều có thể xem là mất mát lớn. Khi chia tay mà nghĩ rằng người con trai lời , hoặc gọi là không mất gì thì như thế là không đúng. Mình nghĩ cả 2 đều bình đẳng, còn chuyện "Không mất gì" hat "mất gì" thì tùy mỗi người thôi. Vì mục đích của tình yêu không phải là để "có gì" hoặc là "mất gì". :106:

Vài lời với Sue, thân !
hơ hơ hơ - là sao hả nhóc Bạch Kốt Tinh?

trovevoichua
22-11-2008, 11:55 PM
mình chỉ tặng cho sue 2 câu này thôi

Đa tình tự cổ không như hận
Sử hận liên miên vô tuyệt kỳ

câu này rất nhiều ý nghĩa mặc sù nhìn nghĩa đen nó có vẻ ai cũng ghét nhưng xét về khía cạnh nào đó thì có 1 ng rất đáng thương trong 2 câu thơ đó

Rocky
23-11-2008, 12:06 AM
Chào bà con cả làng... ơi, ới,,,ai vô đây đọc topic của y tá tổng hợp phòng mạch chú ý nè :

Sue... mở topic này.. tạo ra đề tài thảo luận... như rộng đường cho mọi người tham khảo, ( nó là đúc kết vài bệnh lý, hiện trạng hay thắc méc của các bệnh nhân,chứ không phải Sue là bệnh nhân....)

Tình yêu là gì?

Cái được khi yêu....

chú ý, là khi mất tình yêu, thì con gái.. con trai... mất cái gì.. ..?

trong làng nhiều nữ hơn nam, và nhiều nữ đưa ra théc méc... tê tái về chuyện tình tan vở... nên cần biết tâm lý của các bạn nam... trong và sau sự kiện chia ly này...để hiểu.. và cũng để thông cảm và bớt đau khổ hơn....

cùng thảo luận nhe...chứ không chẩn bệnh

xoicucnong
23-11-2008, 06:40 PM
Quan trọng lá có ai yêu chưa, và ai9 dã và đang ở trong tình cảnh "chia tay" hay "thất tình" mới hỉu rõ giá trị tình yêu!!!

Ben
23-11-2008, 07:22 PM
Quan trọng lá có ai yêu chưa, và ai9 dã và đang ở trong tình cảnh "chia tay" hay "thất tình" mới hỉu rõ giá trị tình yêu!!!

Phát biểu một câu nghe hay và chí lý ta........:71::71::71:

Ben
23-11-2008, 07:47 PM
Phải chăng tình yêu là một điều gì đó rất kỳ diệu trong đời sống của con người. Phải chăng tình yêu là một sự dâng hiến vô điều kiện của một người trao cho một người. Phải chăng khi yêu người ta tự biến mình trở thành nô lệ cho người mình yêu. Và phải chăng khi yêu người ta không còn sợ hãi nữa, nhưng trở nên can trường mạnh mẽ, dám cho đi tất cả, hi sinh tất cả, chấp nhận tất cả vì người mình yêu...?

xoicucnong
23-11-2008, 08:15 PM
Nhưng tình yêu cũng cần phải xây dựng trên 3 yêu tố: tự nguyên, tin tưởng và yêu thương! Đúng ko ACE???

phan_nghị
23-11-2008, 09:19 PM
Hì, Chào cả làng :4:
Sue mở topic này - mời cả làng vào đây đưa ra những đề tài nóng hổi (cẩn thận coi chừng phỏng) - để các bác sĩ thảo luận - tư vấn và sẵn tiện nghiên cứu tìm ra các phương thuốc hiệu quả nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bệnh nhân.
Mở hàng nè : nói về tình yêu cho ..... hấp dẫn :24:
"Theo quan điểm của người á đông - khi yêu nhau - chia tay - con trai thường "không mất gì" - mọi thiệt thòi đều ở người con gái - xin bác sĩ cho biết quan niệm đó có đúng không (hình như không) - và cũng xin bác sĩ cho vài lời về tâm lí con trai để ..... chia sẻ tâm trạng với các bạn gái - nhằm giảm thiểu tình trạng oán trách người iu :4:"
[ý riêng của Sue là oán trách chỉ vì ..... ganh tị thui] hơ hơ - tui có phải con gái hem dzị ta?

Xin mời bác sĩ GiuSeHien - bộp bộp bộp <== pháo tay
:laughs::laughs::laughs::laughs:
mà mất là mất cái chi, thiệt thòi ở chỗ nào, phải nói rõ chứ, em thấy mất mát chi ko biết, mà khi chia tay thì cả con trai và con gái đều đau khổ, có ai bị mất tình yêu mà vui sướng đâu có.