PDA

View Full Version : Bên Mộ Người Thân



Trần Thế Tiến
21-11-2017, 11:10 AM
Bên Mộ Người Thân

Người nằm đó giữa nơi lòng đất mẹ
Đã đi vào một giấc ngủ ngàn năm
Đã đi vào cuộc sống cõi vĩnh hằng
Là đời đời hưởng Quê Trời vinh phúc.

Người nằm đó tưởng chừng như bất lực
Thân tro bụi lại hóa thành bụi tro
Xác thân này nơi nấm mồ bơ vơ
Theo thời gian những rêu phong phủ lấp.

Người nằm đó, hồn về nơi Quê Thật
Ôi sự chết với biết bao nhiệm mầu
Chúa cũng đã chịu chết chôn mồ sâu
Để thánh hóa đời con nên giống Chúa.

Người nằm đó với biết bao lệ ứa
Người ra đi, người ở lại gian trần
Ân tình nào còn lưu luyến bước chân
Chiều tiễn biệt lòng quặn đau trầm lắng.

Chỉ trong Chúa mới bừng lên tia sáng
Chết ba ngày, Chúa khải hoàn phục sinh
Gọi con vào cuộc sống mới đẹp xinh
Là yên nghỉ trong vòng tay của Chúa.

Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744&fref=mentions)