PDA

View Full Version : "bệnh nhân khai trương phòng mạch".



Rocky
23-11-2008, 02:08 PM
"bệnh nhân khai trương phòng mạch".


khai trương ...bởi một bạn nữ... 27 tuổi, nghề Hướng dẫn viên Du lịch, độc thân... với vấn đề đặt ra :


Tình yêu là gì?:53::53::53:

có được thì sao?
Mất đi thì sao?

Tình yêu tình bạn có khác nhau ko?


Sau khi trao đổi... chia sẻ...
xoay quanh... quan niệm tình yêu, và những thực tế cô ấy đã trải qua...

Cô gái ấy, nhận ra rằng bản thân đã có câu trả lời cho chính mình về tình yêu... về cái được cái mất khi có hay khi mất tình yêu, từ chính cuộc sống thực tế của mình...

Điều quan trọng là không còn ngộ nhận và lầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn....
Và tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống nghề nghiệp và tình cảm của mình...

Rocky
23-11-2008, 02:11 PM
Cám ơn anh Pethoangnhiều nhé... em xin phép anh cho em khám bệnh nhân này trước nhé....

1. Khi nói đến tình yêu , đây là một đề tài mà biết bao nhiêu trang sách đã đề cập đến. Thật khó mà định nghĩa chính xác về 2 chữ “Tình Yêu”. Theo mình, thì tình yêu là sợi dây nối kết 2 người lại để họ cùng nhau chia sẽ, thong cảm trong cuộc sống. Hay nói cách khác, tình yêu là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mình. Ngài muốn chúng ta dùng tình yêu đó để thông cảm, rung động, và cảm nhận với những rung động của người khác. Con đường vào tình yêu thì có muôn vạn nẻo. có người bước vào yêu thì hạnh phúc, nhưng cũng có những người lại thất bại trong tình yêu. Khi chúng ta bước vào con đường yêu thì chúng ta bước vào một con đường mà chúng ta cho rằng con đường đó giúp chúng ta hiểu thêm những kinh nghiệm khác nhau của từng người và từng hoàn cảnh. Có được tình yêu ta nên làm gì ? thưa là có được ta nên chân quý nó, giữ gìn nó. Bên cạnh đó, mình cần có thái độ than mật, chân tình, trưởng thành trong cách cư xử và hành động.Những điểm này thật rất quan trọng và là một một những lý do dẫn đến tình bạn và tình yêu sau này. Một khi bạn đánh mất tình yêu thì thật đau long phải không ? Bao nhiêu kỷ niệm và ký ức giờ đây đã tan biến..Thật sự, một khi bạn đã đánh mất tình yêu thì nó không bao giờ trở lại được. Thử nghĩ xem, khi bạn đánh mất tình yêu thì bạncó tiết nuối không ? Mỗi một lần chúng ta đánh mất tình yêu thì tâm hồn chúng ta bị khủng hoảng và cũng là một vết thương không lành lại được.
2. Theo mình thì tình yêu và tình bạn có khác nhau vì Tình yêu xuất phát từ tình bạn. Trong đó 2 người đã hiểu nhau, nói chuyện hợp với nhau và cũng dễ thông cảm cho nhau. Thật khó khăn nhất cho vấn đề này là về lĩnh vực tình yêu và tình bạn từ xưa đến nay vẫn là một mảnh đất luôn nảy sinh ra nhiều vấn đề băn khoăn thắc mắc và thực tế khó có những lời giải đáp tận cùng. Các nhà tâm lý học, giáo dục học, và các bác sĩ đã tốn rất nhiều giấy mực để giải đáp thắc mắc cho lớp trẻ nhưng chắc chắn chưa có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của họ. Và thực tế cuộc sống sôi động, luôn phát triển sẽ còn nảy sinh ra nhiều ý kiến khác nhau. Điều đó đang đặt ra những người có trách nhiệm và các tổ chức xã hội, một công việc thật nặng nề nhưng đầy vinh quang, góp phần xây dựng nhân cách cho tuổi trẻ, lớp người sẽ tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ.

Email" hiensyho@yahoo.com