PDA

View Full Version : Con không muốn cha đứng một mình



hungdung
24-11-2008, 04:06 PM
Con không muốn cha đứng một mình

Cha Sở xứ đạo kia khi kết thúc bài giảng đã nói với cộng đoàn:
- Ông bà anh chị em nào muốn lên Thiên đàng xin đứng lên?
Mọi người trong nhà thờ nhanh nhẹn đứng lên hết. Sau khi cộng đoàn ngồi xuống yên ổn, Cha Sở đổi kiểu, Cha nói:
- Bây giờ ai muốn xuống hỏa ngục xin mạnh dạn đứng lên?
Không thấy ai nhúc nhích. Sau hết có một chàng thanh niên uể oải đứng lên. Cha Sở bỡ ngỡ hỏi:
- Này ông bạn, có nghe rõ tôi nói gì không?
- Dạ con nghe rõ, nhưng con đứng lên vì không muốn Cha đứng một mình.

(st)

phan_nghị
25-11-2008, 08:33 PM
bài này hay quá, cám ơn bác hungdung.