PDA

View Full Version : Im lặng



bethichconlua
24-11-2008, 10:47 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9cb868a22d58042b4d778af33d11cba94g.jpg

sue
24-11-2008, 10:53 PM
http://www.taxfreegold.co.uk/images/2008australia100dollarslunarmousegoldproofrev400.jpg

Rocky
24-11-2008, 11:22 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9cb868a22d58042b4d778af33d11cba94g.jpg


im lặng để suy gẫm, im lặng để lặng im
để ngắm nhìn, chiêm ngắm
để thấy được tiếng thì thầm, thầm thì
Im lặng.. là nghe rất nhiều
và nói tiếng nói của cõi lòng thâm sâu...vang vọng...

sue
25-11-2008, 12:23 AM
im lặng để ........... quan sát ............ lắng nghe .........

bethichconlua
25-11-2008, 01:16 AM
http://www2.mediafire.com/imgbnc.php/5d3dae65193382f9fcb35b543aa65b5e0g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/5d3dae65193382f9fcb35b543aa65b5e4g.jpg


Im lặng để nghe những thiên thần đàn hát nữa....hay hay..hay..thích thich thich...Lạy Chúa xin cho con im lặng và hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

Anna_Nguyen
25-11-2008, 12:04 PM
Im lặng ............ suy ngẫm ........
Im lặng ............ lắng nghe .......... thấu hiểu ............
Im lặng ............ đợi chờ ...........

bethichconlua
25-11-2008, 12:47 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/54f0e49d46f29edc92cd5845766778f84g.jpg

Mẹ là suối nguồn yêu thương......


Con im lặng chiêm ngắm Mẹ hiền...

sue
25-11-2008, 12:52 PM
..... có khi nhẫn để bình an .....
..... có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng .....

ailaudu
25-11-2008, 06:25 PM
Có hẳng một bài viết mà Mẹ Teresa đã nói về sự im lặng.
Mình sẽ post lên sau cho mọi người xem
Còn bây giờ, mình xin trích trong đó một ít

"Thật khó để cầu nguyện cho hợp ý Chúa nếu bạn không biết cách. Phương cách đầu tiên, đó là sự im lặng...

Chúng ta không thể tìm thấy Chúa trong ồn ào và lo lắng...

Trong yên lặng, Ngài lắng nghe chúng ta. Trong yên lặng, Ngài cất tiếng nói với tâm hồn chúng ta. Trong yên lặng, chúng ta được ban đặc ân lắng nghe tiếng nói của Ngài.
Yên lặng đôi mắt
Yên lặng đôi tai
Yên lặng không nói
Yên lặng tinh thần
... trong sự yên lặng của trái tim
Chúa sẽ cất lên tiếng nói...

Sự tĩnh lặng của trái tim là điều cần thiết để bạn có thể nghe được Chúa và nhìn thấy Chúa ở khắp mọi nơi - khi đau khổ hay hạnh phúc..."

Maria_Thuy
25-11-2008, 06:48 PM
Mình rất thik sự im lặng, đặc biệt im lặng trước Chúa Giesu Thánh Thể, cảm giác thật bình an, hạnh phúc, nhưng mình tập nghe tiếng Chúa nói trong sự im lặng sao khó thế nhỉ ? Có bạn nào có kinh nghiệm trong chuyện này ko ? chỉ mình với

vante
25-11-2008, 07:56 PM
Mình rất thik sự im lặng, đặc biệt im lặng trước Chúa Giesu Thánh Thể, cảm giác thật bình an, hạnh phúc, nhưng mình tập nghe tiếng Chúa nói trong sự im lặng sao khó thế nhỉ ? Có bạn nào có kinh nghiệm trong chuyện này ko ? chỉ mình với

Chị Thủy và các bạn thân mến......để nghr được tiếng chúa nói trong sự im lặng mà mình giành sẵn và chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Ngài nói cho chúng ta biết thôi........thì quả là khó......????

Nhưng bạn hãy yên tâm rằng Chúa chẳng bao giờ để ta phải mất công vô ích chỉ vì chúng ta hành động theo Chân lý Dấu Ấn Tình Yêu của Ngài.
sau đây là một số bước mà em đã làm và cũng có những lần em nghe thấy.....mong các pác góp ý thêm nha.....thanks

Thứ I: Xin chúa hãy để cho tâm can được lắng đọng xuống, Xin chúa Thánh Thần hướng dẫn, bỏ ngoài mọi cảm giác mọi giác quan.....????? khó quá

Thứ II: Điều không thể thiếu là chúng ta phải có một tâm hồn trong sạch và ngây thơ, hồn nhiên.

Thứ III: Thứ yếu không kém đó là lòng khiêm nhu và khiêm tốn........ vị tha với anh em.......tha thứ hết tất cả mọi lầm lỡ.....

Thứ IV: Thân thưa cùng Người những gì là nhỏ bé nhất mà chúng ta đã làm được và chưa làm được...và xin chúa gìn giữ chúc lành,,,,,

Thứ V: Xin hiến dâng tâm hồn thân xác mọi sự trong mình cho Chúa.......

littlewave
25-11-2008, 08:25 PM
im lặng...
là thao thức kiếm tìm...
là ẩn khuất lắng chìm...
là xa đi những ồn ào vọng động

lặng im, để tâm hồn an tĩnh
để gặp Ngài,
để nghe được Lời thầm ngọt dịu yêu thương...

lit rất thích bài hát của cha Ân Đức: "Để mong tôi, tôi chẳng còn chi. Cho tôi chọn Ngài là tất cả của tôi"

Anna_Nguyen
25-11-2008, 10:55 PM
Chúa ơi, con đang im lặng, con đang học cách nghe Ngài nói với con .......

ailaudu
29-11-2008, 10:53 PM
Chúa ơi, con đang im lặng, con đang học cách nghe Ngài nói với con .......

Và chắc chắn bạn sẽ nghe được Chúa nói...
Chúc bạn thành công....

con chien ngoan dao
30-11-2008, 10:21 AM
Im lặng để lắng nghe được nhiều điều!

Thông Mai Y
30-11-2008, 11:28 AM
Thầy!!!
Thầy ở đâu khi con ở một mình.
Con một mình chẳng thấy Thầy ở bên.
Như thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển.
Sóng xô mạnh cho thuyền con sợ lo.
Con loay hoay tìm Thầy mãi chẳng thấy.
Con sợ hãi kêu tên Thầy! Thầy ơi!!!

Thầy im lặng ? cho thuyền con nghiêng ngã
Tâm hồn con ngã nghiêng nỗi ưu phiền.
Sóng vẫn mạnh như sao thuyền vẫn lướt ?
Thầy đâu rồi ? xin giữ vững thuyền con.

Sóng xô mạnh! Thuyền con như lật úp.
Con kinh hãi! chẳng còn nhớ đến Thầy!
Con than trách sao Thầy con không tới!
Để lời con vang mãi trong vô vọng.

Sóng vẫn mạnh, thuyền con vẫn nghiêng ngã
Nhưng, nhưng sao không thấy thuyền lật nhào.

Về bến bờ con thấy Thầy ở đó.
Thầy hỏi nhỏ : con có sợ gì không ?
Con giận Thầy, có muốn trả lời đâu!
Thầy vỗ nhẹ "ai biểu con lên tiếng!"
Con im lặng Thầy lên tiếng con nghe.
Con lặng nghe sẽ tin biết có Thầy.

Sóng vỗ ồn ào, gió thổi nặng tai
Con lại lên tiếng hỏi Thầy "Thầy đâu?"
Làm sao con nghe tiếng Thầy ?
Trong ồn ào náo nhiệt con hỡi con!

Hãy im lặng và bình an mọi lúc
Chẳng cần lên tiếng Thầy đã ở bên.
Thầy bên con trong mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần thưa "Con tin", Thầy có!
Chỉ cần tin "Thầy có" con ơi!

... Im lặng với Thầy!

littlewave
30-11-2008, 03:27 PM
Sao Chúa bỏ mặc con ???


Vâng, lắm khi trong đời Chúa ngủ
Bỏ mặc con, sóng dữ nhận chìm
Chúa ơi, sao Chúa im lìm?
Cho con hoảng hốt, kiếm tìm, hãi kinh

Biển cuồng nộ một mình đơn độc
Quanh đời con vây bọc đêm đen
Ước giao Chúa nỡ đành quên,
Đắng cơn tuyệt vọng, rũ mềm xác thân

Vâng, con nhớ tình thân Chúa - Job
Thử thách nào dồn góp đảo điên
Nhưng con, lạy Chúa, yếu hèn
Mong manh tin cậy, tim đèn lắt lay

Chúa khẳng định:”Ơn Thầy ban đủ”
“Thầy song hành lữ thứ cùng con”
Nhìn con đi, Chúa của con
Đòn đời bầm giập, héo hon, lạnh lòng

Đừng để con thất thần, vô cảm
Đừng mặc con ngơ ngác, khóc cười
Cho con bám lấy Chúa thôi
Cho con phó mặc đường đời gian truân

Nơi tim Chúa cho con trú ẩn
Nẻo đường trần, lận đận chông gai
Dẫu con mắt lệ u hoài,
Biết trông lên Chúa: ánh mai rạng ngời

Nguồn hy vọng gọi mời tiến bước
Suối bình an, linh dược trào dâng
Trong vòng tay Mẹ đỡ nâng
Biết thưa lời đáp “xin vâng” ngoan hiền

Cho con kiên vững niềm tin …

Hiền Vũ (vietcatholic.net)

"Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?"

Rocky
01-12-2008, 10:10 AM
Sao Chúa bỏ mặc con ???


Vâng, lắm khi trong đời Chúa ngủ
Bỏ mặc con, sóng dữ nhận chìm
Chúa ơi, sao Chúa im lìm?
Cho con hoảng hốt, kiếm tìm, hãi kinh

Biển cuồng nộ một mình đơn độc
Quanh đời con vây bọc đêm đen
Ước giao Chúa nỡ đành quên,
Đắng cơn tuyệt vọng, rũ mềm xác thân

Vâng, con nhớ tình thân Chúa - Job
Thử thách nào dồn góp đảo điên
Nhưng con, lạy Chúa, yếu hèn
Mong manh tin cậy, tim đèn lắt lay

Chúa khẳng định:”Ơn Thầy ban đủ”
“Thầy song hành lữ thứ cùng con”
Nhìn con đi, Chúa của con
Đòn đời bầm giập, héo hon, lạnh lòng

Đừng để con thất thần, vô cảm
Đừng mặc con ngơ ngác, khóc cười
Cho con bám lấy Chúa thôi
Cho con phó mặc đường đời gian truân

Nơi tim Chúa cho con trú ẩn
Nẻo đường trần, lận đận chông gai
Dẫu con mắt lệ u hoài,
Biết trông lên Chúa: ánh mai rạng ngời

Nguồn hy vọng gọi mời tiến bước
Suối bình an, linh dược trào dâng
Trong vòng tay Mẹ đỡ nâng
Biết thưa lời đáp “xin vâng” ngoan hiền

Cho con kiên vững niềm tin …

Hiền Vũ (vietcatholic.net)

"Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?"


Chúa ơi... sao im lặng thế... Chúa..

Con ủi ủi.. .nằm im trong lòng từ ái của Chúa...Amen...

Rocky
01-12-2008, 10:19 AM
im lặng...
là thao thức kiếm tìm...
là ẩn khuất lắng chìm...
là xa đi những ồn ào vọng động

lặng im, để tâm hồn an tĩnh
để gặp Ngài,
để nghe được Lời thầm ngọt dịu yêu thương...

lit rất thích bài hát của cha Ân Đức: "Để mong tôi, tôi chẳng còn chi. Cho tôi chọn Ngài là tất cả của tôi"


Im lặng... im hoài thành ra không biết nói gì....thành ra lại cứ im lặng, im lặng....