PDA

View Full Version : Niềm phó thác con đây.!!!



jesus_iloveyou
25-11-2008, 07:46 PM
Đây là những bài hát mà tôi xem như là tâm đắc nhất, dường như bài hát được sáng tác ra để dành tặng tôi hay sao mà lời bài hát giông hệt như tâm trạng của tôi vậy....Cho con sinh ra trong ngàn người rồi cha khẽ gọi con đi , dù tâm tư con không hiểu ,hiểu thấu,hiểu thấu sự gì.Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân tin mừng,người cha biết con yếu đuối xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy: con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, con không cô đơn giữa trần gian quân thù ngập tràn đầy, con không âu lo vì biết rằng cha sẽ ủi an con

vante
25-11-2008, 08:07 PM
Có pác nào có bài hát này không pots lên đi thanks nhiều.......Mình rất thích bài này nhưng kiếm hoài không thấy......

Cho con sinh ra trong ngàn đời

ÐK: Cho con sinh ra trong ngàn đời rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng người Cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập tràn đầy, con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên con.

2. Ðêm đen âm u hay buồn phiền cay đắng đời lê thê, trong cơn hôn mê Chúa tình yêu vẫn đợi chờ vỗ về, dâng lên Giavê lòng ước nguyện ngây ngất hồn đê mê.

3. Như Maria, như mẹ hiền, con muốn làm tôi trung. Như Maria vững niềm tin không gì làm sờn lòng, con luôn an tâm để suốt đời yêu Chúa Trời con thôi.

littlewave
25-11-2008, 08:43 PM
uhm, một bài hát... trên cả tuyệt vời! Mời các bạn thưởng thức:

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7288

dhgiang
25-11-2008, 09:54 PM
bài hát này hay quá. cám ơn diễn đàn nhiều nhé, vừa có nhạc vừa có lời bài hát nữa