PDA

View Full Version : THIÊN CHÚA: VỊ THƯỢNG KHÁCH BỊ CẦM TÙ



jacobetuan
24-10-2007, 02:01 AM
Có một người sau nhiều lần mời mọc đã mời được môt vị khách quí về nhà, anh ta rất vui mừng, nhưng khi vị khách đến nhà thì ngay vào lúc anh ta đang bận việc vì vậy anh dẫn vị khách đến môt căn phòng và xin vị khách vui lòng chờ đợi một chút...

Nói rồi anh để vị khác một mình trong phòng và đi giải quyết công việc của mình. Vị khách một mình trong phòng chờ đợi nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua mà chẳng thấy chủ nhà quay lại.Vị khách định bỏ về nhưng vì quí chủ nhà nên đành nán lại chút nữa chờ đợi, thời gian cứ tiếp tục trôi đi vẫn không thấy bóng dáng chủ nhà đâu cả, bỗng nhiên vị khách nghe có tiếng cười nói vui vẻ ở bên ngoài có cả tiếng cười của chủ nhà, vị khách lên tiếng hỏi: có chuyện gì xảy ra vây? Bên ngoài chẳng có ai lên tiếng trả lời. Vị khách cô đơn lại tiếp tục chờ đợi, thời gian lại tiếp tục trôi ,tiếng cười nói cũng nhỏ dần và không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng rồi vị khách lại nghe thấy văng vẳng ở bên ngoài tiếng khóc của ai đó nghe kĩ hơn thì đây đúng là tiếng chủ nhà. Vị khách cất tiếng hỏi:chuyện gì thế? Hãy chia sẻ với tôi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho anh chăng? Ở bên ngoài chủ nhà như không nghe thấy dù cho vị khách đã rất lớn tiếng.Vị khách cảm thấy rât khó chịu nhưng cũng đành tiếp tục chờ đợi cho đến tối mới thâý chủ nhà quay trở lại, chẳng để vị khách được nói chủ nhà đã cất tiếng: thật hân hạnh dươc ngài đến chơi suốt một ngày, hy vọng ngài đã có môt ngày tuyệt vời trong căn phòng của tôi.

Câu chuyện đến đây kết thúc nhưng chắc hẳn đã làm nhiều người nghi ngờ, làm gì có vị chủ nhà nào tệ như thế, và cũng chẳng bao giờ có vị khách nào kiên trì như vậy. Thế nhưng thật buồn, trong cuộc sống câu truyện trên vẫn thường xuyên xảy ra, đã rất nhiều lần chúng ta nài nỉ, mời mọc Chúa đến ngự vào căn nhà tâm hồn của chúng ta nhưng khi có Chúa thánh thể ngự vào rồi, chúng ta lại khoá chặt căn phòng tâm hồn để lo những chuyện khác quên hẳn việc mình đang có Chúa, vì vậy dù gặp chuyện vui hay chuyên buồn Chúa ở trong tâm hồn có thao thức momg được chia sẻ, ta vẫn lặng thinh, cứ để Chúa chờ đợi mãi.Vô tình ta biến Chuá từ một vị khách quý thành một người tù cô đơn. Nếu mỗi chúng ta đối xử với Chúa như một vị khách quý thường xuyên trò truyện với Ngài chắc hẳn cuộc sống chúng ta đã thú vị hơn nhiều. Vì tâm sự với Chúa niềm vui tăng lên gấp bội, nỗi buồn trong Chúa cũng trở thành niềm vui

Mời bạn: bạn hãy thử rửa sạch tâm hồn mình qua bí tích giải tội, sau đó mời Chúa ngự đến tâm hồn mình và chia sẻ với Chúa tất cả nhưng gì mình gặp trong một ngày sống, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng lướt qua những cám dỗ và một ngày sống bên Chúa tuyệt vời biết bao.

THANH THANH

Trích từ: trinhvuongvn.com