PDA

View Full Version : Ý CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY



forget_me_not
26-11-2008, 09:10 AM
TẠ ƠN CHÚA

Nhờ sự soi sáng của Ngài - hiện tại làng chúng ta đang cố gắng duy trì giờ kinh hàng ngày - giờ kinh này sẽ dâng cho các linh hồn nơi luyện ngục - và cũng là nơi cả làng cùng hiệp ý cầu nguyện cho gia đình - cho anh em bạn hữu - và cho thành viên trong làng.

Vì vậy - thành viên nào có lời nguyện cầu - xin hãy chia sẻ tại đây - cả làng sẽ dùng giờ kinh hàng ngày để hiệp ý - cầu xin ơn trợ giúp - trước - sẽ giúp cho giờ kinh của chúng ta sốt sắng hơn - sau - nguyện cầu cùng Chúa ban ơn lành xuống cho tất cả chúng ta.

Lời nguyện hôm nay :

* :8: -Trong tình huynh đệ, cùng là con một Cha trên trời :8:. Xin các anh, chị, em cùng cầu nguyện cho linh hồn Lourenso ông của em Minh Tâm mới wa đời.

:8:Lạy Cha nhân lành! Cha đã thương và gọi linh hồn Lousrenso về với Cha. Xin Cha đoái thương tha thứ mọi lỗi lầm Lourenso mắc phải khi ở dương thế, ngõ hầu để được về bên Cha nghỉ yên hạnh phúc đời đời. Amen :77::77::77:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Lousrenso được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng hằng soi cho liên. Amen:77::77::77:

* :8: - Hiệp ý cầu xin ơn sức khỏe cho thành viên caoduc - sức khỏe và bình an.

dhgiang
26-11-2008, 09:36 AM
:8:Lạy Cha nhân lành! Cha đã thương và gọi linh hồn Lousrenso về với Cha. Xin Cha đoái thương tha thứ mọi lỗi lầm Lourenso mắc phải khi ở dương thế, ngõ hầu để được về bên Cha nghỉ yên hạnh phúc đời đời. Amen :77::77::77:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Lousrenso được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng hằng soi cho liên. Amen:77::77::77:

Anna_Nguyen
26-11-2008, 10:23 PM
Lạy Cha, xin cứu linh hồn Lousrenso cho khỏi tù ngục. Amen

kimthuytung
28-11-2008, 01:39 AM
Ktt hiện có một người bạn_một người em trai thân thiết. Cậu ấy đang gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng dẫn tới stress và phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm. Hiện tại cậu ấy cũng đang đau bệnh mà không biết nguyên do. Bên cạnh đó còn bị một tác động từ một người đàn ông lạ về chuyện nguyên nhân của những rắc rối là do cậu bị "người âm" đeo bám. Đương nhiên cậu ấy không tin và cũng không cúng bái như lời người đàn ông dặn. Cậu tin có Chúa và cậu cũng là một người khá lạc quan, mạnh mẽ, biết sống vì người khác. Nhưng khó khăn vẫn liên tục xảy đến và những cơn đau vẫn không từ bỏ cậu ấy. Nên ktt xin mọi người hiệp lời cầu nguyện, giúp em ktt vượt qua giai đoạn này. Trước hết là xin ơn chữa bệnh, sau là xin ơn an bình. Ktt rất mong được mọi người cùng cầu nguyện giúp. Xin cảm ơn ace!

ailaudu
28-11-2008, 08:46 AM
Xin ACE cùng cầu nguyện giúp Ktt.

Xin Chúa chữa lành bệnh cho người em trai đó... Đừng để cậu ta chịu nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần - 1 người con của Chúa. 1 người con luôn tin tưởng vào Cha toàn năng của mình. Đừng để người đàn ông lạ "cám dỗ" về mặt tinh thần...

Ktt thân mến! Hãy kêu em của bạn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ. Đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc. Hãy cầu nguyện liên lỉ. Và hãy tin rằng Chúa sẽ chở che cho mình. Chắc chắn họ sẽ được Chúa ở cùng.

1 lần nữa, con cầu xin Chúa giúp người anh em đó...

A-men

Rosa_Huong
28-11-2008, 09:12 AM
Nguyện xin Chúa ban ơn Thánh Thần xuống cùng người anh em của con. Có Chúa sẽ không còn sợ chi. Có Chúa sẽ vượt qua được tất cả. Có Chúa người anh em của con sẽ được mạnh mẽ cả phần xác và phần hồn. :77:

Maria_Thuy
28-11-2008, 12:20 PM
kimthuytung cho em số điện thoại của chị đi, em co chuyện muốn nói riêng với chị

giusehien
28-11-2008, 01:41 PM
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con vào Hội Thánh. Vì lời các Thánh chuyển cầu, xin giúp chúng con được nên thánh. Amen

Anna_Nguyen
28-11-2008, 08:40 PM
Cha ơi, xin Cha đoái thương lời đến lời cầu nguyện của ACE chúng con, xin Cha ban ơn lành cho người e trai của chị ktt. Amen.