Ben
27-11-2008, 07:19 AM
Tác giả: Rainb0w
Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau. Đến một ngày, công chúa đột ngột lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hoàng tử tan nát cõi lòng. Mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm.
Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông hoa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Hoa ngất ngây trong hạnh phúc vì tình cảm của hoàng tử... Và mỗi lần hoa mê đắm cất lên tiếng hát, cả nghĩa địa u ám lại bừng sáng trong hương thơm lan tỏa... Dường như những linh hồn nơi đây cũng nhẹ nhàng vương nợ nhờ hoa.
Cảm động, Thượng Đế ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, tất nhiên là vậy rồi.
Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hoàng tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.
Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và chàng đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa.
Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, không vì sự nhẹ nhàng tinh khiết, vì hương thơm thánh thiện. Hoa cay đắng, chàng yêu hoa chỉ vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa mà thôi...
Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại dị bản khác nhau, sau đây là 3 cái kết:
Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để giành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi... Hoa sẽ hối hận, hay vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc? Nào ai hay...?
Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái giống y như công chúa đã mất. Hoàng tử bàng hoàng xúc động. Họ lặng thinh sững sờ rồi òa khóc ôm lấy nhau. Từ đó, trong lâu đài đã lại ấm áp hạnh phúc của hai người, còn nghĩa địa thiếu đi một sắc hương tinh khiết... Nhưng cây cỏ, linh hồn nơi đây đều nguyện cầu cho hoa...
Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Vì hoa quyết tâm mang tình yêu mãnh liệt của mình để mang lại hạnh phúc cho hoàng tử, để chàng quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Nhưng những chuyện diễn ra tiếp sau đó ra sao, không 1 ai biết tới.
Bạn này, bạn chọn kết cục nào? Kết cục đó có buồn quá không? Hay bạn chọn một kết cục khác?
Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau. Đến một ngày, công chúa đột ngột lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hoàng tử tan nát cõi lòng. Mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm.
Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông hoa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Hoa ngất ngây trong hạnh phúc vì tình cảm của hoàng tử... Và mỗi lần hoa mê đắm cất lên tiếng hát, cả nghĩa địa u ám lại bừng sáng trong hương thơm lan tỏa... Dường như những linh hồn nơi đây cũng nhẹ nhàng vương nợ nhờ hoa.
Cảm động, Thượng Đế ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, tất nhiên là vậy rồi.
Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hoàng tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.
Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và chàng đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa.
Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, không vì sự nhẹ nhàng tinh khiết, vì hương thơm thánh thiện. Hoa cay đắng, chàng yêu hoa chỉ vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa mà thôi...
Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại dị bản khác nhau, sau đây là 3 cái kết:
Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để giành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi... Hoa sẽ hối hận, hay vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc? Nào ai hay...?
Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái giống y như công chúa đã mất. Hoàng tử bàng hoàng xúc động. Họ lặng thinh sững sờ rồi òa khóc ôm lấy nhau. Từ đó, trong lâu đài đã lại ấm áp hạnh phúc của hai người, còn nghĩa địa thiếu đi một sắc hương tinh khiết... Nhưng cây cỏ, linh hồn nơi đây đều nguyện cầu cho hoa...
Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Vì hoa quyết tâm mang tình yêu mãnh liệt của mình để mang lại hạnh phúc cho hoàng tử, để chàng quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Nhưng những chuyện diễn ra tiếp sau đó ra sao, không 1 ai biết tới.
Bạn này, bạn chọn kết cục nào? Kết cục đó có buồn quá không? Hay bạn chọn một kết cục khác?