jacobetuan
24-10-2007, 05:03 AM
Một hôm, Cha xứ tới nhà dùng cơm và hỏi bé:
- Con biết trên Thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa Cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con lại trả lời như thế?
Bé:
- Tối hôm qua, con nghe Ba con nói chuyện trên phone với ai rằng : "em là Thiên đàng của anh."
Cha xứ: !!!???....
- Con biết trên Thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa Cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con lại trả lời như thế?
Bé:
- Tối hôm qua, con nghe Ba con nói chuyện trên phone với ai rằng : "em là Thiên đàng của anh."
Cha xứ: !!!???....