PDA

View Full Version : XIN MẸ DẠY CON 2 TIẾNG XIN VÂNG!



phamvanthuy
27-11-2008, 07:57 PM
Lạy mẹ con là một người tội lỗi ,từ chước đến nay con chưa hề chia sẻ hay tin tươnge ai ngoài mẹ:105: xin mẹ đoai thương dạy con 2 tiếng xin vâng. sao con cảm giác mỗi ngày con càng nóng nảy hơn ngày chước.Xin mẹ hãy ban hồng ân cho con ,con muốm đc như ngày xưa ko nóng tính ko đánh nhau ko chưởi nhau . cái ngày đó con rất hạnh phục nhưng thời gian giần thay đổi đến bản tính cua con cũng thay đổi vì cuộc sóng thật bon chen,con ko muốm minh đánh mất đi con người thật sự mà con đã có mà đang có xin mẹ ban ơn cho con biết 2 tiếng xin vâng.

sue
27-11-2008, 08:26 PM
Mẹ luôn ở cạnh em - và nâng đỡ em - Hãy nguyện cầu cùng Mẹ - cố gắng em nhé .....

phan_nghị
27-11-2008, 10:23 PM
ngoài chuyện siêng năng cầu nguyện thì anh cần kết bạn nhiều hơn, qua nhiều lần tâm sự em thấy anh chẳng nóng tí nào cả, anh sẽ khắc phục dần dần điểm yếu của mình thôi, chúc anh thành công,. Người ta nói nhịn là nhục nhưng chúng ta thì ko nghĩ vậy, hãy nghĩ 1 sự nhịn thì 9 sự lành, thà chịu nhục 1 tí để mọi người được lành, Chúa chúng ta đã dạy nếu ai tát vào má thì hãy đưa cả má kia nữa, chúng ta ko sợ nhục chỉ sợ xa chước cám dỗ.

ailaudu
28-11-2008, 02:11 PM
Lạy mẹ con là một người tội lỗi ,từ chước đến nay con chưa hề chia sẻ hay tin tươnge ai ngoài mẹ:105: xin mẹ đoai thương dạy con 2 tiếng xin vâng. sao con cảm giác mỗi ngày con càng nóng nảy hơn ngày chước.Xin mẹ hãy ban hồng ân cho con ,con muốm đc như ngày xưa ko nóng tính ko đánh nhau ko chưởi nhau . cái ngày đó con rất hạnh phục nhưng thời gian giần thay đổi đến bản tính cua con cũng thay đổi vì cuộc sóng thật bon chen,con ko muốm minh đánh mất đi con người thật sự mà con đã có mà đang có xin mẹ ban ơn cho con biết 2 tiếng xin vâng.

phamvanthuy thân mến!
Như lời Phaolo_Nghi nói, bạn nên siêng năng cầu nguyện. Nên có những buổi cầu nguyện tĩnh tâm, cầu nguyện trong im lặng... Khi cầu nguyện trong im lặng, bạn sẽ biết cách chế ngự lại những cái nóng giận của mình...
Chúc bạn thành công...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn...