M.TT.
29-11-2008, 04:35 PM
DẤU CHÂN THƯỢNG ĐẾ
Có giấc mơ rõ ràng như sự thật
Phải đó là điềm báo chuyện tương lai
Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài
Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế
Dải cát vàng những dấu chân còn để
Bốn hàng dài ghi đấu bước song song
Thầm cảm tạ và kinh ngạc trong lòng
Thượng Đế đã cùng tôi đi nhiều quãng
Chợt tôi bỗng lo âu và hốt hoảng
Trên cát giờ chỉ có bước chân tôi
Phải chăng là Thượng Đế bỏ tôi rồi
Trong khoảng trống đời vô cùng tuyệt vọng
Quay nhìn lại khoảng đời tôi đã sống
Những lúc buồn, chán nản, định xuôi buông
Là những khi dấu chân chỉ một luồng
Tôi đơn độc những bước dài nặng trĩu
Thượng Đế hỡi, Người nhân từ hiền dịu
Tại sao Người vắng mặt lúc con cần
Ngài chẳng biết lòng con rất phân vân
Buông tất cả, cuộc đời cô đơn quá
Trong cơn mơ có tiếng thầm giải thoả
Bàn tay mềm khẽ đặt ở trên vai
Đôi mắt nhìn tận tâm trí tương lai
Chính Thượng Đế, Người nhìn tôi giải thích
Con biết không, lúc đường đời ngã nghịch
Chung quanh con tất cả tựa đêm đen
Nhìn quanh quất chẳng thấy một ánh đèn
Thật là lúc ta ẵm bồng con đó
Hãy an tâm trong cuộc đời bé nhỏ
Những cánh chim, bông đẹp ở ngoài đồng
Chim vẫn sống và huệ vẫn trổ bông
Trong mỗi bước Thượng Đế cùng ta bước
Nguyên Đỗ
Có giấc mơ rõ ràng như sự thật
Phải đó là điềm báo chuyện tương lai
Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài
Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế
Dải cát vàng những dấu chân còn để
Bốn hàng dài ghi đấu bước song song
Thầm cảm tạ và kinh ngạc trong lòng
Thượng Đế đã cùng tôi đi nhiều quãng
Chợt tôi bỗng lo âu và hốt hoảng
Trên cát giờ chỉ có bước chân tôi
Phải chăng là Thượng Đế bỏ tôi rồi
Trong khoảng trống đời vô cùng tuyệt vọng
Quay nhìn lại khoảng đời tôi đã sống
Những lúc buồn, chán nản, định xuôi buông
Là những khi dấu chân chỉ một luồng
Tôi đơn độc những bước dài nặng trĩu
Thượng Đế hỡi, Người nhân từ hiền dịu
Tại sao Người vắng mặt lúc con cần
Ngài chẳng biết lòng con rất phân vân
Buông tất cả, cuộc đời cô đơn quá
Trong cơn mơ có tiếng thầm giải thoả
Bàn tay mềm khẽ đặt ở trên vai
Đôi mắt nhìn tận tâm trí tương lai
Chính Thượng Đế, Người nhìn tôi giải thích
Con biết không, lúc đường đời ngã nghịch
Chung quanh con tất cả tựa đêm đen
Nhìn quanh quất chẳng thấy một ánh đèn
Thật là lúc ta ẵm bồng con đó
Hãy an tâm trong cuộc đời bé nhỏ
Những cánh chim, bông đẹp ở ngoài đồng
Chim vẫn sống và huệ vẫn trổ bông
Trong mỗi bước Thượng Đế cùng ta bước
Nguyên Đỗ