PDA

View Full Version : BỊ MA NHẬP VÀ HÀNH HẠ VÌ THIỀN ĐỊNH VÀ THỜ THẦN LẠ



hungdung
29-11-2008, 06:09 PM
BỊ MA NHẬP VÀ HÀNH HẠ VÌ THIỀN ĐỊNH VÀ THỜ THẦN LẠ

Đây là câu chuyện thật do chính nạn nhân kể ra trong nhóm cầu nguyện tại vùng Fountain Valley vào ngày 13/11/2008 vừa qua. Nạn nhân hiện nay đang được LM Nguyễn Trường Luân giúp đỡ và xin ơn chữa lành của Chúa . Sau đây là lời kể của chị Vui:

“Tôi có một chị bạn đã quen từ hồi cả hai còn trẻ. Chồng chị bạn bị bịnh nặng nên phải nằm trong viện dưỡng lão. Thấy chị cô đơn, buồn phiền nên tôi rủ chị về ở chung với gia đình tôi. Chị bắng lòng dọn về nhà tôi. Mỗi tháng chị trả tiền thuê phòng cách sòng phẳng. Cứ đến buổi chiều là hai chị em vào viện dưỡng lão thăm người chồng của chi.
Trong thời gian ấy, dù cả hai chúng tôi đều là người Công giáo nhưng chúng tôi tập thiền định theo cách thức của những người lương. Tôi sống rất thờ ơ với Chúa và không chịu đi xưng tội, chịu lễ. Tôi giữ đạo như một thói quen.
Một hôm, hai vợ chồng tôi dọn dẹp hồ tắm đàng sau nhà. Tối hôm ấy, tự nhiên, hai tay tôi sưng đỏ lên, nóng như phỏng và gây đau nhức. Rồi đến hai chân của tôi cũng sưng tấy lên, nóng phỏng, nứt nẻ, chảy máu và làm cho tôi đau đớn triền miên. Chồng tôi và tôi nghĩ rằng có lẽ mình bị phản ứng của chất hóa học khi dọn dẹp hồ bơi.
Tôi đi bác sĩ và uống nhiều thuốc bịnh nhưng bịnh không bớt. Lúc ấy, tôi còn nghe có tiếng nói ở trong tâm hồn. Tiếng nói ấy kể tội lỗi của tôi và tội lỗi của chồng tôi ra, rồi miệng tôi thốt ra những lời cay độc, hận thù.
Có người bảo tôi hãy đi vào chùa để xin các vị sư chữa bịnh cho. Tôi cũng nghe lời người ta bảo nên đi tìm các thầy chùa. Vị sư thấy tôi bị bịnh nặng như thế thì bảo tôi rằng:
“Bà bị người ta dùng bùa hại bà rồi đó! Người hại bà là người ở ngay trong nhà của bà.”
Tôi chỉ có hai vợ chồng và một chị bạn ở chung nhà, không còn ai khác. Chắc chắn là chồng tôi không hại tôi rồi vậy thì chỉ còn chị bạn thôi. Vì quá đau đớn về phần xác và đau khổ về phần hồn nên tôi về nhà, quỳ sụp xuống trước mặt chị bạn và nói rằng:
“Em xin lỗi chị. Em có làm gì cho chị buồn thì xin chị tha cho em. Xin chị đừng hai em. Em xin chị hãy dọn ra ngay khỏi nhà của em!”
Chị bạn của tôi không nói một câu. Chị lập tức ra đi ngay. Sau đó, người thân của chị tới dọn nhà cho chị. Tôi bảo chồng tôi trả lại tiền cho chị ấy vì chị ấy dọn ra sớm hơn hai tuần. Lâu lâu gặp lại nhau, chị ấy hỏi tôi rằng:
“Chị chưa chết à?”
Sau đó, tiếng nói trong người tôi hành hạ tôi suốt ngày. Nó nói rằng:
“Tao đã chiếm hữu được mày rồi, chỉ còn đền thờ của mày là tao chưa chiếm được thôi!”
Nó làm cho tôi bất an và đau đớn. Nó điều khi ển tôi. Thấy tôi đau khổ nên có người mách cho tôi là hãy đến với linh mục Minh Bùi và xin ngài cầu nguyện cho. Tôi xin cha Minh đặt tay xin ơn chữa lành của Chúa. Sau đó, lực của kẻ dữ xuất khỏi linh hồn tôi nhưng sau đó, nó lại quay trở lại.
Sau đó, tôi đi tìm cha Trường Luận. Ngài an ủi và cầu nguyện cho tôi .Tôi bắt đầu đi xưng tội và chầu Thánh Thể. Khi tôi đi dự Thánh lễ và rước lễ thì tiếng nói im bặt nhưng nó cứ trở đi trở lại và hành hạ tôi đêm ngày.
Tôi đã thực hành cách đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa hàng ngày. Xin qúy vị vui lòng cầu nguyện cho tôi được giải thoát và để tôi quy phục Chúa trong suốt cuộc đời còn lại của tôi.”

Suy Niệm:
Để được trừ quỷ, chúng ta cần làm những điều quan trọng sau đây:
-Đeo ảnh vẩy của Chúa hay của Đức Mẹ Maria.
-Xưng thú tội lỗi bằng cách xưng tội thường xuyên.
-Đọc kinh Mân Côi chung với mọi người. Đọc kinh Mân Côi một mình chưa đủ.
-Mỗi ngày xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu bao phủ bản thân và gia đình.
- Đừng thiền định: Khi tâm trí ta trống rỗng thì dễ bị kẻ dữ tấn công.

Kim Hà

phero_nguyenducloi
06-12-2008, 01:32 PM
Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ để con dễ dàng nhận ra những khiếm khuyết, lỗi lầm của mình, biết chân thành hối lỗi sửa sai và cũng để con biết cảm thông hơn, bao dung hơn sẵn sàng tha thư cho những anh em có lỗi với con. Ước gì con biết mặt lấy tâm tình của người trọn lành; hối lỗ, quay về tin vào tình yêu và Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa.

Rosa_Huong
06-12-2008, 08:50 PM
Lay Chua, nguyen xin Long thuong xot cua Chua doai den linh hon chung con, de khoi sa chuoc cam do. Dac biet cho chi gai trong bai viet tren som thoat khoi su hanh ha cua ma quy. Ngyen xin Tinh yeu Chua luon o cunng chung con va chi gai trong bai viet tren.
Lay Chua, xin nhan loi con. :77::77::77::77::77:

phan_nghị
06-12-2008, 09:13 PM
Nghe mà rùng rợn quá, Xin Chúa bảo vệ con. Con cảm thấy run sợ.

xoicucnong
08-12-2008, 12:27 AM
HIc...bỏ Ngài con biết theo ai!!!

bebongnuoc
08-12-2008, 06:59 AM
Nghe câu chuyện này làm tôi sự quá. Nhưng tôi nghĩ rằng:'' Cuộc sống này thì có nhiều quỷ quang ta mà ta không biết, hằng ngày nó vẫn cám dỗ ta mà ta không hay. Xin Máu Châu Báu Chúa Kitô bảo vệ chúng ta luôn mãi, hi vọng người ở trên câu chuyện này được mau chóng khỏi ''ma bệnh''.

Maria_nguyen
08-12-2008, 10:39 AM
BỊ MA NHẬP VÀ HÀNH HẠ VÌ THIỀN ĐỊNH VÀ THỜ THẦN LẠ


Đây là câu chuyện thật do chính nạn nhân kể ra trong nhóm cầu nguyện tại vùng Fountain Valley vào ngày 13/11/2008 vừa qua. Nạn nhân hiện nay đang được LM Nguyễn Trường Luân giúp đỡ và xin ơn chữa lành của Chúa . Sau đây là lời kể của chị Vui:

“Tôi có một chị bạn đã quen từ hồi cả hai còn trẻ. Chồng chị bạn bị bịnh nặng nên phải nằm trong viện dưỡng lão. Thấy chị cô đơn, buồn phiền nên tôi rủ chị về ở chung với gia đình tôi. Chị bắng lòng dọn về nhà tôi. Mỗi tháng chị trả tiền thuê phòng cách sòng phẳng. Cứ đến buổi chiều là hai chị em vào viện dưỡng lão thăm người chồng của chi.
Trong thời gian ấy, dù cả hai chúng tôi đều là người Công giáo nhưng chúng tôi tập thiền định theo cách thức của những người lương. Tôi sống rất thờ ơ với Chúa và không chịu đi xưng tội, chịu lễ. Tôi giữ đạo như một thói quen.
Một hôm, hai vợ chồng tôi dọn dẹp hồ tắm đàng sau nhà. Tối hôm ấy, tự nhiên, hai tay tôi sưng đỏ lên, nóng như phỏng và gây đau nhức. Rồi đến hai chân của tôi cũng sưng tấy lên, nóng phỏng, nứt nẻ, chảy máu và làm cho tôi đau đớn triền miên. Chồng tôi và tôi nghĩ rằng có lẽ mình bị phản ứng của chất hóa học khi dọn dẹp hồ bơi.
Tôi đi bác sĩ và uống nhiều thuốc bịnh nhưng bịnh không bớt. Lúc ấy, tôi còn nghe có tiếng nói ở trong tâm hồn. Tiếng nói ấy kể tội lỗi của tôi và tội lỗi của chồng tôi ra, rồi miệng tôi thốt ra những lời cay độc, hận thù.
Có người bảo tôi hãy đi vào chùa để xin các vị sư chữa bịnh cho. Tôi cũng nghe lời người ta bảo nên đi tìm các thầy chùa. Vị sư thấy tôi bị bịnh nặng như thế thì bảo tôi rằng:
“Bà bị người ta dùng bùa hại bà rồi đó! Người hại bà là người ở ngay trong nhà của bà.”
Tôi chỉ có hai vợ chồng và một chị bạn ở chung nhà, không còn ai khác. Chắc chắn là chồng tôi không hại tôi rồi vậy thì chỉ còn chị bạn thôi. Vì quá đau đớn về phần xác và đau khổ về phần hồn nên tôi về nhà, quỳ sụp xuống trước mặt chị bạn và nói rằng:
“Em xin lỗi chị. Em có làm gì cho chị buồn thì xin chị tha cho em. Xin chị đừng hai em. Em xin chị hãy dọn ra ngay khỏi nhà của em!”
Chị bạn của tôi không nói một câu. Chị lập tức ra đi ngay. Sau đó, người thân của chị tới dọn nhà cho chị. Tôi bảo chồng tôi trả lại tiền cho chị ấy vì chị ấy dọn ra sớm hơn hai tuần. Lâu lâu gặp lại nhau, chị ấy hỏi tôi rằng:
“Chị chưa chết à?”
Sau đó, tiếng nói trong người tôi hành hạ tôi suốt ngày. Nó nói rằng:
“Tao đã chiếm hữu được mày rồi, chỉ còn đền thờ của mày là tao chưa chiếm được thôi!”
Nó làm cho tôi bất an và đau đớn. Nó điều khi ển tôi. Thấy tôi đau khổ nên có người mách cho tôi là hãy đến với linh mục Minh Bùi và xin ngài cầu nguyện cho. Tôi xin cha Minh đặt tay xin ơn chữa lành của Chúa. Sau đó, lực của kẻ dữ xuất khỏi linh hồn tôi nhưng sau đó, nó lại quay trở lại.
Sau đó, tôi đi tìm cha Trường Luận. Ngài an ủi và cầu nguyện cho tôi .Tôi bắt đầu đi xưng tội và chầu Thánh Thể. Khi tôi đi dự Thánh lễ và rước lễ thì tiếng nói im bặt nhưng nó cứ trở đi trở lại và hành hạ tôi đêm ngày.
Tôi đã thực hành cách đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa hàng ngày. Xin qúy vị vui lòng cầu nguyện cho tôi được giải thoát và để tôi quy phục Chúa trong suốt cuộc đời còn lại của tôi.”

Suy Niệm:
Để được trừ quỷ, chúng ta cần làm những điều quan trọng sau đây:
-Đeo ảnh vẩy của Chúa hay của Đức Mẹ Maria.
-Xưng thú tội lỗi bằng cách xưng tội thường xuyên.
-Đọc kinh Mân Côi chung với mọi người. Đọc kinh Mân Côi một mình chưa đủ.
-Mỗi ngày xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu bao phủ bản thân và gia đình.

- Đừng thiền định: Khi tâm trí ta trống rỗng thì dễ bị kẻ dữ tấn công.

Kim Hà

Maria_nguyen
08-12-2008, 10:43 AM
lạy Chúa xin đừng để con sa trước cám dỗ

joseph-quynh
08-12-2008, 11:25 AM
Nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót luôn luôn nâng đỡ chúng con

xuanquoc
09-12-2008, 07:07 PM
xin chúa hãy nâng đỡ những người xa phải tội lỗi và hãy giúp họ vược qua những khó khăn trươc mắt để đến với chúa amen

10000angels
23-12-2008, 02:15 AM
Hay lien lac voi cho nay, ho. se giup duoc chi.

http://www.saint-mike.org/spcdc/help.asp

trannhattri
23-12-2008, 08:48 AM
Lạy chúa xin cho chúng con luôn luôn sáng suốt để chúng con nhận biết rằng chỉ có chúa là chốn con nương nhờ khi yếu đuối, khi gặp những khó khăn trong cuộc sống này.

minhnguyen_tc63
20-02-2009, 09:42 PM
lạy chúa xin thương xót đến người chị trong bài viết trên đây.xin dùng lòng từ bi thương xót chúa mà cứu vớt người chị em của chúng con.

maitheochua
21-02-2009, 07:09 AM
lay. chua' tâm hôn` con thân` tri con va` cuôc. sông' cua? con luôn dâng tron. lên chua' , chua' thâu' hiêu? y' nguyên. va` loi` câu` xin cua? con . xin chua' luôn che cho*? va` giu~ gin` chung' con khoi? su*. cam' dô~ cua? ma quy? , xin cho chung' con luôn tin tuong? va` pho' thac' vao` chua' . sau hêt' xin chua ban suc' manh. va` nhiêu` on lanh` cho chi gai' trong câu truyên. trên thoat' khoi? su. cam' dô~ cua? ma quy? . lay. chua' xin chua' nhâm. loi` chung' con

Ngaibiet_conratyeuduoi
23-04-2009, 02:44 PM
hic em sợ quá. Xin Chúa giúp đỡ con đẻ con có lòng tin nơi Nagì và để con khỏi bị xa trước cám dỗ.Amen

HONGAN447
23-04-2009, 07:08 PM
Lay CHUA xin xot thuong loai nguoi chung con

duckha
23-04-2009, 09:15 PM
Sao các bác sợ hãi quá vậy nhỉ, đối với một phật tử tất cả đều là nghiệp báo, không thể tránh khỏi, tâm cứ an nhiên vui vẻ mà trả nghiệp.

thuaniem
24-04-2009, 02:53 PM
đừng bao giờ dây vào những chuyện coi bói,
cầu cơ, lên đồng...
Khi đó mình chẳng fải sợ gì.

dominico_dung
25-04-2009, 12:00 AM
Sao các bác sợ hãi quá vậy nhỉ, đối với một phật tử tất cả đều là nghiệp báo, không thể tránh khỏi, tâm cứ an nhiên vui vẻ mà trả nghiệp.


Đây chỉ là cách tự an ủi bản thân, mà không nhận ra được cái sai phạm để mà sữa chữa, hướng thiện, quy phục; nếu cứ theo cách "nghiệp báo", "...tâm cứ an nhiên vui vẻ mà trả nghiệp" thì giống những kẻ máu lạnh giết người hiện nay (báo chí đưa tin có rất nhiều), ra tòa cứ thản nhiên, phớt lờ "vui vẻ trả nghiệp". Nhân bản sẽ đi đến đâu theo kiểu "trả nghiệp" này???
Người Kitô không "an nhiên" được, mà lo sợ, hối hận, chuộc lỗi bằng mọi cách và gắng tìm đến lòng nhân để quyết tâm từ bỏ và không bao giờ tái phạm tội lỗi đã gây ra.

KẺ DU MỤC
25-04-2009, 12:26 AM
Đây chỉ là cách tự an ủi bản thân, mà không nhận ra được cái sai phạm để mà sữa chữa, hướng thiện, quy phục; nếu cứ theo cách "nghiệp báo", "...tâm cứ an nhiên vui vẻ mà trả nghiệp" thì giống những kẻ máu lạnh giết người hiện nay (báo chí đưa tin có rất nhiều), ra tòa cứ thản nhiên, phớt lờ "vui vẻ trả nghiệp". Nhân bản sẽ đi đến đâu theo kiểu "trả nghiệp" này???
Người Kitô không "an nhiên" được, mà lo sợ, hối hận, chuộc lỗi bằng mọi cách và gắng tìm đến lòng nhân để quyết tâm từ bỏ và không bao giờ tái phạm tội lỗi đã gây ra.


:53::53::53::53::53: = => :beer:

dangvanluong
25-04-2009, 12:46 AM
Tui cũng thấy sợ rùi đấy. JESUS ! I TRUST IN YOU.

kedongdinhchua
05-05-2009, 09:15 PM
Con hối hận vì những việc con đã làm chúa buồn , xin cho con được yêu chúa trong tất cả mọi người !!!

dominico_dung
06-05-2009, 02:16 AM
:111:MẤY TÊN MÊ TÍN DỊ ĐOAN, ĂN NÓI NHẢM NHÍ, CÁI CHUYỆN VẬY CŨNG TIN, HỒI TRƯỚC CÁI TƯỢNG ĐỨC BÓNG ( Í LỘN ĐỨC MẸ ) GÌ ĐÓ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ Q1 BỊ CHIM ỈA TRÚNG NGAY CHỖ CON MẮT TẠO NÊN MỘT VẾT DÀI, VẬY MÀ ĐỒN THỔI LÊN LÀ ĐỨC MẸ KHÓC, ĐUA NHAU TỚI CÚNG BÁI HÀNH LỄ ..KAKAKAKA....NỰC CỪOI CÁI BỌN MÊ TÍN:24: :111::111::111:


THỜI ĐẠI NÀO MÀ CÒN MÊ TÍN THẾ TRỜI
LÀM NHƯ THỜI PHỤC HƯNG, ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI LÀ KO CÃI ĐỰOC, NÓI TRÁI ĐẤT VUÔNG THÌ NGHE THEO LÀ VUÔNG, CÁC NHÀ KHOA HỌC KO AI DÁM NÓI TRÒN, CÓ NGỪƠI NÓI TRÒN THÌ ĐEM RA SỬ BẮN... ĐAU ĐẦU VÌ MẤY TÊN MÊ TÍN THẬT ĐÓ CHỚ, LÀM CHẾT NHỮNG NGỪOI OAN MẠNG, CHỖ TUI CÓ CON NHỎ KIA MỚI SINH DẬY, BỊ ĐAU GÌ ĐÓ, VẬY MÀ ĐỒN NÓI NÓ BỊ MA NHẬP, ĐEM XUỐNG CÁI THẰNG THẦY KIA NÓ TRỊ, NÓ VÁC CẤY ĐÁNH CON NHỎ ĐÓ, NÓI LÀ MA NHẬP ĐÁNH CHO MA NÓ XUẤT RA, ĐANH SAO CON NHỎ ĐÓ CHẾT TOI .THẬT KO THỂ TIN NỔI, VẬY MÀ CŨNG CÓ NGỪOI NHỜ TRỊ GIÙM NỮA CHỚ
ĐAU CÁI ĐẦU

"...CHỖ TUI CÓ CON NHỎ KIA MỚI SINH DẬY, BỊ ĐAU GÌ ĐÓ, VẬY MÀ ĐỒN NÓI NÓ BỊ MA NHẬP, ĐEM XUỐNG CÁI THẰNG THẦY KIA NÓ TRỊ, NÓ VÁC CẤY ĐÁNH CON NHỎ ĐÓ, NÓI LÀ MA NHẬP ĐÁNH CHO MA NÓ XUẤT RA, ĐANH SAO CON NHỎ ĐÓ CHẾT TOI .THẬT KO THỂ TIN NỔI, VẬY MÀ CŨNG CÓ NGỪOI NHỜ TRỊ GIÙM NỮA CHỚ
ĐAU CÁI ĐẦU..."

Nếu đúng thật lời bạn kể, theo suy đoán của tôi, thì nơi ở của bạn chắc chắn còn ở xa với thế giới văn minh của loài người hiện nay lắm. Tiếc thật!

ngocthuongbill
06-05-2009, 02:24 AM
Đồng ý với dominic. Tên hoangtudoithu100 này. Không biết từ đâu ra. Nhưng hắn nói khó nghe quá....

vũng_nước
06-05-2009, 03:45 AM
Cách đây một tháng, mình có gặp cha Luận và có hỏi về vấn đề này. Ngài nói là có nhưng không nói vào chi tiết. Mình tin có qủy. Và nếu thờ phục nó thì nó rất muốn điều khiển mình.

ACE Thân Mến

conchien
06-05-2009, 08:43 AM
Hay lien lac voi cho nay, ho. se giup duoc chi.

http://www.saint-mike.org/spcdc/help.asp
Trang nay toan la tieng Anh, mong duoc ho tro ngon ngu khi co ACE nao can llac voi trang nay, ai co the giup duoc gi xin len tieng!

vũng_nước
06-05-2009, 10:04 AM
Có cha Lượng giúp là tốt nhất rồi đó. Đừng kiếm ai nữa.

DayToVoDung
06-05-2009, 01:08 PM
Trang nay toan la tieng Anh, mong duoc ho tro ngon ngu khi co ACE nao can llac voi trang nay, ai co the giup duoc gi xin len tieng!


Anh chị em nào cần sự giúp đỡ hiểu biết nội dung trang web tiếng Anh-Pháp-Đức. Có thể liên lạc với DayToVoDung.

Xin Chúa chúc lành.

DonRac
06-05-2009, 01:32 PM
:111:MẤY TÊN MÊ TÍN DỊ ĐOAN, ĂN NÓI NHẢM NHÍ, CÁI CHUYỆN VẬY CŨNG TIN, HỒI TRƯỚC CÁI TƯỢNG ĐỨC BÓNG ( Í LỘN ĐỨC MẸ ) GÌ ĐÓ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ Q1 BỊ CHIM ỈA TRÚNG NGAY CHỖ CON MẮT TẠO NÊN MỘT VẾT DÀI, VẬY MÀ ĐỒN THỔI LÊN LÀ ĐỨC MẸ KHÓC, ĐUA NHAU TỚI CÚNG BÁI HÀNH LỄ ..KAKAKAKA....NỰC CỪOI CÁI BỌN MÊ TÍN:24: :111::111::111:

Với phát biểu này, cộng với cái tuổi ổ độ U50, TCVN không hoan nghênh bạn hoangtudoithu1001 ở lại Diễn đàn.
Lý do bạn đã vi phạm nội quy - vào đây để phát biểu linh tinh nhằm khiêu khích Thành viên TCVN về tín ngưỡng.

Hy vọng đây là bài học kinh nghiệm để bạn đừng phát biểu linh tinh thế này ở các Diễn đàn khác, để rồi cũng bị tẩy chay như ở đây.

Tạm biệt hoangtudoithu1001!