PDA

View Full Version : Cầu Nguyện



Thanh Trinh
24-10-2007, 09:59 PM
Lạy Chúa, ngày hôm nay con bước vào dòng đời với biết bao lo toan, bận rộn làm cho con quên rằng Chúa đang dõi theo con đang đồng hành cùng con giúp con vượt qua những khó khăn. Nhưng giây phút được bên Chúa qua Thánh Lễ được ca khen Chúa, gần gũi Chúa làm cho lòng con cảm thấy thoải mái vô ngần, một cảm giác thật bình an. Ôi! Lạy Chúa xin cho con luôn có cái cảm giác này mỗi khi bước vào cuộc sống, cái cảm giác luôn có Chúa ở cùng và nhìn thấy Chúa trong những anh em xung quanh của con để con biết sống yêu thương và phục vụ họ vì lòng mến Chúa và yêu người :caunguyen: