PDA

View Full Version : Tâm tình với Cha



jacobetuan
24-10-2007, 10:01 PM
Lạy Cha yêu thương của chúng con, chúng con hiệp lời cầu xin Cha thương cho tất cả anh chị em chúng con trên toàn thế giới biết quy tụ về cùng một Cha, để sống và yêu thương như lời Chúa Je'su con Cha đã dạy cho chúng con vào chiều năm xưa giữa bữa tiệc ly, trước kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, sau yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Nhưng chúng con yếu đuối và rất mỏng dòn Chúa ơi, xin Cha ban Chúa Thánh Thần xuống đốt lửa sốt mến trong lòng chúng con, để chúng con biết sống như lời Chúa dạy và được ơn bền đổ đến cùng. Amen! :-)