PDA

View Full Version : Vào mùa Vọng với Me



hungdung
30-11-2008, 09:52 PM
Hãy chuẩn bị với Mẹ
(Trích sách Cùng các Lm ...)

Các con yêu dấu, các con hãy khai mạc mùa Vọng này với Mẹ.
Được ánh sáng vẹn sạch Mẹ bao bọc, ánh sáng chiếu giãi khắp nơi như Bình minh loan báo Ngày Chúa Kitô đang đến.
Tất cả các con hãy chuẩn bị hân hoan đón nhận Chúa đang ngự đến.
Các con hãy chuẩn bị tốt để đón mừng Lễ Giáng Sinh.

Các con hãy chuẩn bị với Mẹ để kỷ niệm ngày giáng sinh của Ngài trong thanh bình, yên lặng và chờ đợi.
Trong mùa chuẩn bị này, các con hãy tăng thêm đức tin, đốt nóng lên niềm hy vọng, kiện cường lòng sốt mến, và sốt sáng cầu nguyện hơn.

Các con hãy chuẩn bị với Mẹ để đón chờ Chúa Giêsu đang đến.
Ngài đang đến mỗi ngày trong mầu nhiệm Thánh Thể và dưới bóng phàm
nhân nơi mỗi người mà các con gặp. Cuộc gặp gỡ thường ngày với Chúa
Giêsu đó phải là Giáng sinh hân hoan và luôn mãi đối với các con.

Các con hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những quà tặng ân sủng
và tình yêu của Người. Hãy mở rộng của lòng để dâng Người nơi trú ngụ
yêu đương nồng ấm khi Người đến ban mình cho mỗi người các con lúc
các con Rước lễ.
Hãy đốt sáng trí khôn lên, để luôn luôn nhận biết Người
dưới hình thức dòn mỏng và đau đớn nơi những người bé nhỏ, nghèo
khó, bệnh tật, túng thiếu, tội nhân, những người xa lạc, những người bị
bỏ rơi, bị chèn ép, bị bắt bớ, và hấp hối.

Các con hãy chuẩn bị với Mẹ để đón chờ Người trở lại trong vinh quang.
Trong thời đại này, Mẹ phải chuẩn bị cho Giáo Hội và nhân loại đón chờ sự trở lại
của Chúa trong vinh quang và gần kề.
Vì thế, sự hiện diện của Mẹ giữa các con sẽ mạnh mẽ hơn và ánh sáng
của Mẹ sẽ còn gia tăng hơn nữa như Bình minh tiến tới
giữa ngày để nhường chỗ cho mặt trời, xóa tan mọi bóng đêm khỏi thế
giới.

Hãy bỏ đi đêm tối chối bỏ Thiên Chúa, lòng cố chấp phản loạn chống
lại lề luật Người, để chuẩn bị đón nhận ánh sáng chói lòa Emmanuel,
Thiên Chúa ở cùng các con.

Hãy bỏ đi đêm tội lỗi và uế tạp, đề chuẩn bị đón nhận Thiên Chúa Oà
sủng và thánh thiện.

Hãy bỏ đi đêm hận thù, ích kỷ và bất công, để chạy tới Thiên Chúa tình
yêu và hoà bình.

Hãy bỏ đi đêm bất tín và kiêu căng , để chuẩn bị đón rước Chúa
Giêsu trong đức tin và khiêm tốn.

Từ nay, các con sẽ thấy ánh sáng của Mẹ trở nên mạnh mẽ hơn cho
đến khi đạt tới tột đỉnh và được phản chiếu khắp nơi trên trái đất.
Ánh sáng vẹn sạch Mẹ càng chiếu tỏa khắp nơi, nhân loại và Giáo Hội càng
được chuẩn bị để đón rước Chúa đang ngự đến."