PDA

View Full Version : Thơ Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp



donghoa
01-12-2008, 02:37 AM
Đường Việt Nam trong giấc mơ hồi sinh

Từng bước chân tôi dẫm lên tủi nhục
Như Chúa trời vấn nạn cho con người
Ôi , thế nhân ơi ! Sao cuồng loạn trí
Gây hằn thù lên trên cõi bình yên

Từng nắm tay trói chặt trên gốc đời
Như Thập Tự thọ hình Đức Chúa trời
Mắt nhìn thẳng tôi trông xa vạn lý
Tìm bình minh cho dân tộc của tôi

Ôi , mất thời gian bao năm mài miệt
Trên cõi trần vọng tiếng xiết rên than
Của con người Việt Nam , nước Việt Nam
Máu lệ đang rơi vào trong hoang tàn

Từng bước chân , tôi về trong bóng tối
Như hân hoan vì tay Chúa vẫy mời
Đem tôi vào con đường đầy ánh sáng
Đường Việt Nam trong giấc mơ hồi sinh

Đông Hòa
07.02.07

donghoa
01-12-2008, 02:38 AM
MÙA GIÁNG SINH

Giá lạnh về khuya trời trở rét
Thế là cũng đến lúc giữa đêm
Noel bao nhiêu người mong đợi
Nguyện cầucho thế giới bình yên

Đã bao lần bên nhau hoan hỉ
Cùng chúc mừng ăn tiệc vui vầy
Nhìn chiếc bánh bốc thơm mùi sữa
Ngọt làm sao hạnh phúc hương say

Đường nhân thế mãi cùng vui sướng
Xiết tay nhau khấp khởi hân hoan
Mừng Thánh Chúa Phục Sinh trở lại
Với con người niềm tin đầy tràn

Kia nến trắng dưới cây Thập Tự
Thánh Chúa Hài Đồng ẩn hiện hình
Nến long lanh tỏa nghìn tia sáng
Đi vào tâm niệm theo tiếng kinh

Đông Hòa
23.12.06

donghoa
01-12-2008, 02:38 AM
Em Nơi Giáo Đường

Em vừa đứng trên Giáo Đường
Ngoài kia mặt trời chiều vương
Nghe bay về ngàn gió chướng
Để thì thầm em đọc kinh

Em đứng nơi cạnh Giáo Đường
Cuộc tình nào em đã thương
Nghe trong tâm hồn tê tái
Vừa nhìn mây hôn tóc em

Em như chiếc lá rời nguồn
Bay theo mối tình khói sương
Cho ai bây giờ ai tiếc
Bao chán chường gửi mùa đông

Đâu mây hồng cao vời vợi
Khóc đời khi đã mất em
Xót thương tiếng em kinh nguyện
Chôn kín Giáo Đường năm xưa

Đông Hòa

donghoa
01-12-2008, 02:39 AM
Rạng ngời tình Thiên Chúa

Chúa ơi ... con vừa nhìn thấy người
Dang đôi tay gửi phước cho đời
Gửi hạnh phúc tâm hồn cao cả
Để thanh bình đến khắp nơi nơi

Chúa ơi ... con vừa thấy đức tin
Giữa màn đêm ánh tối dương trần
Giữa ngục tù tối tăm tội lỗi
Sướng vui tình Thiên Chúa ngập tràn

Từ đây đường thênh thang con bước
Theo dấu chân phía trước của người
Tân hồn con nhẹ nhàng phơi phới
Bởi tình yêu Thiên Chúa rạng ngời

Đông Hòa
10.03.2003

---------------------------

Nguyện cầu đêm Giáng Sinh

Đêm nay trời vào đông
Em rạng rỡ nét xuân hồng
Khẽ môi nhẩm cầu nguyện
Thoảng giữa trời sắc không

Hồn nghe vợi ánh sao
Tiếng kinh ấm lời rao
Giáo Đường đêm rất Thánh
Vang giọng hát thanh cao

Hồn mang lấy niềm thương
Mong cùng đi chung đường
Vùi tóc em mắt gửi
Thấm tình đầy như sương

Em ơi , nhớ một đời
Tiếng em hát lả lơi
Trong đêm đông Chúa Giáng
Hào quang sáng ngập trời

Tìm nhau nghe hồn trầm
Nghe tiếng kinh Phúc Âm
Những lời kinh Cứu Thế
Ngân vang giữa dương trần

Đông Hòa
18.12.07

------------------

Lời cho em

Lời cho em
anh xin hiến dâng
đêm yên vui
đến giữa cõi trần

Ta cùng nhau
hát lời Kinh Thánh
giữa tâm hồn
lời Chúa mênh mang

Đêm nay
ta vui mừng Thiên Chúa
đến cùng ta
đến cùng với em

Đến cùng mọi người
tình yêu thánh thiện
rất trong lành
hạnh phúc vô biên

Ta bên nhau ngồi quanh máng lừa
Nhìn Chúa Hài Đồng ngủ mê say
Nét mặt hồng xinh đôi mắt thắm
Tâm hồn nghe như vừa thoát thai

Niều yêu thương thanh thoát vô vàn
Những ước mơ giữa cõi nhân gian
Những ước mơ với lời chân thật
Những ước mơ với niềm hân hoan

Đông Hòa
25.12.07

donghoa
01-12-2008, 02:40 AM
Đêm Thánh Vô Cùng

Đêm nay Giáng Sinh về đến rồi
Em ngồi mắt nhìn tìm xa xôi
Em đã nghe lòng đầy mong đợi
Một giấc mơ thấy Chúa ra đời

Tay trong tay khấn lời nguyện cầu
Đêm hôm nay hân hoan gửi trao
Đêm hôm nay lòng tràn vui sướng
Đêm hôm nay lấp lánh ngàn sao

Tay trong tay cùng nhau hướng về
Đên Thánh Vô Cùng , hồn đam mê
Đêm Thánh Vô Cùng em chợt ước
Trời thanh bình thắm mãi hương quê

Hang Bê-lem đêm rộn sáng ngời
Những Thiên Thần đến mừng Chúa tôi
Đấng Ba Ngôi mang niềm tin đến
Mang hạnh phúc rắc đầy muôn nơi

Đông Hòa
09.12.07

------------------------------

Lạy Mẹ Paris

Lạy Mẹ Paris
con kính dâng lên người
lời ước nguyện
với ngàn hoa xinh tươi

Và tâm hồn con
theo người hướng tới
chốn bình yên
nơi hạnh phúc muôn đời

Lạy Mẹ Paris
con cúi xin đến Mẹ
thanh bình nướcViệt Nam
một lời mong

Việt Nam muôn đời
không còn khói lửa
ắp đầy nụ cười
ấm áp tình người

Đông Hòa
10.12.07

------------------------------

donghoa
01-12-2008, 02:40 AM
Hồng Ân


Chúa ơi !
Con vừa thấy Người
Dang đôi tay rộng
cứu đời thế nhân


Hồn con
bỗng thấy bâng khuâng
Nhìn Ngài đương ngự
cõi trần nắng sương


Chấp tay
khấn nguyện lời son
Một đời Tin Chúa
tâm hồn trắng trong


Mắt nhìn Thánh Chúa Hằng Mong
Nghiêng bên Thánh Giá vì đời nhục vinh


Để mai buổi sớm Phục Sinh
Người vừa sống lại Phước Lành ban ra


Để cho khắp chốn gần xa
Được mang ơn Chúa chan hoà Bình yên


Đông Hòa
11.06.07


-------------------

Hồng Ân 1

Con xin quỳ
lạy Chúa Trời cao
hướng lên
tượng Thánh lời mong cầu

Với trái tim
tâm hồn ý thiện
Nhớ đến đêm
Giáng Sinh muôn màu

Giữa trần gian
hào quang lấp lánh
Chúa Hài Đồng
máng cỏ lừa cừu

Sưởi ấm
Đấng bề trên cao cả
lời phán truyền
theo hồn tìm vào

Đêm nay Thánh Đường chìm hạnh phúc
Đầy những người bước trong hân hoan
Nâng bàn tay hứng tình cao cả
Nghe lòng thấm ơn phước ngập tràn

Chúa ơi , con quỳ dưới chân Người
Mong một đời theo Chúa Ba Ngôi
Tay dấu Thánh cúi đầu thầm nguyện
Thanh bình về đây khắp nơi nơi

Chúa ơi , sắt son trọn một đời
Thánh Giá đức tin theo với Người
Xoa dịu những linh hồn đau khổ
An ủi tấm lòng được sướng vui

Đông Hòa
20.083.07

-----------------------------------------

Hồng Ân 2

Sớm nay
đi lễ nhà thờ
vai con
thật nhẹ giấc mơ Thánh Thần

Chúa ơi
hạnh phúc vô ngần
Mắt nhìn lên tượng
nghe lòng sướng vui

Nguyện xin
Chúa một lần thôi
hồn con một hướng
theo lời Thánh Kinh

Chứa chan khắp chốn
ánh linh
hiện ra đầy những
dấu tình hồng ân

Hôm nay
rạng rỡ muôn phần
quỳ trên chính điện
con thầm cầu mong

Nguyện rằng
sẽ trọn một lòng
đời theo ý Chúa
tâm hồn thủy chung

Đông Hòa
20.08.07

-------------------------------

Hồng Ân 3

Vẫn con
lạy Chúa Ba Ngôi
lạy Mẹ Việt Nam
một đời ơn sâu

Sáng danh
Thiên Chúa thuở nào
tâm hồm rộng mở
dạt dào Ánh linh

Ước rằng
thế giới hòa bình
ấm no nhân thế
chúng sinh an lành

Con quỳ
dưới tượng Thánh Thần
lạy Ngài
thầm hát lời say phúc phần

Mong rằng
dù mãi bao năm
nguyện đi theo Chúa
cõi trần xả thân

Mong rằng
hạnh phúc nhân gian
người người vui hưởng
ngập tràn Đức Tin

Chúa ơi
hồn thấm ân tình
nguyện sâu tâm trí
nhục vinh với Người

Lời đầy
vang khắp nơi nơi
theo về nước Chúa
đời đời sướng vui

Đông Hòa
24.08.07

--------------------------------

Hồng Ân 4

Đêm cuối đông đứng nhìn Tượng Chúa
Hồn bỗng nghe một thoáng bâng khuâng
Bỗng nhớ đến Giáng Sinh thuở ấy
Cùng với ai nguyện cầu lời thầm

Lòng tha thiết giữa nghìn vì sao
Những ước mơ từ đâu về trao
Tiếng phán truyền từ đâu thăm thẳm
Vang lên giữa hào quang thắm màu

Đây hồn ta đầy những Hồng Ân
Đây những lời nói của Thánh Thần
Đây những lời nguyện cầu chân thật
Hướng theo Chúa Hài Đồng giáng trần

Kia cũng bao người như ta
Đang mang đếm đây những cành hoa
Dâng lên Chúa mong lời cầu phúc
Mong quê hương thân ái chan hòa

Đông Hòa
24.08.07

donghoa
01-12-2008, 02:43 AM
Thánh Đường vang tiếng mùa Xuân

Em bước trên dốc bậc lên Thánh Đường
Cơn gió nhẹ lấy hoa vương tóc em
Ôi ! Tóc em đen huyền lóng lánh ngàn sao
Nghe nuốt vào hồn khói mây tình yêu

Đây mùa Xuân rất gần đến chiều nay
Nắng vừa rời đem ai đến hòang hôn
Em vừa nguyện khấn thầm gì hở em !
Sâu lắng bên rèm vang nhạc Thánh Ca

Lời nào ngọt ngào của Thiên Thần xa
Ta thấy trong tâm hồn rạng ngời Đức Tin
Tình Chúa thật gần với mọi chúng sinh
Khi ngước nhìn Thập Giá ngự trên cao

Xuân đến đây bên thềm vang ngàn xa
Thánh Đường hân hoan em bước ra về
Lời Chúa len vào để em thênh thang

Lòng nghe thật nhẹ nhàng ! Em khẽ chào
Và mai kia Xuân đã đến thật rồi

Đông Hòa

------------------------

Đêm Tình Yêu Môi Khôi

Chiều Thánh Đường
em đi bước nhỏ
thả nét xuân
khuôn mặt xinh tươi

Tâm hồn em
vang lời tâm nguyện
xin ơn người
hạnh phúc tình duyên

Ta đứng nhìn
nghe lòng thương mến
chợt muốn hỏi
vì sao yêu em

lời minh chứng
xin cùng Thánh Giá
đời son sắt
mãi mãi cùng em

Xin nhé em ! Một đời có nhau
Thoảng hương yêu tâm hồn xôn xao
Giữa đêm Thánh vô cùng diễm tuyệt
Tối nghìn sao long lanh sắc màu

Xin hãy trao em nét xuân tươi
Cho em đầy tiếng nói nụ cười
Để em thấy bầu trời hạnh phúc
Trên Thánh Đường vang lời kinh Môi Khôi

Đông Hòa
06.06.07

-------------------

Tình Chúa Thuỷ Chung


Chấp tay con lạy Chúa trời
Xin người ban phước cho đời bình yên

Cho con tròn chuyện tơ duyên
Để lòng con hướng về miền ước mong

Hằng đêm luôn vọng Chúa trời
Xin đời được sống với người yêu thương

Bao năm mong đợi chung đường
Ngày mang sính lễ tơ hồng buộc thân

Lòng con vang tiếng chuông ngân
Bởi ơn Thiên Chúa muôn phần sắt son

Cho con trọn tiếng thề non
Thiên đường mở cửa để con bước vào

Tìm nơi hạnh phúc xôn xao
Cho hồn say đắm rượu đào ngát say

Bên ai chung một kiếp mai
Nghìn năm thắm thiết đời đầy thủy chung

Đông Hòa
11.06.07

-------------------------

Bài Thánh Ca

Bài thánh ca vang lên đêm nay
Theo tiếng chuông nhà thờ rung bay
Em còn nhớ không , Giáng Sinh đến
Noel về đẹp nhất đêm nay

Nhìn trời cao muôn vì sao sáng
Ánh sao trời thoáng trên mắt ngời
Môi em thầm thì lời Kinh Thánh
Và áo trắng thanh khiết vô ngần

Đôi ta cùng nhau quỳ trên bệ
Nhìn lên tượng Thánh Chúa anh minh
Và nguyện cầu bình minh hạnh phúc
Đến Vô Cùng Đêm Thánh đẹp xinh

Cùng nhau vang hát Thánh kinh
Những bài ca Thiên Chúa ân tình
Đêm Noel bao người đang rộn rã
Niềm hân hoan lời Chúa trong tim

Đông Hòa
18.12.06

donghoa
01-12-2008, 02:44 AM
Lời Xin Chúa

Sáng hôm nay nghe lời Thánh ca
hồn lâng lâng tình Chúa cùng ta
lời êm ái vang từ Thánh giá
nghe đức tin rộn rã chan hòa

Chúa ơi , con kính dâng hồn mình
Nguyện đi theo soi sáng thế gian
bởi lòng con đã thấy đường mới
đường bình yên rợp ánh hào quang

Cầu xin , nơi đây với tấm lòng
mong ơn Chúa chứng dùm cho con
Ban phước cho người người sung sướng
mang hạnh phúc ấm no thanh bình

Đông Hòa
21.03.2008

donghoa
01-12-2008, 02:44 AM
Tháng Tư Phục Sinh

Hôm nay sắp tháng tư rồi
Hồn nghe tin Chúa bồi hồi trong tim

Hôm nay ngày Lễ Phục Sinh
Nghe lòng hoan ái thấm tình Chúa ơi

Nhìn trời ẩn giọt sương rơi
Ngày xưa Chúa mất vì người lỗi mang

Lòng con thương Chúa vô ngần
Bởi đâu chịu chết gian nan bước cùng

Vì đời sáng mãi tình thương
Vì nhân loại khắp xây vườn tương lai

Để cho buổi sớm nắng say
bầu trời xanh thắm ngập đầy Đức Tin

Rạng ngời kia những ánh linh
Giê-Xu trở lại hiển linh giúp đời

Khắp nơi cả thảy vui tươi
Khắp nơi mừng Chúa ngập trời hân hoan

Hát cùng Thập Giá vang vang
Noi cùng Thiên Chúa với ngàn lời mong

Đông Hòa
24.03.2008

---------------------------

Tình Thiên Chúa

Lạy Chúa , một đời mang khốn khó
Thập hình thọ nạn bởi nhân gian
Những đớn đau thân xác đa mang
Thay nhân loại gom mầm tội lỗi

Đấng Cứu Thế xua màn tăm tối
Để ấm no hạnh phúc không vơi
Hy sinh sự sống , hồn cao thượng
Xóa cảnh nhọc nhằn của kiếp người

Đêm Phục Sinh Ngài ngự thiên ngai
Rắc hoa nhân ái , rộng vòng tay
Rắc chữ yêu thương lên mọi thứ
Khắp chốn nơi nơi phước hạnh đầy

Đông Hòa
24.03.2008

donghoa
01-12-2008, 02:46 AM
Ước Nguyện Đêm Giáng Sinh
Thơ: Đông Hòa
Nhạc & Trình bày: Minh Châu

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/UOC%20NGUYEN%20DEM%20GIANG%20SINH.mp3

Tháng mười hai đi về thành phố
Tiết trời đông giá buốt chân côi
Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh
Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi

Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa
Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa
Trên đường dốc chiều qua phố thị
Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa

Rồi đến bên nhau cùng tâm sự
Đến tương lai và những ước mơ
Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ
Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ

Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm
Giữa trái tim với những hân hoan
Với nàng với muôn vàn hạnh phúc
Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân

Đông Hòa

http://img.tamtay.vn/files/donghoa/photos/67301/47820003_uocnguyendemgiagsinh.jpg