ailaudu
02-12-2008, 06:28 PM
Lạy Chúa, hôm Chúa Nhật vừa rồi con nghe Cha sở nói : "Chúng ta là gì của Chúa trong mùa Vọng này??? Là niềm Hy vọng hay Tuyệt vọng???"
Lạy Chúa, con là gì của Chúa trong mùa Vọng này???
Khi cuộc sống này đã biết bao lần cám dỗ con. Con quỵ ngã rồi lại nhờ bàn tay Chúa con lại gượng đứng dậy đi tiếp rồi lại quỵ ngã... Bao nhiêu lần rồi, thưa Chúa???
Bao nhiêu lần con vinh danh Chúa mà đi rao giảng Tin Mừng???
Bao nhiêu lần con đã vinh danh quỷ Sa-tăng mà đi làm điều tội lỗi...?
Khi con vinh danh Chúa mà đi rao giảng Tin Mừng. Phải chăng khi đó con là niềm Hy vọng của Chúa? Phải chăng khi đó Chúa rất vui...?
Còn khi con đã vinh danh quỷ Sa-tăng mà đi làm điều tội lỗi...? Phải chăng khi đó con là niềm Tuyệt vọng của Chúa, Chúa ơi...! Chúa khóc vì con phải không Chúa...?
Đã có khi nào chúng con nói "Xin lỗi" Ngài chưa??? --> Chắc không đủ để đền bù tội lỗi phải không Ngài....
-------
Kính thưa ACE, trong mùa Vọng Giáng Sinh năm nay mi`nh kêu gọi mọi người hãy tự hỏi lòng mình và hỏi Chúa rằng : "Chúa ơi! Con có phải là niềm Hy Vọng của Chúa trong mùa Vọng này không????"
Để mình cố gắng trở thành con của Chúa. Để Cha của chúng ta không còn buồn vì mình nữa...
Lạy Chúa, con là gì của Chúa trong mùa Vọng này???
Khi cuộc sống này đã biết bao lần cám dỗ con. Con quỵ ngã rồi lại nhờ bàn tay Chúa con lại gượng đứng dậy đi tiếp rồi lại quỵ ngã... Bao nhiêu lần rồi, thưa Chúa???
Bao nhiêu lần con vinh danh Chúa mà đi rao giảng Tin Mừng???
Bao nhiêu lần con đã vinh danh quỷ Sa-tăng mà đi làm điều tội lỗi...?
Khi con vinh danh Chúa mà đi rao giảng Tin Mừng. Phải chăng khi đó con là niềm Hy vọng của Chúa? Phải chăng khi đó Chúa rất vui...?
Còn khi con đã vinh danh quỷ Sa-tăng mà đi làm điều tội lỗi...? Phải chăng khi đó con là niềm Tuyệt vọng của Chúa, Chúa ơi...! Chúa khóc vì con phải không Chúa...?
Đã có khi nào chúng con nói "Xin lỗi" Ngài chưa??? --> Chắc không đủ để đền bù tội lỗi phải không Ngài....
-------
Kính thưa ACE, trong mùa Vọng Giáng Sinh năm nay mi`nh kêu gọi mọi người hãy tự hỏi lòng mình và hỏi Chúa rằng : "Chúa ơi! Con có phải là niềm Hy Vọng của Chúa trong mùa Vọng này không????"
Để mình cố gắng trở thành con của Chúa. Để Cha của chúng ta không còn buồn vì mình nữa...