PDA

View Full Version : SUY TƯ



littlewave
02-12-2008, 09:47 PM
SUY TƯ

Ta ồn ào sôi nổi của ngày xưa
Giờ đã thành người điềm nhiên lặng lẽ
Gần gũi hơn với những vì sao cô lẻ
Thích một mình cô độc dưới đêm

Ta ngày xưa thương hoa cúc vàng đến tàn đêm
Đợi mùa trong khắc khoải

Ta cũng có một thời đam mê và hờn dỗi
Hạnh phúc có trong tầm tay rồi mà sóng gió vây quanh

Ta mất anh
Trong nỗi đau có một điều an ủi
Qua những ngả đường chông chênh đá sỏi
Ta nhận ra ta mạnh mẽ hơn nhiều
Giữa hạnh phúc và nỗi buồn, gang tấc chứ bao nhiêu!

Lê Thị Phương Lan

sue
03-12-2008, 12:56 PM
Ta sôi nổi ồn ào của ngày xưa
Giờ đã thành người điềm nhiên lặng lẽ
Gần gũi hơn với những vì sao cô lẻ
Thích một mình cô độc dưới đêm

Qua những ngả đường chông chênh đá sỏi
Ta nhận ra ta mạnh mẽ hơn nhiều
Giữa hạnh phúc và nỗi buồn, gang tấc chứ bao nhiêu!


...........................................................

Anna_Nguyen
05-12-2008, 01:16 AM
SUY TƯ


Hạnh phúc có trong tầm tay rồi mà sóng gió vây quanh


Sợ mất ..........

Ben
05-12-2008, 08:57 PM
Giữa hạnh phúc và nỗi buồn, gang tấc chứ bao nhiêu!



.................................