PDA

View Full Version : GIỮ GÌN CON CHÚA ƠI !!!



M.TT.
03-12-2008, 04:41 PM
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con tin rằng dù cho 1 sợi tóc trên đầu rơi xuống Ngài cũng biết rõ. Cho nên hôm nay con xin phú dâng, phó thác moi lo lắng và sợ hãi của con vào bàn tay nhân từ của Ngài. Xin Ngài che chở và giữ gìn linh hồn lẫn thân xác con và gia đình với.Amen

Pet_Quocdoan2503
03-12-2008, 04:49 PM
Thiên Chuía sẽ giữ gìn và ban ơn xuống trên gđ Chị.
Chúc Chị và gđ một mùa Giáng Sinh An Lành

sue
03-12-2008, 04:57 PM
Bình an của Papa luôn ở cùng chị và gia đình.
Cả làng cầu nguyện cho chị.

Thông Mai Y
03-12-2008, 06:36 PM
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? "

Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

(Trích đoạn Thánh Vịnh Chương 16)

phan_nghị
03-12-2008, 09:22 PM
Cuộc đời mỗi người chúng ta chẳng khác nào một khúc nhạc, có lúc thăng lúc trầm, để có thể vượt qua những lúc trầm thì chỉ có trông cậy vào Chúa mà thôi, nhưng nó rất khó, chúng ta khó mà trông cậy vào Chúa được vì thường thì lúc đó ta đã mất lòng tin, chúng ta luôn cần những lời khuyên và sự động viên từ ACE xung quanh mình.
Xin chúc chị ichliebedich (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=2400) luôn đủ dũng khí để vượt qua mọi lo lắng sợ hãi nhờ ơn trợ giúp của Chúa.