PDA

View Full Version : EM CHỒNG TÔI



Rosa_Huong
04-12-2008, 11:28 AM
Chiều qua đi làm về đến nhà (nhà mẹ chồng) thấy cô em bạn dâu và bé gái con thứ 2 của cô đang ở nhà, nét mặt cô buồn rười rượi... "Ôi, không biết lại chuyện gì nữa đây..." Bước vào thì được nghe kể lại: Cô sang thăm em gái và cho con trai của em gái quà mừng nhân ngày bé đầy năm. Khi về nửa đường gặp anh chồng đi đón bé gái lớn đi học về và chặn lại hỏi cô đã cho bé con của cô em cái gì thì phải qua lấy lại..., chỉ vì trước kia mẹ chồng có giúp chỉ chỗ và cho cô em gái mượn ít tiền mua nhà và khi bố chồng qua đời, cô em gái mới sinh nên ngại đến viếng (sợ em bé bị sài) mà chỉ gửi tiền (gia đình cô là ngoại đạo) nên cho rằng bên vợ thuộc loại vô ơn, không đồng ý vợ cho bấy cứ thứ gì mặc dù đó là tiền do vợ vất vả làm ra. Cô vợ thấy vô lý và xảy ra cãi vã.... rồi lại quay về điệp khúc cũ mà đã một thời gian yên ả..... đánh vợ......
Thật không biết phải nói gì để cô vơi bớt nỗi đau đây.....
Lạy Chúa, xin cho chú em chồng của con được ơn Chúa mà thay đổi.....
Biết tôn trọng vợ và gia đình vợ hơn....
Biết noi gương sáng cho vợ vì cô ấy là người ngoại đạo....
Biết thay tâm đổi tính mà từ bỏ nhậu...
Biết yêu thương vợ con bằng cả việc làm và lời nói...
Biết sống đạo đức thánh thiện hơn...
Bây giờ con chuẩn bị về nhà và không biết tiếp theo sẽ là gì....?
Lạy Chúa, xin Chúa thương nghe lời con nguyện
Lạy mẹ Maria, xin mẹ an ủi cô em bạn dâu của con
Lạy Thánh Giuse, xin Người thương dẫn dắt chú em chồng con đi vào con đường tốt hơn, biết noi theo gương làm chồng làm cha của Người mà thay đổi cuộc sống tốt hơn
Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse tất cả....
:77: :77: :77: :77: :77:

sue
04-12-2008, 12:28 PM
Lạy Chúa - xin nghe tiếng chúng con - xin thánh hóa chúng con :77:

ailaudu
04-12-2008, 01:25 PM
Lạy Thánh Cả Giuse, xin Người ủi an và thánh hóa gia đình đó...
Mong bạn và ACE đọc Kinh Dâng Gia Đình cho Đức Mẹ, để dâng gia đình ấy cho Mẹ. Để Mẹ sửa lại mọi sự trong ngoài của họ... Vắng Mẹ đời họ sẽ long đong tối ngày.... Xin Mẹ ở kề bên họ...
Xin sẻ chia niềm đau này đến bạn và đến gia đình đó...