Ðăng Nhập

View Full Version : Tiếng Dế Sầu 2000 Năm



Lê Danh Dương
31-03-2021, 01:54 AM
Cô đơn Chúa thức canh thâu
Đêm đen nghe tiếng dế sầu thiết tha
Đau thương chỉ có mình Cha
Nỗi buồn Ngài khổ diết da một mình

Khổ đau tế lễ hy sinh
Dâng lên hy tế thập hình chết treo
Dạy con đau khổ ráng đeo
Phúc ai can đảm đi theo với Ngài

Khổ đau nhục mạ oan sai
Kiên cường vững bước đường dài theo Cha
Ngày nay Chúa hỏi chúng ta
Đêm nay canh thức với Cha không nào

Mặt mày tái mét xanh xao
Con đang bận lắm làm sao bây giờ
Cha nghèo nghoảnh mặt làm ngơ
Ngài đau không có thời giờ thăm Cha

Ăn chơi ăn nhậu hát ca
Khoe khoang mua sắm xa hoa đua đòi
Gương lành thì chẳng học noi
Xấu xa ma quỷ mặn mòi nghe theo

Nguyện cầu chỉ biết mè nheo
Tiền vàng đầy tủ vẫn nghèo Chúa ơi
Vô tâm thoải mái vui chơi
Mặc ai đau khổ đạo đời có Cha

Lê Danh Dương
19.07.2018

* Đứng trên cao khách sạn cầu nguyện, nhìn xuống phía dưới tối đen, nghe tiếng dế sầu, hai ngàn năm trước khóc thương cho Chúa, và ngày nay vẫn than khóc não nề.
Hai hoàn cảnh cầu nguyện trái ngược nhau. Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện cô đơn trong đêm tối.
Còn tôi ở khách sạn sang trọng, ăn ngon, chăn giường ấm áp cùng với nhiều người hành hương vui vẻ.
Nghe tiếng dế sầu, tôi đã viết ra bài thơ này, cuộc đời thật trớ trêu