Lê Danh Dương
01-04-2021, 05:20 AM
Đêm đen tĩnh mịch vườn dầu
Một mình Chúa khẩn nguyện cầu thiết tha
Côn trùng rên xiết thương Cha
Màu đen tang tóc xót xa mến Thày
Dế mèn yêu Chúa ngày nay
Tông đồ theo Chúa ngủ say chôn vùi
Gian nguy sợ hãi trốn chui
Đau thương tránh né thụt lùi chạy xa
Mấy ai biết khóc thương Cha
Đau buồn canh thức xót xa với Thày
Yêu Ngài mến Chúa nói hay
Gian nan thử thách biến ngay dọt liền
Những người yêu Chúa trung kiên
Theo Ngài dám sống nhân hiền bao dung
Khiêm nhường yêu mến tín trung
Chứng nhân sống đạo người hùng thứ tha
Hai ngàn năm đã đi qua
Dế mèn vẫn nhớ diết da khóc Thày
Cho con yêu Chúa hăng say
Nguyện cầu liên lỉ hằng ngày thiết tha
Lê Danh Dương
27.07.2018
* Nghe tiếng dế sầu trên đất Do Thái, gợi cảm cho tôi viết bài thơ này.
Một mình Chúa khẩn nguyện cầu thiết tha
Côn trùng rên xiết thương Cha
Màu đen tang tóc xót xa mến Thày
Dế mèn yêu Chúa ngày nay
Tông đồ theo Chúa ngủ say chôn vùi
Gian nguy sợ hãi trốn chui
Đau thương tránh né thụt lùi chạy xa
Mấy ai biết khóc thương Cha
Đau buồn canh thức xót xa với Thày
Yêu Ngài mến Chúa nói hay
Gian nan thử thách biến ngay dọt liền
Những người yêu Chúa trung kiên
Theo Ngài dám sống nhân hiền bao dung
Khiêm nhường yêu mến tín trung
Chứng nhân sống đạo người hùng thứ tha
Hai ngàn năm đã đi qua
Dế mèn vẫn nhớ diết da khóc Thày
Cho con yêu Chúa hăng say
Nguyện cầu liên lỉ hằng ngày thiết tha
Lê Danh Dương
27.07.2018
* Nghe tiếng dế sầu trên đất Do Thái, gợi cảm cho tôi viết bài thơ này.