Lê Danh Dương
02-04-2021, 12:13 AM
Hè về phượng vĩ nở hoa
Trong tôi trổi dậy xót xa nỗi buồn
Như là thác đổ về nguồn
Bao nhiêu ký ức chảy tuôn dạt dào
Cô nàng bé nhỏ năm nao
Bây giờ cô ấy nơi nào khỏe không
Khi xưa nàng giống nụ hồng
Bao chàng trai trẻ ngóng trông đợi chờ
Tặng hoa tặng thiệp vần thơ
Rất nhiều kẻ ngố dại khờ nhớ thương
Đêm về sầu mộng vấn vương
Tình yêu tuổi trẻ học đường năm xưa
Chẳng hay nàng có chồng chưa
Còn ai đứng đợi đón đưa em về
Lòng tôi chợt thoáng tái tê
Khi xưa trót dại si mê em rồi
Nỗi niềm dấu kín trong tôi
Nỗi buồn man mác bồi hồi nhớ thương
Tình yêu khờ dại đơn phương
Cây si chết đứng cổng trường năm nao
Bây giờ nuối tiếc ước ao
Nỗi niềm thầm kín dâng trào trong tôi
Cô nàng bé nhỏ hoa khôi
Lòng tôi thổn thức bồi hồi nhớ em
Lê Danh Dương
17.04.2018
Trong tôi trổi dậy xót xa nỗi buồn
Như là thác đổ về nguồn
Bao nhiêu ký ức chảy tuôn dạt dào
Cô nàng bé nhỏ năm nao
Bây giờ cô ấy nơi nào khỏe không
Khi xưa nàng giống nụ hồng
Bao chàng trai trẻ ngóng trông đợi chờ
Tặng hoa tặng thiệp vần thơ
Rất nhiều kẻ ngố dại khờ nhớ thương
Đêm về sầu mộng vấn vương
Tình yêu tuổi trẻ học đường năm xưa
Chẳng hay nàng có chồng chưa
Còn ai đứng đợi đón đưa em về
Lòng tôi chợt thoáng tái tê
Khi xưa trót dại si mê em rồi
Nỗi niềm dấu kín trong tôi
Nỗi buồn man mác bồi hồi nhớ thương
Tình yêu khờ dại đơn phương
Cây si chết đứng cổng trường năm nao
Bây giờ nuối tiếc ước ao
Nỗi niềm thầm kín dâng trào trong tôi
Cô nàng bé nhỏ hoa khôi
Lòng tôi thổn thức bồi hồi nhớ em
Lê Danh Dương
17.04.2018