Lê Danh Dương
02-04-2021, 10:44 PM
Chiều buồn dáng Mẹ quá thê lương
Lệ trào máu đỏ nhỏ trên đường
Cứu nhân xuống thế vì yêu thương
Bi ai sầu não thật ai oán
Tiễn con đau khổ ra pháp trường
Lòng người chai đá chẳng vấn vương
Đáp đền chế diễu bị khinh thường
Canvê thập giá treo Con Chúa
Lê Danh Dương
02.04.2021
Lệ trào máu đỏ nhỏ trên đường
Cứu nhân xuống thế vì yêu thương
Bi ai sầu não thật ai oán
Tiễn con đau khổ ra pháp trường
Lòng người chai đá chẳng vấn vương
Đáp đền chế diễu bị khinh thường
Canvê thập giá treo Con Chúa
Lê Danh Dương
02.04.2021