Lê Danh Dương
10-04-2021, 05:03 PM
Thu buồn trời khóc mưa ngâu
Mùa thu buồn thảm một mầu thê lương
Lá vàng rụng khắp nẻo đường
Lữ hành chợt nhớ cố hương trở về
Gió thu se lạnh tái tê
Làm cho lữ khách ủ ê buồn sầu
Tha phương đất khách từ lâu
Trầm tư chẳng biết về đâu nơi nào
Đứng nhìn chiếc lá bay cao
Bâng khuâng trong dạ dạt dào nhớ thương
Nhớ em phố xá con đường
Bao nhiêu kỷ niệm thân thương ùa về
Nhớ thời còn trẻ ngô nghê
Thầm yêu thương nhớ si mê cô nàng
Khắc tên hai đứa vội vàng
Lên cây phượng vĩ cây bàng thầm mơ
Một thời tuổi trẻ ngây thơ
Yêu thương nhung nhớ ngu ngơ dại khờ
Gió thu làm tỉnh cơn mơ
Mùa thu quạnh quẽ bơ vơ một mình
Lê Danh Dương
06.10.2020
Mùa thu buồn thảm một mầu thê lương
Lá vàng rụng khắp nẻo đường
Lữ hành chợt nhớ cố hương trở về
Gió thu se lạnh tái tê
Làm cho lữ khách ủ ê buồn sầu
Tha phương đất khách từ lâu
Trầm tư chẳng biết về đâu nơi nào
Đứng nhìn chiếc lá bay cao
Bâng khuâng trong dạ dạt dào nhớ thương
Nhớ em phố xá con đường
Bao nhiêu kỷ niệm thân thương ùa về
Nhớ thời còn trẻ ngô nghê
Thầm yêu thương nhớ si mê cô nàng
Khắc tên hai đứa vội vàng
Lên cây phượng vĩ cây bàng thầm mơ
Một thời tuổi trẻ ngây thơ
Yêu thương nhung nhớ ngu ngơ dại khờ
Gió thu làm tỉnh cơn mơ
Mùa thu quạnh quẽ bơ vơ một mình
Lê Danh Dương
06.10.2020