PDA

View Full Version : Mẹ ơi...



bethichconlua
04-12-2008, 04:58 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg


Lạy Mẹ LaVang..lòng con yêu mến.......Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nước Việt Nam Chúng con ..Amen

vit con xau
05-12-2008, 09:21 PM
MẸ VẪN MÃI LUÔN DÕI THEO CHÚNG TA ! XIN CÁM ƠN MẸ ĐÃ VÀ VẪN LUÔN CHE CHỞ CHO CHÚNG TA MỘT CÁCH THẦM LẶNG MÀ ĐÔI KHI CHÚNG TA KHÔNG NHẬN RA

vit con xau
05-12-2008, 10:04 PM
Từ lúc xưa , lúc mà loài người bắt đầu phạm tội . CHÚA đã hứa sẽ ban cho loài người một đấng cứu độ , để giải thoát loài người khỏi siềng xích của ma quỷ . ĐỂ xứng đáng cho đấng cứu độ chúng ta ngự trị dưới trần chúa cha đã phán rằng " ta sẽ gây thù giũa ngươi và nguòi nữ , người nữ sẽ đặp đầu ngươi và ngươi sẽ chờ cắn gót chân người nữ " và từ đó ĐỨC MARIA mẹ thiên chúa đã đi vào sách sử . Cả cuộc đời vâng phục và lắng nghe tiếng chúa và hầu nhu chụi lụy mọi đàng vì công nghiệp của chúa . Mẹ đã tuân và giữ đạo chúa trời mà không một lời oan thán . Mặc dù là mẹ chúa cứu thế nhưng mẹ vẫn luôn khiêm nhường sống cuộc đòi giản đơn . khi ở trên thập giá chụi khổ hình chúa người con dấu của mẹ đã đặt mẹ là mẹ nhân hiền của loài người , qua mẹ loài người sẽ gần chúa hơn , qua mẹ loài người sẽ được nhiều ơn thiêng hơn cả về tinh thần lẫn thể xác . THẾ NHƯNG vì được cưng chiều và yêu thương bởi cha chí thánh và mẹ nhân lành mà loài người càng trở nên sa đọa hơn , xa rời chúa hơn . Không muốn con mình phải lâm vào cái chết được báo trước me ngày ngày cầu nguyện khẩn cầu cho chúng ta và trên hết là với tinh thần vâng phục cứu độ loài người mẹ đã thay mặt chúa đi khắp nơi trên trái đất để thức tỉnh những quả tim đang say đắm trong tình yêu thế gian . Mẹ hiện ra nhắc nhở chúng ta nước trời sắp đến rồi hãy mau tỉnh thức và hãy tôn sùng thánh thể và sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ vì mẹ là nữ vương thiên đàng qua mẹ chúng ta sẽ gần chúa hơn bao giờ hết , vì trái tim vô nhiễm của mẹ là nhà tạm nơi thánh thể con rất thánh của me ngự trị . MẸ vì thương chúng ta mà đã bao lần mẹ đã rơi lệ , giọt lệ chảy tràn trên khuôn mặt buồn thẳm mẹ muốn chúng ta biết mẹ rất yêu thương chúng ta và mẹ mong chúng tasám hối ăn năn , cầu nguyện cho chúng ta và cho các linh hồn nơi luyện tội , MẸ đến để mang thông điệp tình yêu của chúa cho chúng ta , để ban phát ơn lành cho chúng ta !
VẬY để đáp lại tình yêu của mẹ chúng ta phải làm gì ?
đó là tùy vào tình yêu bạn dành cho chúa và cho mẹ nhân lành của chúng ta có đậm sâu hay không " ai có tai thì nghe "

Rocky
09-12-2008, 09:40 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg)



Lạy Mẹ LaVang..lòng con yêu mến.......Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nước Việt Nam Chúng con ..Amen

Xin Mẹ nguyện giúp cầu thay....nâng đỡ... con dân Việt Nam...

dungs
09-12-2008, 07:12 PM
ô, Mẹ đẹp quá,chỗ nào đây nhĩ!!!

bethichconlua
10-12-2008, 09:53 PM
ô, Mẹ đẹp quá,chỗ nào đây nhĩ!!!

Ở một nhà thờ đơn sơ ..gần Thác ...gần nhà mình đó...hi..hi..

phaolobao
10-12-2008, 11:09 PM
Mẹ là nguồn niềm tin cho các giáo hữu.Mẹ cũng đã ban phúc lành cho nhiều người là cũng đã ban phúc lành xuống cho gia đìn của con rất nhiều.Con xin cảm ơn mẹ
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3550

dungs
12-12-2008, 09:44 AM
hì,sao giống hình ghép wá,huynh làm ơn cho biết ĐC dể ghé thăm,thank,,,

Rocky
12-12-2008, 10:28 AM
đây là tượng đài...Đức Mẹ ở nhà nguyện một họ đạo biệt lập thuộc hạt Bảo Lộc, trên đường đi vào thác Đamri ( cách thác khoảng 1km)

Maryt
12-12-2008, 10:40 AM
Oh, Mẹ đẹp quá, xin Mẹ thương đến chúng con, xin Mẹ đoái nhìn đến con cái Mẹ. Cám ơn bethichconlua vì bài post này nhé.:icon8:

bethichconlua
05-03-2009, 11:12 AM
Mẹ ơi....Xin dạy cho con luôn biết sống khiết tịnh như Mẹ....Amen

Damsan
05-03-2009, 11:31 AM
..............Mẹ hãy thương ban giây phút bình yên .........

bethichconlua
05-03-2009, 09:58 PM
"Mẹ ơi...bao người lạc bước lưu đầy...ngày tháng chơi vơi như thuyền lan giữa khơi...."

bethichconlua
08-03-2009, 10:30 AM
" Mẹ nguồn cậy trông ..chưa thấy ai xin Mẹ về không....hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van...."

Teacher's Mập
08-03-2009, 10:45 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/navbits_start.gif Mẹ Ơi...

https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg)



Mẹ ơi, ơi Mẹ... xin thương phù trì con luôn Mẹ ơi...

bethichconlua
09-03-2009, 05:35 PM
Mẹ ơi..con yêu Mẹ..con yêu Mẹ nhiều..Amen

bethichconlua
10-03-2009, 06:07 PM
Mẹ ơi..tại sao con yếu đuối thế Mẹ nhỉ....?

bethichconlua
12-03-2009, 09:52 PM
Mẹ ơi....con vui lắm........con muốn được Mẹ ẵm như Chúa ...Amen

bethichconlua
13-03-2009, 11:27 PM
Mẹ ơi..........!.con chỉ muốn gọi thế............

bethichconlua
14-03-2009, 12:25 PM
Mẹ ơi...bé vui lắm...hôm nay bé tự tặng cho mình một món quà nhỏ.........

giusehoang
14-03-2009, 04:37 PM
Con đang cố gắng để yêu mẹ nhiều hơn !

giusehoang
14-03-2009, 04:38 PM
xin Mẹ giữ gìn hồn xác con. Giờ con đang cô đơn và sầu khổ.

giusehoang
14-03-2009, 04:39 PM
Mẹ ơi! trên trần gian, con chưa thấy ai đến nhờ mẹ mà mẹ không thương giúp !

Phuc
18-03-2009, 01:20 PM
Khong co noi dau nao lon hon noi dau nao, quan trong la ta song va vuot qua no nhu the nao. Toi tin rang roi ban cung se tim duoc niem vui, su chia se, do chinh la hanh phuc.

Phuc
18-03-2009, 01:22 PM
Ngay hom nay day, trong long minh khong nghi nhieu ve mot dieu gi ca, chi biet mot dieu rang minh dang song giua moi nguoi.

Phuc
18-03-2009, 01:22 PM
Mong rang moi nguoi trong cuoc doi nay se duoc niem vui va hanh phuc trong Chua.

bethichconlua
18-03-2009, 06:18 PM
:secret:Bạn Phúc ơi...bạn nghi chữ có dấu nhé...để mọi người dễ đọc và chia sẻ dễ hơn nhé....

:read:Ước mong những ước mong của bạn được Mẹ thương chúc lành...Amen

Marialove
18-03-2009, 07:37 PM
Con muốn mẹ luôn ở bên con ..hướng dẫn con đường tương lai của con...CON YÊU MẸ LẮM !!!!!!

Rocky
18-03-2009, 09:49 PM
Mẹ ơi..con yêu mẹ..con yêu mẹ nhiều..Amen

Mẹ Ơi...

https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949f950450247b.jpg)

bethichconlua
20-03-2009, 12:19 PM
:secret::nhay::6:Bé hát Mẹ nghe nhé...hi..hi.. hôm Nay bé vui ......." Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thờ thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la.....". hi.hi.. Bé yêu Mẹ nên Mẹ cho bé xin Mẹ cái này nhé...chắc mẹ nghe hát xong vui vui nhỉ...bé muốn xin Mẹ ban cho tuổi trẻ Việt Nam chúng con siêng năng lần hạt mân côi hơn...Mẹ thúc dục chúng con trong cuộc sống Mẹ nhé....Bé cảm ơn Mẹ...Mẹ nhắc bé khi bé quên nhé....tèn tén tne..:6:" Mẹ ơi con yêu mẹ..." ..:6:Amen

huy vu
22-03-2009, 04:48 PM
Mong rang moi nguoi trong cuoc doi nay se duoc niem vui va hanh phuc trong Chua.
ước mong vẫn là ước mong vì trong cuộc đời thì phải có đắng cay. phải đủ vị thì món ăn mới ngon Phúc à

bethichconlua
24-03-2009, 02:20 AM
Mẹ ơi...Mẹ...Mẹ ơi...Mẹ....bé ngủ đây.........Mẹ chúc lành cho bé nhé..........Amen

bethichconlua
04-04-2009, 10:34 PM
:8:Mẹ ơi....Con muốn dâng lên Mẹ ..mọi vất vả , lo lắng của gia đình con...Xin Mẹ thương cứu giúp.......Amen

Masafot
05-04-2009, 10:20 PM
Mẹ ơi... dắt con trên đường đời Mẹ nhé... con sợ... con sợ lắm Mẹ ơi.....

bethichconlua
06-04-2009, 10:29 PM
Mẹ ơi..Xin dạy con phải làm gì để đẹp lòng Chúa...tự nhiên con thấy rất sợ ở trần gian này...bé sợ mình phạm tội lắm....híc..hic.. xin Mẹ giúp bé tránh xa tội lỗi nhé........Amen

.:.vit.:.
06-04-2009, 11:34 PM
con tạ ơn Mẹ nhiều lắm. Năm qua con khẩn cầu cùng Mẹ điều gì cũng được Mẹ ban ơn. Nhưng con vẫn chưa có điều kiện vào đất Mẹ để tạ ơn Mẹ. Con xin mẹ luôn ban ơn lành xuống gia đình con. Con xin cảm tạ Mẹ !

bethichconlua
08-04-2009, 05:59 PM
:77:Mẹ ơi...Xin mẹ cứu chữa mẹ của bạn con Mẹ nhé...........con tha thiết nài xin Mẹ ....Amen

bethichconlua
17-04-2009, 10:21 AM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan19.jpg

:icon8:Mẹ ơi....Xin dạy con biết mến yêu và phụng sự Chúa đêm ngày...Amen

bethichconlua
24-04-2009, 01:36 AM
:icon8:Mẹ ơi...Con bắt gặp bạn con khóc khi đọc kinh...nghe tiếng khóc của người bạn của con ..mà lòng con thắt lại..thương bạn ấy quá...Xin mẹ thương an ủi bạn ấy...Amen:77:

bethichconlua
30-04-2009, 12:20 PM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Rose1.jpg

:53:Mẹ ơi...Tháng năm xắp về...con hái hoa dâng Mẹ ..Mẹ ơi....Xin Mẹ nhận lấy sắc hoa con dâng....Amen

Nganguyen
30-04-2009, 08:53 PM
Mẹ ơi ! con cám ơn Mẹ những tháng ngày đã qua , và con cũng nhận biết bao ơn lành Mẹ đã ban cho con , và mai là ngày bước qua tháng năm là tháng hoa , con không biết lấy chi để dâng cho Mẹ đây , chỉ những công việc hằng ngày của con dâng cho Mẹ mà thôi , con nghĩ rằng ngày cũng chỉ có bấy nhiêu việc chán lắm Mẹ .
Nhưng con tin tưởng và những công việc đó con luôn nhớ để kết hợp với Chúa và dâng cho Mẹ , đối với con thì công việc và nhàn quá nhỏ bé , nhưng đối với Chúa và Mẹ thì chẳng có chi là nhỏ bé cả . Từ cái nhỏ con góp thành to , Mẹ ơi ! con cảm tạ Mẹ trong cuộc sống của con . Amen .

panda_9x
30-04-2009, 09:46 PM
Ngày mai là tháng hoa về,lòng con cứ cảm thấy sao sao ý... con nhớ mỗi mùa hoa về chúng con lại nô nức tiến hoa dâng mẹ...hội chúng con nhận làm cháu gái Đức Mẹ,còn các mẹ của tụi con nhận làm con Đức Mẹ,,,mỗi mùa hoa chúng con quậy tưng.. nhưng tất cả đều có một lòng yêu mến Mẹ.
Mẹ là sao mai soi lối chỉ đường cho chúng con trên mọi nẻo đường.Dù rằng bây giờ chúng con..mỗi người một nơi không còn được cùng dâng lên Mẹ những bông hoa thơm ngát nhưng mà chúng con vẫn nhớ về Mẹ vẫn hát về Mẹ cho dù chúng con ở nơi đâu....:53::53::53:
:nhay:
....Đường trần gian bao nhiêu đau thương bao đắng cay đang dâng chào đón nguyện Mẹ thương giơ tay ban ơn phù giúp con tin yêu trọn đời...

phamvanthuy
01-05-2009, 01:41 PM
Kính Lạy Đức Mẹ, trong cuộc sống chúng con gặp rất nhiều khó khăn, xin Mẹ hãy cho tất cả chúng con ngày càng yêu mến tha nhân và Đức tin chúng con càng thêm mạnh mẽ, con thấy có những người bạn của con ngày càng xa rời Thiên Chúa, con rất đau xót. Xin Mẹ hãy chỉ bảo con cách lôi kéo các bạn ấy biết chạy đến với Mẹ và Con của Mẹ.

bethichconlua
04-05-2009, 01:03 AM
:77: :77: :77: :77: :77: Mẹ ơi...Xin nâng đỡ con..Xin giúp con trong lúc này...Xin thương và ở bên gia đình con....Xin Chúc lành và lo liệu cho gia dình con lúc này....con không biết cậy dựa vào ai cả...chỉ biết cậy dựa vào mẹ và Chúa thôi...Mẹ ơi..xin thương con với.....con tin tưởng ở lòng từ bi nhân ái yêu thương của Mẹ...Xin cầu bầu cùng Chúa cho con và gia đình con...vượt qua cơn thử thách này...Amen :77: :77: :77: :77: :77: :77:

dinhductung
04-05-2009, 07:21 AM
kính lạy đức Mẹ....! và tháng hoa đã tới xin Mẹ hãy ở bên chúng con. hãy cầu bầu cho chúng con để chúng con có thể vượt lên tất cả để có thể đến được với Mẹ
Xin Mẹ hãy ban ơn lành xuống cho chúng con và tất cả mọi người thân của con để chúng con có thể đễn với mẹ.
vá xin Mẹ hãy xin Chúa ban ơn lành xuống cho chúng con. Anmem

Rosa_Huong
04-05-2009, 02:38 PM
:77: :77: :77: :77: :77: Mẹ ơi...Xin nâng đỡ con..Xin giúp con trong lúc này...Xin thương và ở bên gia đình con....Xin Chúc lành và lo liệu cho gia dình con lúc này....con không biết cậy dựa vào ai cả...chỉ biết cậy dựa vào mẹ và Chúa thôi...Mẹ ơi..xin thương con với.....con tin tưởng ở lòng từ bi nhân ái yêu thương của Mẹ...Xin cầu bầu cùng Chúa cho con và gia đình con...vượt qua cơn thử thách này...Amen :77: :77: :77: :77: :77: :77:

Mẹ ơi, xin thương nghe và nhận lời bethichconlua Mẹ nhé.
Tháng hoa năm nay con cũng xin Mẹ rất yêu dấu của con giúp con luôn biết sốt sắng dâng lên Mẹ những bông hoa thật đẹp Mẹ nhé. Con rất yêu Mẹ, Mẹ ui :8::8::8: :6::6::6:

Nganguyen
12-05-2009, 12:13 AM
Mẹ ơi ! tháng hoa đã qua 11. ngày rồi mau quá mà nhìn lại con chưa làm được gì mấy để dâng Mẹ , chỉ những việc nhỏ trong ngày của con thôi mà có lúc con cũng quên Mẹ ơi ,chắc Mẹ buồn con lắm nhỉ .Mẹ ơi ! lòng con cảm thấy buồn sao đó , khi con nghe bạn con nói buồn , lòng con cũng buồn lắm con chẳng nói nên lời , Mẹ đã thấu suốt tâm hồn từng đứa con của Mẹ , Mẹ ơi! Mẹ ơi , xin giúp cho bạn con vượt qua cái buồn đó , và tìm được sự bình an , và tình yêu đích nơi Mẹ , và con của Mẹ là Chúa Giêsu con Mẹ chính tình yêu mới giải thoát chúng con đến bến bờ yêu thương mà thôi .

Mẹ Ơi ! Mẹ là bến đợi cho thuyền con giữa khơi , cũng là bến bình an . xin Mẹ nhận lời con cầu cho bạn con được bình an , nâng đỡ của Mẹ vì bạn con cũng mất người trần gian này con nghĩ chỉ còn nâng đỡ ủi an bạn con với . Amen .

Nganguyen
14-05-2009, 08:52 AM
Mẹ cám ơn Mẹ một đêm con ngủ dậy được bình an . và một ngày mới lại đến với con , con xin dâng lên Mẹ tất cả thời gian của con lúc rảnh và cả lúc con bận rộn nhất trong ngày của con .
Mẹ ơi ! tối qua chuẩn bị đi ngủ rồi mà con buồn nhất chị em con lại hiểu lầm con , và còn nói con những lời không hay nữa chứ , Mẹ cũng đã thấu hiểu từng đứa con của Mẹ mà , con nài xin Mẹ thương đến em con và vỗ về em con hơn và để em con nhận ra được sự yêu thương của Mẹ luôn ở bên cạnh em .
em cũng xin Các ACE cầu nguện cho em của em có một đức tin vững mạnh hơn , để cuộc sống được bình an trong tâm hồn , em luôn có tư tưởng bi quan và hay thất vọng hoài đó , một mình em cầu nguyện cũng không bằng các ACE góp lời cầu nguyện cùng em cho em đó luôn nhận ra được ơn của Chúa và Mẹ phù hộ và giúp sức vượt qua , cái buồn và những đau thể xác em đó phải chịu , mà cho em biết ý được cái đau thể xác đó mà biết kết hợp để lên Chúa , và Mẹ nhất là tháng hoa của Mẹ .
Mẹ ơi ! mỗi khi em đau , con vẫn thường với em con rằng dâng cái đau đó cho Mẹ đi con chỉ có những bông hoa đó mà dâng Mẹ thôi . vì vậy tối con buồn con chẳng nói sao chỉ biết dâng lên mà thôi , và cầu nguyện cho em con mà thôi . Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ rời xa con nhe Mẹ , con tin tưởng và phó cuộc sống hằng ngày của chị em con cho Mẹ đó Mẹ ơi !

conbuoctheongai
15-05-2009, 04:24 PM
Mẹ là nơi ẩn náu của kẻ tội lỗi
Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo
Mẹ là hi vọng của kẻ thất vọng.
Mẹ ơi con trông cậy nơi Mẹ

bethichconlua
15-05-2009, 09:07 PM
Mẹ ơi....Xin gìn giữ nâng đỡ gia đình con Mẹ ơi...con cậy trông nơi Mẹ

Nganguyen
15-05-2009, 10:10 PM
Mẹ ơi ! con xin Mẹ đêm nay cho em con đừng có bị đau ,cái đau đó làm em con chịu không mà la và khóc vì cái đau Mẹ ơi . con nài xin Mẹ thương cho em con được bình an thể xác , để có một giấc ngủ ngon , và mai em con còn đi học nữa Mẹ ơi .
Mẹ ơi ! Mẹ là nguồn cậy trông của lòng con . còn việc của con Mẹ đã thấu hiểu ,con xin Mẹ cho con biết tìm ý Chúa luôn , để mọi việc lên tốt đẹp cho con và người bạn của con Mẹ ơi . con nài xin Mẹ Mẹ ơi .

Nganguyen
15-05-2009, 10:23 PM
Mẹ ơi !... xin Mẹ ban cho mẹ được mạnh khỏe bình an .Đêm nay được bình an .:53::53::53:

Nganguyen
16-05-2009, 01:18 PM
Mẹ ơi . con cám ơn đêm qua em con cũng đỡ đau hết đêm trước , và sáng dậy có em con vẩn khỏe hơn và đi học nổi Mẹ ơi . vì tuổi lớn và hay bệnh nữa Mẹ , con nài xin Mẹ luôn ban cho em con một sức khỏe để vượt qua mọi sự đau đớn thể xác ,cũng như tinh thần , com cám ơn Mẹ hằng ở bên chúng con . Amen .

Guilenguyen
16-05-2009, 07:52 PM
Mẹ ơi xin giúp chúng con tránh được mọi sự dữ, ban cho chúng con luôn được bình yên trong tay Mẹ ...:53::53::53:

bethichconlua
16-05-2009, 08:34 PM
:secret:Mẹ ơi...con có cảm giác khá mệt mỏi....Xin Mẹ giúp sức cho con ...xin cho con biết thánh ý của Chúa ....Xin dạy con biết phải làm gì ....Amen:77:

Nganguyen
17-05-2009, 10:11 PM
Mẹ ơi con cảm tạ Mẹ ! đã cho con vượt cái lo sợ nhất khi bệnh nhân của con gặp nguy hiểm, khi uống thuốc mà đã qua khỏi , vì con tin rằng Mẹ luôn che chở phù trì con cái Mẹ mà , xin dâng lên Mẹ tất cả những lo toan trong cuộc sống của chúng con Mẹ ơi . con xin phó thác đời sống của chúng con cho mẹ Mẹ ơi !

Guilenguyen
18-05-2009, 11:24 AM
Xin dâng lên Mẹ ngàn hoa tươi thắm :53: :53: :53:
Mẹ đã dạy chúng con sống theo Thánh ý Chúa :77:
Giúp con luôn vững bước trong cuôc đời :icon1:
:118:
Tặng các bạn bài hát (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2958)https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2958

nenhongnho
18-05-2009, 11:55 AM
Mẹ!
Chắc hẳn Mẹ đã nhìn thấy gia cảnh bé Phụng và Mẹ rất thương, thương hơn cả tình thương của chúng con gộp lại. Con vừa gặp bé, đau đớn quằn quại vì phản ứng của chất hóa trị trong cơ thể, lòng ba mẹ bé cũng đau biết bao...

Ngày mai bé lại tiếp tục nhập viện...
Mẹ ơi! Xin thương bé nhiều, nâng đỡ tinh thần gia đình và cho có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ bé điều trị.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=9565
Con xin tri ân Mẹ, tri ân những tâm hồn quảng đại sẻ chia..:77::77::77::77:

Anna-Maria Hoàng Dung
18-05-2009, 12:04 PM
Mẹ ơi, xin Mẹ dạy con biết xin vâng như Mẹ đã xin vâng!!!

Guilenguyen
18-05-2009, 11:07 PM
Cho chúng con biết sống vui vẻ sẻ chia và yêu thương giúp đỡ nhau !!!!
:hug: :Tanghoa: :6:

Guilenguyen
18-05-2009, 11:14 PM
Cuộc sống có nhiều chông gai quá, nhiều lúc con thấy nản lòng và có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Mẹ ơi ! Mẹ cho con thêm niềm tin để từng ngày từng ngày là những thử thách mà con sẽ vượt qua....Con xin Mẹ giúp chúng con luôn bình yên và có nhiều niềm vui, bỏ qua những phiền muộn, những điều không hay trong tâm trí chúng con !!! Con tạ ơn Mẹ !!!!:77:

Nganguyen
19-05-2009, 09:25 AM
Mẹ ơi ! lại một ngày nữa đến với con nỗi nhớ ai con thường nhớ mãi ước gì sự nhớ dung đó cho con được nhớ Mẹ từng phút giây đó trong cuộc sống của con Mẹ ơi .con sẽ cố gắng yêu Mẹ nhiều hơn Mẹ ơi con của Mẹ

Nganguyen
21-05-2009, 10:13 PM
Mẹ ơi con cám ơn Mẹ nhiều hai bữa nay em con cũng đỡ bệnh nhiều ,đi học được bình thường , Mẹ ơi con không biết nói sao , khi em con khỏe thì vui vẻ với mọi con cũng mừng đó Mẹ ơi . con cảm tạ mẹ vì mọi hồng ân Mẹ ban cho chúng con . Amen .

Nganguyen
23-05-2009, 07:45 AM
Lại ngày mới đến với con Mẹ ơi ! hai ngày qua con cám ơn Mẹ nhiều vì em con hai đêm nay được mạnh khỏe về thân xác không hành đâu nữa , và sáng dậy đi học được là con mừng lắm Mẹ ơi ,Mẹ ơi con cảm tạ Mẹ nhiều không biết nói sao cho siết những hồng ân Mẹ ban cho con , điều con hằng tin tưởng phó thác tất cả những người thân yêu của con cho Mẹ , Mẹ nâng đỡ trở che, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống nhe Mẹ ,và con xin Mẹ ban cho mẹ con hôm nay được mạnh khỏe, để mai mẹ con đi bình an trong Mẹ , vì một chuyến đi xa con lo cho sức khỏe của con già yếu đó , nhưng con tin tưởng Mẹ lo cho mà Mẹ ơi .Mọi sự con nhờ Mẹ ,với Mẹ và trong Mẹ . Mẹ của con ơi .

Nganguyen
25-05-2009, 11:19 AM
Mẹ ơi ! sáng nay con buồn chẳng biết nói với ai , chỉ biết nói với Mẹ mà thôi để con vơi đi cái buồn đó ngoài Mẹ ra có ai hiểu con cho bằng Mẹ ơi . khi họ cần con giúp con sẵn sàng giúp cho họ mượn và con cần thì hỏi họ , con cầm lấy lại thì họ còn chửi con nữa chứ , Mẹ ơi , có buồn nào bằng cái buồn đó hả Mẹ con chẳng biết nói gì hơn chỉ biết dâng lên Mẹ người anh em khi họ chửi con đó , con nài xin Mẹ thôi thúc họ làm sao để trả được cho con số tiền đó con sẽ Xin lễ tạ nay , con không biết nói sao với với gia đình con Mẹ ơi ! nói dối thì cũng có tội Mẹ ơi . vì vậy con nài xin nghe thấu lời con cầu xin Mẹ giúp con .con cám ơn Mẹ đêm qua cho mẹ con được bình an ,con xin phó thác cho Mẹ tất cả những lo toan của con Mẹ ơi ! vì tháng hoa cũng sắp qua đi con chẳng có chi dâng Mẹ dâng những cái hoa đó của con cho Mẹ đó Mẹ ơi . Amen .

Nganguyen
28-05-2009, 10:53 PM
:53:Mẹ ơi con chào Mẹ ! mấy ngày con không vô được để con trò với Mẹ, thật là buồn hôm nay con nói với nhiều chuyện lắm đây , Mẹ ơi . con nói Mẹ đừng giận con nhe , em con mấy ngày nay bệnh sao không ngủ được mệt mỏi làm sao hay bực bội , la hết người tới người khác đó Mẹ ơi . buốn quá Mẹ ơi . chẳng biét nói sao bậy giờ chỉ xin Mẹ thương ban cho em con được mạnh khỏe cả hồn lẫn xác thì em con mới vui được Mẹ ơi . con cám ơn Mẹ đã ban cho mẹ và cháu con đi được bình an , con tiếp tục xin Mẹ gìn gừi Mẹ con được bình an cho khi về tới nhà , con cảm tạ Mẹ cho con có sức chịu đựng những gì không hay đến với con .con dâng Mẹ những cành hoa nhỏ đó chẳng có gì ngoài cái khó nghe đó Mẹ ơi
:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

bethichconlua
29-05-2009, 12:36 AM
:secret:Mẹ ơi...hôm nay con thấy tủi thân mà khóc luôn...Mẹ giúp con nhé...con là con gái ..nên hay buồn vu vơ..tủi thân vớ vẩn lắm....Mẹ thương nâng đỡ vì con yếu đuối mẹ nhé.:92::77:

Guilenguyen
02-06-2009, 09:34 PM
Xin cho con lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ để không vấp phải mọi trở ngại trong đời sống này. Amen.
:77: :77: :77:

bethichconlua
03-06-2009, 12:25 AM
:77: Mẹ ơi...Từ xưa đến giờ con hay vô tư..con chỉ toàn nghĩ tới những nụ cười những hạnh phúc ..........Nhưng .....Tự nhiên hôm nay con nghĩ tới những đau khổ...những đau khổ mà Chúa GiêSu phải chịu ...nhơ đến trái tim Chúa ...trái tim Mẹ ...ôi...bao nhiêu đau đớn Chúa và Mẹ phải chịu...vì chúng con......rồi con lại nghĩ tới ...nơi luyện ngục...và nghĩ đến những đau khổ mà các linh hồn đang phải chịu để đền tội.........

Mẹ ơi...xin thương các linh hồn đang ngày đêm than khóc.....Xin Mẹ bầu bầu cùng Chúa thương cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục..Amen :77:

Nganguyen
05-06-2009, 09:31 PM
Mẹ ơi Mẹ ! hôm nay có đến đây dâng lời cảm tạ mọi hồng Mẹ ban cho con , khi mọi người trong nhà con vui vẻ khi có đón tiếp một thành viên mới , không có gì con vui bằng điều đó Mẹ ơi . từ trước đến giờ em con khó tiếp nhận ai lắm Mẹ ơi , mà hôm nay em con vui vẻ và cũng cởi mở tấm lòng để đón tiếp những người anh em , xin Mẹ ban cho em con có một tâm hồn quảng đại , biết vui vẻ đón nhận những sự đau đớn của bệnh tật nhe Mẹ , đó là điều con hằng cầu mong đó Mẹ ơi .
Mẹ ơi ! Mẹ biết rõ con là người yếu đuối tội lỗi lắm Mẹ ơi , nhưng con vẫn trông cậy vào Mẹ không bỏ con trong khi con tội lỗi mà còn chạy đến với Mẹ . Vì Mẹ là nguồn cậy trông cho người thất vọng mà Mẹ ơi , con cầu xin Mẹ Mẹ ơi .

Nganguyen
08-06-2009, 10:39 PM
Lạy Mẹ Maỉa là Mẹ cùa con . Con cảm tạ Mẹ đã ban cho con những niềm vui khi người em con mấy bữa không bệnh ,và khỏe mạnh như những ngày này ước gì sự bình an thể xác đó luôn ở bên em con , vì thể xác có khỏe mạnh thì tâm mới bình an được Mẹ ơi . Con nài xin Mẹ thương cho em con được như vậy hoài thì con vui biết bao hà Mẹ . ngày nào không được như vậy thì cho con có sức chịu đựng sự bực dọc của em con ,để con dâng cho Mẹ để cầu nguyện cho em con và những người cần ơn Mẹ ban cho họ . Lạy Mẹ Maỉa là mẹ cùa con con cầu xin ,nếu Mẹ thấy điều đó đẹp lòng thì xin Mẹ ban cho con , còn không xin vâng theo ý Mẹ mà thôi . Amem .

Namtuocbongdem
08-06-2009, 10:43 PM
Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ một tràng hoa thắm tươi...

bethichconlua
08-06-2009, 10:54 PM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Heart3.jpg

:8:Mẹ ơi...con yêu trái tim Mẹ....Amen

thehemoi
09-06-2009, 10:13 AM
Giúp chúng con thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, sống xứng đáng là chứng nhân tình yêu mà Chúa đã dạy !!

Guilenguyen
10-06-2009, 02:49 PM
Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi... :53: :53: :53:

Guilenguyen
10-06-2009, 02:51 PM
Xin Mẹ giúp con vứt bỏ mọi nỗi phiền muộn, ngày qua ngày con muốn là một con người mới, xin Mẹ ban cho gia đình chúng con tràn đầy ơn lành, sống vui vẻ hòa thuận. Amen.

Nganguyen
10-06-2009, 11:21 PM
Mẹ ơi một buổi chiều lại gặp chuyện buồn gì đâu , sao em con và bạn con lại làm cho con buồn không biết phải làm nói gì , mà chỉ biết nhớ tới Mẹ mà thầm cầu xin và dâng lên Mẹ mà thôi , xin Mẹ ban cho những người thân thương của con có được sự bình an tâm hồn và niềm vui đích thực nơi Mẹ , con chẳng biết nói sao thì Mẹ cũng đã rõ điều con nói mà phải không Mẹ ? con xin phó thác cho Mẹ tất cả những anh chị em con và ban cho con có sức chịu đựng một cái vui vẻ để cầu nguyên cho anh chị em con . Amen .

bethichconlua
02-01-2010, 11:01 AM
:77:Mẹ ơi...Mẹ là Mẹ Thiên Chúa...và là Mẹ Giáo Hội.. là Mẹ chúng con...Xin dạy chúng con biết sống xứng đáng là con Mẹ..Amen:77:

bethichconlua
07-01-2010, 02:59 PM
:77:Mẹ ơi...con xin dâng Mẹ hồn xác con..tâm trí con..trái tim con..Xin Mẹ thương hướng dẫn con luôn sống theo thánh ý Chúa..Amen

bethichconlua
20-01-2010, 11:42 AM
:77: :77:Mẹ ơi...xin Mẹ chỉ dạy cho chúng con biết ..chúng con phải làm gì...Xin Mẹ thương giúp sức xin ban cho chúng con tình yêu của Mẹ...Con xin dâng cho Mẹ tất cả mọi sự vui buồn ...mọi gian nan ....mọi thử thách...và cả những niềm vui hạnh phúc của chúng con...Amen

bethichconlua
29-01-2010, 10:49 PM
:77:Mẹ ơi...Mẹ có biết không ? con tập hy sinh bản thân mình cho người khác nhưng sao khó quá...con hy sinh nhưng sao lòng thấy đau vì sự mất mát đó...con hy sinh giữ im lặng ...nhưng sao con lại muốn gào thét lên vì đau đớn...con hy sinh để người khác được vui hơn...nhưng sao con lại buồn nhiều như thế...con hy sinh để người khác không khóc nữa nhưng sao nước mắt con lại tuân rơi quá nhiều...con hy sinh để lòng ai đó nhẹ nhàng hơn...nhưng sao lòng con lại thấy đau quá..trái tim con đau ..đau...rất đau...

:77:Mẹ ơi ..con phải làm sao.......Mẹ ơi thật là mâu thuẫn...xin dạy con biết con phải làm gì...xin chữa lành trái tim con..không không muốn đau nữa...trái tim con sao cứ đau thế này..Mẹ ơi..xin giúp con...

bethichconlua
15-09-2012, 10:41 PM
:77:Mẹ ơi...con đã rất thích gia đình của Mẹ..Chúa Giesu thì tuyệt vời....có ông Thánh Giuse thật Thánh Thiện...luôn yêu thương tôn trọng Mẹ..âm thầm lo lắng cho Mẹ và Chúa GieSu mà không một lời than vãn ..đòi hỏi hay trách móc điều gì....luôn cùng Mẹ vượt qua những khó khăn..vất vả...ông Thánh Giuse luôn trọn vẹn lời thề hứa và yêu thương Mẹ và Chúa đến cùng..con cảm phục tấm lòng của ông Thánh Giuse...Con ước mong con cũng trở nên giống Mẹ ...nhưng hình như cuộc sống và lối sống..quan niệm sống của chúng con bây giờ khác quá...chính con là người trẻ mà cũng bị bất ngờ với những sự yêu thương của tuổi trẻ thời đại tân tiến này...chúng con còn vướng bận trần tục nhiều quá....chúng con vẫn chưa được như gia đình Mẹ... Mẹ ạ....hình như con cần có Mẹ vào lúc này...hôm nay con khóc nhiều....mà không biết vì sao ...có lẽ vì con đã thấy con khác Mẹ xưa kia quá..những ước mong trở nên giống Mẹ sao khó quá...xin mẹ giúp con vượt qua...Amen

bethichconlua
24-09-2012, 10:57 PM
Mẹ ơi..tối nay con khóc thật nhiều đúng không..hình như con đang cảm thấy lòng đau đau...hình như có một điều gì đó khiến con buồn lắm thì phải..con không biết tại sao cuộc sống của con lại khắc nghiệt như vậy ..để rồi không ai có thể chấp nhận được những khắc nghiệt đó để thông cảm với con được...con biết con có thể thông cảm cho những người khác ...nhưng con không làm cho người khác vui và thông cảm cho con được...có đúng không Mẹ...hình như con không biết cách sống để đẹp lòng người khác đúng không Mẹ..hình như con mất đi một chút sự an toàn nào đó ..mất đi chút sự tự tin thì phải....hình như tất cả điều con làm đều sai trong mắt người khác đúng không Mẹ..con cảm thấy mình đã cố gắng nhưng sao những cố gắng của con rồi cũng chẳng mang lại gì..mà ngược lại con luôn nhận được những chỉ trích ...nhưng con nghĩ điều đó cũng đáng cho một người với số phận như con..có lẽ con chỉ được đón nhận những điều đó ...vì đó là điều cần thiết cho một số phận nghiệt ngã chăng...con rất buồn Mẹ à..con buồn lắm..Mẹ ơi...xin cho con biết điều mình nên làm ..nên nói là nên suy nghĩ..xin cho con biết con đường Chúa muốn con đi....nếu con đường con muốn đi nhưng không phải Thánh ý Chúa thì xin cho con nhận biết rõ hơn...vì con không muốn người khác quá buồn và bực tức vì con.....chỉ có Mẹ hiểu con...Amen