PDA

View Full Version : Ta phải làm sao đây: ???



Rocky
04-12-2008, 07:53 PM
Ta phải làm sao đây: ???

Tôi xin nêu ra đây 1 câu chuyện xin anh chi em cho ý kiến xem tôi nên phải làm sao?

"Câu chuyện bắt đầu khi tôi quen 1 người Hoa không đạo và đây là 1 chuyện khiến gia đình tôi không vừa lòng vì tôi là cháu trai duy nhất của dòng họ mà gia đình thì là đạo gốc với lại đa phần là làm linh mục. Vì thế nên gia đình có lam mai cho tôi 1 người co đạo nhưng tôi lai k thich người này mà người này thì rất tốt vậy theo anh chị em tôi phải làm thé nào:39::39::39:"

trên đây là théc méc của một người.... với pethoang, gởi mọi người chia sẻ, góp ý với bạn ấy... một thực tập chung... kê kê... sau đó... sẽ đúc kết lại.. rùi kết đề tài... khi chính pethoang nhận được lời cám ơn... của bạn ấy cũng chỉ qua tin nhắn... ( lý do bạn ấy muốn giấu... thông tin cá nhân hi hi, và đó cũng là nguyên tắc bảo mật của phòng mạch hi hi)


Mời mọi ngưòi xông vô góp ý... và yên tâm chia sẻ những théc méc... rối tơ lòng...

phan_nghị
04-12-2008, 11:25 PM
Xin chào chị thắc mắc. Em xin có một ý kiến như sau:
Mỗi người có mỗi quan niệm về tình yêu nhưng em tin chắc rằng ai cũng cho rằng tình yêu là thơ là mộng là hoản hảo, nhưng thực ra tình yêu nó ko thơ mộng nó ko hoàn hảo như ta nghĩ. Tình yêu là một bước trong đời sống hôn nhân, nó là cái móng để xây dựng một gia đình hoàn hảo, mới đầu thì ai cũng nói đời này em chỉ yêu anh, ko yêu được anh cộc sống của em ko có ý nghĩa, lúc này tình yêu đang ở giai đoạn thăng hoa, khi lấy nhau rồi mới lộ cái mặt ra, mọi thói hư tật xấu lồi ra hết nào là ích kỉ, ki bo,... khi đó ta mới nhận ra rằng mình yêu nhầm người. Vậy thế nào mới là yêu ko nhầm người, rất nhiều người lầm tưởng rằng yêu nhau là lấy nhau sẽ hạnh phúc, thật ra họ đang lầm tưởng, tình yêu đó chỉ là trên lí thuyết, muốn hòa hợp được với nhau đầu tiên là phải có một cái đó là "cùng nhìn về một hướng", yêu nhau ko phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng, làm sao mà hai người khác đạo có thể sống hạnh phúc với nhau được chứ, điều đó ko bao giời xày ra đâu, tại sao lại như vậy?

Câu trả lời là tại vì trong đời sống luôn có những chuyện khó giải quyết, những hiểu lầm, những định hướng khác nhau, chỉ khi 2 người có cùng đức tin thì mới có thể giải quyết được, có những chuyện chúng ta chỉ có thể tha thứ cho nhau vì Chúa mà thôi, những kẻ vô thần thì hành động lỗ mãng, ko có Chúa thì họ ko dè dặt tí nào, đến lúc có chuyện gì xảy ra họ sẽ làm cho mình khổ, ngoài miệng thì họ nói theo Chúa hoặc cam kết tạo mọi điều kiện cho vợ hoặc chồng được theo đạo nhưng đến khi lấy nhau rồi họ ko muốn nữa, họ tìm cách ngăn chặn. chẳng phải người ta đã nói thuyền theo lái gái theo chồng đó sao.

Tóm lại đời này chỉ là đời tạm, đứng trước ngã ba cuộc đời ắt hẳn rất khó chọn, tuy nhiên chúng ta là người công giáo chúng ta đã có 1 lựa chọn duy nhất đó là chọn chúa, trong hôn nhận cũng vậy muốn được hạnh phúc thì duy nhất là chọn người đạo đức mà thôi. Dù có là quân tử đi nữa thì thay lòng đổi dạ cũng chẳng ai hay huống chi là....
Chúc chị chọn đúng đường đi.

Masafot
08-12-2008, 05:01 PM
Bạn đang do dự, bạn nên xem lại tình cảm của mình với cô gái người Hoa ấy. Nếu bạn thực sự yêu cô ấy và muốn tiến đến một mối quan hệ vững chắc, bạn có thể đưa cô ấy đến nhà thờ, đi học giáo lý, tham gia ca đoàn,...bạn có thể nhờ chính những người trong gia đình bạn- những linh mục- giúp hướng dẫn thiêng liêng cho cô ấy, giúp cô ấy tìm hiểu về đạo... Mình nghĩ khi cô ấy đã có thiện chí chắc gia đình bạn sẽ không phản đối quyết liệt nữa đâu.
Tất nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình lấy người đồng đạo, vì có nhiều thuận lợi trong việc giáo dục con cái theo tinh thần Kito giáo và cho cả đời sống thiêng liêng cho gia đình nhỏ của bạn sau này.
Bạn có nói gia đình bạn có giới thiệu cho bạn một cô gái cùng đạo, bạn không thích nhưng bạn bảo cô ấy rất tốt, thế có nghĩa là bạn cũng thích cô ấy rồi đó.
Mình nghĩ mọi điều tuỳ thuộc vào bạn thôi, bạn xem con tim bạn hướng về ai, tình yêu của bạn với người con gái gốc Hoa đó có đủ mạnh để bạn đủ sức thuyết phục gia đình, cũng như vượt qua được những thách đố trong cuộc sống thiêng liêng của gia đình riêng bạn sau này không. Khi yêu thật sự người ta có thể làm được mọi thứ bạn à.

( Chia sẻ với bạn câu chuyện gia đình anh bạn mình. Anh ấy cũng lấy chị là tân tòng, lúc đầu gia đình không đồng ý, anh quyết tâm cưới, chị là người ngoan hiền, nhưng anh lại là người khô khan đạo, khi nào anh đi lễ thì chị đi, anh bận thì chị dù không bận bịu gì nhưng cũng không đi, họ cưới nhau được hơn một năm rồi và số lần đi lễ của anh chị thì đếm trên đầu ngón tay.
Không phải tất cả những đôi lấy tân tòng đều thế, nhưng hầu hết mọi người mình biết đều thế...)

bethichconlua
08-12-2008, 05:53 PM
Hãy cầu nguyện...cầu nguyện nhiều nhiều với Chúa với Mẹ Maỉa..tất cả ngài sẽ lo liệu...Chúc bạn sớm tìm thấy thánh ý Chúa...Amen

phaolobao
08-12-2008, 07:19 PM
phaolo_nghị đúng là người nhiệt tình bài nào cũng thấy anh lên cả zui nhỉ

phan_nghị
08-12-2008, 09:48 PM
khà khà, ham đọc nội dung bài, té ra là đàn ôn, nhầm rồi, lời khuyên của mình uổng rồi, hu hu...........

phan_nghị
08-12-2008, 09:49 PM
phaolo_nghị đúng là người nhiệt tình bài nào cũng thấy anh lên cả zui nhỉ
zui gì đâu, may chưa bị chửi vô duyên là may lắm rồi, hi hi

Maria_Thuy
09-12-2008, 08:03 PM
Mình tin tuyệt đối vào duyên số mà Chúa đã sắp đặt cho mỗi người,vì vậy, mình đồng tình với ý kiến của bethichconlua, minh nghĩ điều bạn có thể làm bây giờ là "cầu nguyện"....(Lạy Chúa Giesu, Chúa yêu thương con, và Chúa biết người bạn đời tốt nhất của con là ai, Xin Chúa dẫn người đó đến với con, và ban cho con một dấu chỉ, để con biết người bạn đó, là người mà Chúa đã chọn cho con từ muôn thuở.Cám ơn Chúa Giesu.)

phan_nghị
09-12-2008, 09:23 PM
Mình tin tuyệt đối vào duyên số mà Chúa đã sắp đặt cho mỗi người,vì vậy, mình đồng tình với ý kiến của bethichconlua, minh nghĩ điều bạn có thể làm bây giờ là "cầu nguyện"....(Lạy Chúa Giesu, Chúa yêu thương con, và Chúa biết người bạn đời tốt nhất của con là ai, Xin Chúa dẫn người đó đến với con, và ban cho con một dấu chỉ, để con biết người bạn đó, là người mà Chúa đã chọn cho con từ muôn thuở.Cám ơn Chúa Giesu.)
tiêu cực quá, hì hì, nói vậy là sai rồi, cứ tin duyên số mà chúa sắp đặt thì hóa ra nằm chờ sung rụng à, Chúa cho mình tự do chọn lựa, Chúa ko sắp xếp bao giờ. Chúa cho chọn mà ko cho đổi, hãy liệu mà chọn đó anh chị em.

teresangan
11-12-2008, 09:57 PM
Mình nghĩ bạn nên xem lại trái tim mình xem bạn thật sự yêu ai và cần ai . Chưa hẳn lấy một người công giáo chinh gốc mà hạnh phúc , nếu khi một người không đạo mà tin thì niềm tin ấy sống động hơn chúng mình nhiều . Vi vậy nếu bạn chọn người Bạn Gái người Hoa , mình nghĩ bạn hãy giúp bạn ấy có niềm tin vào Chúa , tin vi Chúa chứ không phải vì muốn kết thân với bạn, khi ấy bạn dễ thuyết phục gia đình hơn.

phan_nghị
11-12-2008, 10:22 PM
iu nà, ko iu nà, iu nà, ko iu nà, hí hí hí............
Yêu thì khổ mà ko iu thì lổ thà chịu khổ chứ ko thà chịu lỗ.
đừng có ngu chi mà khổ anh em ơi, sống vậy cho đời vui vẻ.
Người ta nói tình là dây oan mà, mắc chi vướng vô dây oan.

phaolobao
11-12-2008, 11:57 PM
Yêu thì khổ mà ko iu thì lổ thà chịu khổ chứ ko thà chịu lỗ.
đừng có ngu chi mà khổ anh em ơi, sống vậy cho đời vui vẻ.
nều sống như zậy 1 mình được thì Thiên Chúa tạo ra Eva để làm gì nữa chứ đúng hem nè.Cái gì cũng có cái giá của nó hết òi con trai thì lúc nào cũng chụi khổ zà chụi lỗ,nhưng hem biết chị em con gái có thông cảm cho chuyện này ko thì mới là điều quan trọng
Nào mình cùng đi chơi nhé:monkey03:

bethichconlua
12-12-2008, 10:46 PM
Mình tin tuyệt đối vào duyên số mà Chúa đã sắp đặt cho mỗi người,vì vậy, mình đồng tình với ý kiến của bethichconlua, minh nghĩ điều bạn có thể làm bây giờ là "cầu nguyện"....(Lạy Chúa Giesu, Chúa yêu thương con, và Chúa biết người bạn đời tốt nhất của con là ai, Xin Chúa dẫn người đó đến với con, và ban cho con một dấu chỉ, để con biết người bạn đó, là người mà Chúa đã chọn cho con từ muôn thuở.Cám ơn Chúa Giesu.)


Bạn và bé cùng một suy nghỉ ...bé cũng luôn xác tín rằng..từ ngàn đời Chúa yêu ta và trọn ta đi trên con đường của ngài ..và ngài cũng đã trọn cho ta một nửa của mình từ ngàn xưa..chỉ cần chúng ta cầu nguyện nhận ra thánh ý ngài ..và luôn biết chấp nhận ..có gắng mỗi lúc trong cuộc đời..tất nhiên việc xác định một người bạn đời là cả một vấn đề hệ trọng...trong đời...nên...chỉ có một sức mạnh khiến ta không nao núng sợ hãi và sáng suốt ..đó là: CẦU NGUYỆN
bé tin tuyệt đối vào lời cầu nguyện ...càng có nhiều lời cầu nguyện lên Chúa càng tuyệ đối đảm bảo hạnh phúc mãi mãi....Amen

Rocky
13-12-2008, 02:32 PM
1. hôn nhân xuất phát từ tình yêu....là kết quả của tình yêu....
người bạn gái người Hoa, có thực sự yêu bạn, và bạn yêu người ấy chứ...chắc thế, nếu kô, bạn đâu đặt vấn đề....
bên kia là người có đạo, tốt... nhưng bạn kô thích, lấy gì yêu....liệu rùi có thể yêu được không?

Thế thì, về cái lý và cả cái tình, thì hôn nhân là kết quả của tình yêu, vậy là bạn có thể có một chọn lựa dứt khoát rùi chứ....

2. vấn đề còn lại là, khác đạo và dân tộc...

a. khác dân tộc.. thì văn hoá á đông nói " anh em bốn bể 1 nhà".... chuyện cũng dễ hi hi....có nhiều nét văn hoá giống nhau... về quan niệm, lẫn cách sống... Á Đông. và ngày nay, quan hệ thân hữu hôn nhân vượt qua biên giới lãnh thổ rùi... hi hi...

b.khác đạo, chuyện này Masafot có ý kiến hay, chắc là từ kinh nghiệm của bạn ấy..."bạn nên xem lại tình cảm của mình với cô gái người Hoa ấy. Nếu bạn thực sự yêu cô ấy và muốn tiến đến một mối quan hệ vững chắc, bạn có thể đưa cô ấy đến nhà thờ, đi học giáo lý, tham gia ca đoàn,...bạn có thể nhờ chính những người trong gia đình bạn- những linh mục- giúp hướng dẫn thiêng liêng cho cô ấy, giúp cô ấy tìm hiểu về đạo... Mình nghĩ khi cô ấy đã có thiện chí chắc gia đình bạn sẽ không phản đối quyết liệt nữa đâu.

Tất nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình lấy người đồng đạo, vì có nhiều thuận lợi trong việc giáo dục con cái theo tinh thần Kito giáo và cho cả đời sống thiêng liêng cho gia đình nhỏ của bạn sau này."
với 3 gợi ý trên, bạn phải quyết định đời bạn thôi...Cầu nguyện... suy nghĩ, bàn hỏi.. và lắng nghe tiếng... cảm nhận để quyết định cái quyết định cả một đời... sẽ "chung thân" mà không "khổ sai".. .cho nên "chọn sai thì khổ"...
chúc bạn có thể chung thân với người bạn đời chứa chan tình yêu...

có gì gởi tin nhắn trả lời cho pethoang nhe....

bethichconlua
25-12-2008, 09:57 PM
Đúng thế,,hôn nhân là phải bắt nguồn từ tình yêu,,,,
nhưng nếu khác đạo..thì người có đạo phải cầu nguyện thật nhiều.....và phải cố gắng nhiều...đễ nhận biết thánh ý của Chúa... " tin tưởng vào Chúa. Ngài sẽ ra tay.."

Hãy sống yêu thương thật yêu thương như Chúa dạy bạn ....và từ trong yêu thương bạn sẽ tìm thấy con đường Chúa muốn bạn đi....

Chúc bạn tìm thấy con đường theo thánh ý Chúa....Amen