PDA

View Full Version : Bố



Rocky
04-12-2008, 10:49 PM
Bố !!!......


http://a367.yahoofs.com/lifestory/Spriq0aGGRKSeuPEaryy7KfrTfg-_1/blog/ap_20090907012348123.jpg?lb_____DAzAPO_iz




Bố là người con ít khi tâm sự
Ít sẻ chia những suy nghĩ trong đầu
Ít cùng bố san sẻ bớt lo âu
Ít nũng nịu mổi khi con gần bố
Bàn tay bố đôi bàn tay khắc khổ
Cùng tháng năm hiện rõ vết chai sần

Bố hi sinh bao hạnh phúc bản thân
Đạp mưa nắng cho đời con tươi sáng
Mái tóc bố bạc dần theo năm tháng
Động viên con hãy vững bước tiến lên
Vẫn mong sao luôn có bố ở bên
Trọn đời theo con hoài bố nhé!!!



Bố của con!
Thương … Thương bố nhiều ....nhiều!!!
Luôn …. Luôn nhớ …nhớ mãi…bố …
trong lòng con… mọi lúc…mọi nơi!!!
"

một người đã gởi tặng với tâm tình tiếng gọi như tiêu đề của bài thơ.

Minhlee
07-12-2008, 09:47 PM
Cám ơn chú Hoàng về bài thơ hay này.:6:

Rocky
15-12-2008, 11:13 AM
...............................................

Viết cho con gái


Con ơi, từng phút giây sống của con... đi vào tâm trí của bố... từ ngày con là hài nhi... be bé... yếu ớt, bệnh tật quấn trong khăn, do một ni sư ẳm đến ....."Mô Phật... không có chỗ nương nhờ... thôi, xin nhà Chúa độ trì.. cho con gởi cháu ít ngày... con làm giấy tờ..."

Suy đi nghĩ lại, và thực nước mắt bố đã muốn trào ra, và bố đã nhận con, sinh linh bé nhỏ... từ tay ni sư....
Sau đó, là những ngày nhà bố vang tiếng oe oe... oe oe.. của trẻ thơ.. rồi cả tiếng cười nữa...
Cuộc sống của bố nhiều thay đổi, nhiều cái phải cân đối.. và vất vả hơn... nhưng thực tâm bố vui lắm con ơi...
Giống như gà trống nuôi con, bố phải.. học và làm đủ thứ hi hi... tắm rữa, lau chùi, thay tả, áo quần, đến pha sữa, pha nước...đến...phải đoán biết tiếng khóc của con, tiếng cười của con mà pha sữa, cho nước, ăn hồ, xi ị... hay tè....
Cứ nghĩ và nhớ lại bố không khỏi bật cười... í ới, í ới...con gọi.. con đùa.. con đòi...phì cười thật to cùng con... con cứ ùi úi.. nhảy nhảy.. vui quá...
con tập lật, tập ngồi, tập bò.. tập... rùi mọc răng, "tước"... tập đi, tập chạy tập nói í a, í ối..."bà" "ba", "bố"...đùa đùa vui vui...

Con có một sức sống mãnh liệt, vượt qua định mệnh tưởng là yểu yếu....
Ba mẹ con sinh ra con, mà không có diễm phúc nuôi con, nội ruột con... thương con mà không thể... gởi gắm tất cả cho bố... để bố cùng con, giúp con qua cơn bệnh hiểm nghèo...
Thương con nhiều, bố vượt qua tất cả cực nhọc, muộn phiền... và rồi Bà Cố, thương con.. nhận cùng bố nuôi con... Ngày qua ngày dù bà già lắm, mệt lắm... con thì đeo bám bà ủi ủi.. hay quá...
Bố tí tí vậy cho con nhé, con gái bố...dù bố luôn dạy con kêu bố bằng "ông"... vì bố là bạn của nội ruột con....

ít dòng gởi con gái yêu, dù lúc này con chưa đọc được... bố ghi lên đây dòng thư cho con, lúc nào lớn con đọc nhe....con gái yêu thương của bố...


http://a367.yahoofs.com/lifestory/Spriq0aGGRKSeuPEaryy7KfrTfg-_1/blog/ap_20090904050322402.jpg?lb_____Dq_ytaiYM
Thế là 3 mùa Noel con đã vui sống trong Nhà Bình An.

bethichconlua
15-12-2008, 11:20 AM
Hic.hic...bé Mai ơi...chị khóc trước...nhé..............xúc động quá.............bố là người bố tuyệt vời nhất trên đời.....bố là bố của Chúa ban.....Tạ ơn Chúa...Cảm ơn bố...

M.TT.
15-12-2008, 01:05 PM
Bé Mai oi! chị thấy ganh tỵ với em quá đi .........huhuuhu............nhưng mà lại thấy thương em, thương Bố nhiều nhiều và nhiều hơn nữa:hug:

hatcatnho
15-12-2008, 02:26 PM
Cầu cho con gái Bố ăn nhanh chóng lớn để đời Bố thêm vui.
Biết đâu có ngày sẽ gặp Bố

prnguyenhoang
15-12-2008, 06:28 PM
Trời , đọc bài thơ này cảm động quá.Mình vừa mất đi người cha thân yêu. Nghĩ lại mình cũng chẳng khác gì tâm trạng của tác giả trong bài thơ ấy. Những điều ông dặn dò mình trước lúc đi xa mãi mãi là điều mà mình luôn tâm niệm và sống cho xứng đáng với những hy sinh của ông.......

bethichconlua
15-12-2008, 08:54 PM
Bé Mai oi! chị thấy ganh tỵ với em quá đi .........huhuuhu............nhưng mà lại thấy thương em, thương Bố nhiều nhiều và nhiều hơn nữa:hug:

Ghanh tị thật...thương em lắm.. thương bố nhiều..........

bethichconlua
25-12-2008, 09:49 PM
Xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho gia đình chúng con...Amen


Bố ơi..chúng con muốn nói : chúng con luôn hãnh diện về Bố..chúng con thương bố và nội nhiều nhiều nhiều....

Rocky
25-12-2008, 10:08 PM
:118::118::118:

Xin Chúa chúc lành... an bình...

Rosa_Huong
26-12-2008, 09:38 AM
Bé nhờ vòng tay Bố nay lớn khỏe... năng động... cười tươi... khiến "cô" cũng vui lây...
Cám ơn "Bố" và nụ cười của Bé...
Xin cám ơn...

Rocky
24-02-2009, 02:52 PM
.............................................................
Gởi Con Trai


Con Trai ơi,
Sự tin tưởng thực rất là quan trọng trong đời con nhé....
Tin rằng mình đáng tin....để mọi người tin mình....tin thực sự... điều đó làm cho con tự tin trong cuộc sống... và hướng dẫn con luôn làm điều tốt, và trở nên người đáng tin cậy....
Tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người đáng tin, nhiều người tốt... mà vì thế xã hội đang đi lên... chứ không bị hủy diệt....
Chính niềm tin này làm con tin vào cuộc sống, nhìn thấy những nét đẹp đằng sau cái thường ngày tranh đua, ma mãnh.... những tấm lòng.. những gương sống hy sinh vô lợi, vô lộc, vô danh...
Còn nữa....về chữ tin...nhiều lắm nhưng bố chỉ đưa ra vài điều thực sự cốt lõi,,, như thế thôi, để chỉ nói với con một điều.. con trai à,,, Bố tin con....!!!

[Vy.Kju:t]
24-02-2009, 03:19 PM
Ôi, người bố thật tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!!!!

bethichconlua
24-02-2009, 07:58 PM
Con Trai ơi,
Sự tin tưởng thực rất là quan trọng trong đời con nhé....
Tin rằng mình đáng tin....để mọi người tin mình....tin thực sự... điều đó làm cho con tự tin trong cuộc sống... và hướng dẫn con luôn làm điều tốt, và trở nên người đáng tin cậy....
Tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người đáng tin, nhiều người tốt... mà vì thế xã hội đang đi lên... chứ không bị hủy diệt....
Chính niềm tin này làm con tin vào cuộc sống, nhìn thấy những nét đẹp đằng sau cái thường ngày tranh đua, ma mãnh.... những tấm lòng.. những gương sống hy sinh vô lợi, vô lộc, vô danh...
Còn nữa....về chữ tin...nhiều lắm nhưng bố chỉ đưa ra vài điều thực sự cốt lõi,,, như thế thôi, để chỉ nói với con một điều.. con trai à,,, Bố tin con....!!!

Con trai của bố thích nhé...con gái của bố đang tủi thân đây..hic...:92::92::92:

Rocky
24-02-2009, 08:06 PM
Nhiều dấu chấm lửng, tức là còn đó, như một bỏ ngỏ, và hướng tới tương lai vời trà đầy hy vọng, tin yêu.

Dù trong hoàn cảnh nào, những người thân yêu ơi, luôn hy vọng nhé, tin tưởng và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tha thứ cho nhau.

Dù ở tận cùng của muộn phiền, vẫn không bao giờ phiền trách trái lại vẫn cùng chung tay góp điều tốt lành cho đời, đó là nguyện ước nho nhỏ, đơn sơ và chân thành gởi lại sau những dấu chấm lửng.

Rocky
24-02-2009, 08:14 PM
Vậy nhé.http://khuccamta.net/diendan/image.php?u=1485&dateline=1260217731 (http://khuccamta.net/diendan/image.php?u=1485&dateline=1260217731)

Đốt lên một que diêm còn hơn là nguyền rũa bóng đêm.

mimosa_jolly
24-02-2009, 09:34 PM
... cảm động quá ... làm mimosa nhớ Bố quá ... Thật hạnh phúc cho những ai còn Bố ... hãy làm cho Bố Mẹ luôn mỉm cười nhé ....

Maryt
24-02-2009, 09:58 PM
Phúc cho ai còn cha mẹ, hãy thờ phụng và thảo hiếu vì người không ở bên ta mãi.

Masafot
24-02-2009, 11:15 PM
:6::92: BỐ ƠI!:92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:Con yêu bố quá!:92:

dailygospel
25-02-2009, 09:01 AM
. ...

Rocky
06-03-2009, 10:46 PM
Gởi nơi đây lời cám ơn, cám ơn tất cả bạn bè, cám ơn những anh chị em đã chia vui sẻ buồn, cám ơn những thành viên đã cám ơn bài chia sẻ chân tình này.

Cám ơn luôn, và tạ ơn Chúa mãi mãi. "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."

M.TT.
07-03-2009, 01:30 PM
THương bố quá à

:beer: cụn ly đi bố

hoangthanh_200400
06-04-2009, 09:09 PM
một ai đó đã tặng tôi, người bố... cách nào... .đó... đó là cách....xin chia sẻ cùng mọi người....

Bố!!!......





Bố là người con ít khi tâm sự
Ít sẻ chia những suy nghĩ trong đầu
Ít cùng bố san sẻ bớt lo âu
Ít nũng nịu mổi khi con gần bố
Bàn tay bố đôi bàn tay khắc khổ
Cùng tháng năm hiện rõ vết chai sần

Bố hi sinh bao hạnh phúc bản thân
Đạp mưa nắng cho đời con tươi sáng
Mái tóc bố bạc dần theo năm tháng
Động viên con hãy vững bước tiến lên
Vẫn mong sao luôn có bố ở bên
Trọn đời theo con hoài bố nhé!!!



Bố của con!
Thương … Thương bố nhiều ....nhiều!!!
Luôn …. Luôn nhớ …nhớ mãi…bố …
trong lòng con… mọi lúc…mọi nơi!!!

hoang thanh thật ganh tỵ với những người còn bố và mong tất cả mọi ngừoi hãy sống xứng đáng là người con hiếu thảo

hoangthanh_200400
06-04-2009, 09:13 PM
Trời , đọc bài thơ này cảm động quá.Mình vừa mất đi người cha thân yêu. Nghĩ lại mình cũng chẳng khác gì tâm trạng của tác giả trong bài thơ ấy. Những điều ông dặn dò mình trước lúc đi xa mãi mãi là điều mà mình luôn tâm niệm và sống cho xứng đáng với những hy sinh của ông.......

hoangthanh_200400
06-04-2009, 09:15 PM
từng ngày... từng ngày...

Dù tuổi đời bố chưa là bao... sao gánh nặng như đè bẹp.. .thân bố... rồi ... thoang thoảng trong đó, một sự ... thoáng qua của các con....
Đau lòng.. muộn phiền thêm....

Tại sao???? Tại sao???
Phải chăng... bố đã nhận quá trọng trách của mình ???
Phải chăng... lắm lắm cái phải chăng....

để rồi chẳng phải gì cả.........???

ước gì... mỗi người vượt qua tí ích kỷ,,, tí.... tí... so bì... mà thanh thản....

Và có lẽ cũng phải thầm nguyện rằng... ước gì...

vài dòng lộn xộn... để rồi lòng trí thanh thản,,, trôi đi những mệt nhọc, muộn phiền....

teresangan
06-04-2009, 09:43 PM
từng ngày... từng ngày...

Dù tuổi đời bố chưa là bao... sao gánh nặng như đè bẹp.. .thân bố... rồi ... thoang thoảng trong đó, một sự ... thoáng qua của các con....
Đau lòng.. muộn phiền thêm....

Tại sao???? Tại sao???
Phải chăng... bố đã nhận quá trọng trách của mình ???
Phải chăng... lắm lắm cái phải chăng....

để rồi chẳng phải gì cả.........???

ước gì... mỗi người vượt qua tí ích kỷ,,, tí.... tí... so bì... mà thanh thản....

Và có lẽ cũng phải thầm nguyện rằng... ước gì...

vài dòng lộn xộn... để rồi lòng trí thanh thản,,, trôi đi những mệt nhọc, muộn phiền....
....... Ước gì...............

.:.vit.:.
06-04-2009, 11:27 PM
đọc xong thấy nhớ papa iêu quá.papa của em là vô đối, tâm lí và rất iêu con.mình thật là hạnh phúc

Rocky
01-09-2009, 04:01 PM
................................................

Xin trả lại sau những dấu chấm không thành lời, tấm lòng, suy nghĩ niệm suy của một người mang trọng trách trên vai với những người con của mình. Nhiều chấm là còn đó, và tiếp tục chứ không là hết. Còn mãi. Còn Mãi.

Rocky
07-10-2009, 08:10 PM
..........................................................

Ngày lại ngày,

Ngày qua ngày,

Đêm sắp tàn,

Ngày đang đến,

Thế lại Thế,

Sự vần Sự

Vần chuyển Vần

Xoay mãi Xoay.

Rocky
14-03-2010, 03:03 AM
--------------------------------------------------------------------------------


http://a367.yahoofs.com/lifestory/Spriq0aGGRKSeuPEaryy7KfrTfg-_1/blog/ap_20090905112119426.jpg?lb_____DvdG.uwgv

Trên Thập Giá Chúa thương nhân loại, Ngài vẫn nói lời tha thứ.

Noi gương Ngài nhe các con, biết tha thứ ... là ta được tự do, được chữa lành tâm linh, thế xác..

Nhìn mãi Ngài để hiểu thế nào là yêu thương nhe các con.

Rocky
14-03-2010, 03:04 AM
................................................


trạng: Vui vẻ Ngày Của Mẹ, lại nhớ các con tôi.... (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/tieccuoicana/article?mid=203)





http://a367.yahoofs.com/lifestory/Spriq0aGGRKSeuPEaryy7KfrTfg-_1/blog/ap_20090904045848338.jpg?lb_____Dgj.WAm9t

ngày của mẹ, ngày con hạnh phúc,,,,,
Nhớ con nhiều,
Thương lắm,
Con khôn lớn, ngoan,
Con ơi! Ồng thương, bố thương con lắm.
Từng bước dõi theo con...
Tin rằng con sẽ ngoan hiền, thành người tốt.
Mắt luôn trong sáng, nụ cười tươi,

Rocky
20-01-2011, 10:45 AM
Lâu lắm rồi trở lại topic này. Tâm Tình bình lặng an tỉnh.

Điều đầu tiên là trả lại nguyên trạng các bài viết ngày nào.

Và chắc chắn, sự hiện diện mãi chỉ là như Đá Cuội giữa cuộc đời và giữa lòng người. Không mong gì cao xa hơn.

nu_angel
20-01-2011, 01:06 PM
BỐ-là một người im lặng,ít nói,là một người đàn ông tâm lý,quan tâm đến mọi người...Đôi lúc con thấy bố lạnh lùng nhưng có lúc bố lại dịu dàng,cưng chiều con...Con rất sợ ánh mắt bố nhìn con mỗi khi con làm gì sai...Con cảm nhận đc sự im lặng của bố chất chứa 1 tình cảm đặc biệt mà bố dành cho con.BỐ-là người tu sĩ hiền,là người con luôn nhớ đến trong lời cầu nguyện,là người bố tuyệt vời của con.... BỐ-là tất cả,Bố Ơi! Bố ơi..!!

Mãi bên con trọn đời Bố nhé ...thương thương Bố nhiều nhiều:1:
Chút tâm tình gửi đến Bố của con

Rocky
04-03-2012, 08:59 PM
Tình cờ thấy đá nổi lên. Gõ lên bàn phím mấy chữ, khua khua, gõ gõ, đá vẫn cứ thanh âm trong trẻo, nhiều khi lăn lăn lóc lóc. Đá vẫn là Đá.

Rocky
05-05-2012, 06:06 AM
5503
Lời của Đá cuội,
Đá cuội và gia đình (http://gioitregiaoxutando.wordpress.com/2010/09/07/da-cu%e1%bb%99i-va-gia-dinh/) Posted on 07/09/2010 by GIỚI TRẺ TÂN ĐỘ
http://www.vinastarglobal.com/Stone/Images/Large/DaCuoiThienNhien_2x4.jpg (http://gioitregiaoxutando.wordpress.com/wp-admin/post-new.php)Trong giờ học, giáo sư đặt trên bàn một bình thủy tinh, đá, sỏi, cát, nước.
- Giáo sư cho đá vào bình rồi hỏi : đầy bình chưa các em. - Đầy rồi, thưa thầy, sinh viên đáp - Giáo sư lấy những hòn đá sỏi nhỏ hơn từ từ cho vào bình, chúng lọt vào các khe hở của những hòn đá. Rồi lại hỏi tiếp, đầy bình chưa vậy?

- Sinh viên trả lời ít lại, dạ chắc đầy rồi. - Giáo sư tiếp tục đổ cát vào trong bình. Hỏi tiếp, đầy bình chưa? - Lần này các em trả lời rõ to, thưa đầy rồi. - Giáo sư lấy nước đổ vào bình và còn cho thêm một lớp cát phía trên mặt bình nữa. Câu truyện ứng dụng thật hay không những trong lãnh vực nghề nghiệp, mà rất hay trong lãnh vực gia đình. Gia đình chính là bình thuỷ tinh. Bình này chứa mọi thành viên lớn nhỏ khác nhau, đó là bố mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Cho dù đôi bạn có tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân gia đình, thì cũng chưa thực tế cho bằng khi về sống chung. Thiên Chúa ban cho ta những con người thô giống như những hòn đá vậy, chúng chưa được mài dũa nên vẫn còn sần sùi. Để bảo vệ bình thuỷ tinh này, phải cho thêm những viên sỏi, cát, nhỏ và nước nữa để cho những hòn đá không lắc qua lắc lại gây cọ sát, làm thương tích cho nhau và có nguy cơ làm bể bình sành quý giá. Đó là những hy sinh của mỗi thành viên. Nào là nhẫn nại chịu đựng, chịu thương chịu khó, từ tốn khiêm nhường, thuỳ mị nết na, đứng đắn lễ độ, đến quan tâm chia sẻ sớm hôm để lo cho gia đình. Nếu mỗi thành viên đều vậy thì giả như ai đó có muốn cựa quậy cũng không thể được, bởi đá, sỏi, cát, nước kết thành một khối chặt. Nguồn: niemvuimoi.org

Mượn câu chuyện nhắn gởi với tất cả mọi người, mọi người mà tôi luôn thương mến.